17h00, SLNA – SG.XT: Đồng tiền nhảy múa

12/02/2011 09:35 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Chỉ tính qua số tiền bầu Thuỵ đã bỏ ra để đưa về SG.XT một số tân binh tuyển thủ như Phước Tứ, Minh Đức cũng ngang bằng toàn bộ kinh phí mua sắm cả nội binh lẫn ngoại binh ở mùa bóng năm nay của SLNA … Tuy nhiên, kết quả của trận đấu chiều nay lại không quá phụ thuộc vào sức mạnh đồng tiền, bởi mục tiêu của 2 đội là rất khác nhau.

Chỉ mới là buổi tập làm quen sân Vinh, nhưng sức hút từ dàn sao của SG.XT đã thu hút được rất đông người hâm mộ xứ Nghệ đến sân Vinh theo dõi. Họ khao khát được chứng kiến tận mắt tài nghệ của những tuyển thủ QG của đội bóng được mệnh danh Manchester City của Việt Nam.

Dường như cũng như hiểu được tâm lý đó của khán giả, nên các cầu thủ SG.XT tỏ ra rất gần gũi với khán giả và không ngần ngại biểu diễn những pha bóng kỹ thuật theo kiểu ngẫu hứng làm phấn khích cho người xem. Khó khăn lớn nhất của SG.XT là sự thiếu vắng những nhân sự tốt nhất trong hàng thủ như Phước Tứ, Minh Đức (không thể ra sân do chấn thương), còn khả năng có mặt của trung vệ Đình Luật còn bỏ ngỏ bởi lý do sức khỏe.

Bù lại, tinh thần của SG.XT đang rất thoải mái sau khi đã có 4 trận toàn thắng (2 trận hạng Nhất, 2 trận Cúp QG) và không chịu bất kỳ một sức ép về thành tích ở sân chơi này. Động lực duy nhất để SG.XT tìm đến chiến thắng có lẽ là khoản tiền thưởng kếch xù sau mỗi trận đấu của bầu Thụy. 


SG.XT có lực lượng rất mạnh

Về phía đội chủ nhà, ĐKVĐ Cúp QG SLNA vẫn chưa thể cho ra sân đội trưởng Huy Hoàng và tiền đạo Văn Quyến, nhưng rất may SLNA đã đón nhận sự trở lại của những hậu vệ như Nguyễn Hoàng Helio, Văn Hoàn. Điều này đã làm an tâm phần nào cho chính HLV trưởng Hữu Thắng, bởi hàng thủ là nhược điểm của đội bóng trong mấy trận gần đây với hàng chuỗi sai lầm ngớ ngẩn, do sự non nớt của các cầu thủ trẻ và một số tân binh chưa hoàn toàn hòa nhập cùng đội bóng.

Trong khi đó, Cúp QG – Nhựa Hoa Sen 2011 lại là mặt trận mà chính SLNA rất quan tâm và đã chuẩn bị thật sự chu đáo. Bằng chứng là thầy trò HLV Hữu Thắng chỉ được nghỉ Tết Nguyên đán đúng 4 ngày rồi quay lại quá trình ăn ở tập trung để duy trì thể lực. Mỗi khi được gặp những đối thủ được đánh giá mạnh hơn, tinh thần thi đấu của đội bóng áo vàng luôn có được sự hưng phấn, và với sự góp mặt của 3 ngoại binh đều trên hàng công, HLV Hữu Thắng có thể an tâm cho sức tấn công trong trận đấu “cần phải thắng” để mở màn đầu năm.

Dự đoán: 1-1, SLNA thắng bằng đá penalty

Đại Nghĩa

Tiếc cho Minh Đức

Những cầu thủ xuất thân từ lò SLNA mỗi khi về thi đấu trên sân Vinh trong tư thế đối thủ luôn có phấn khích nhất định. Trung vệ Minh Đức là một trong những cầu thủ như thế. Đức rất khát khao được ra sân thi đấu để chứng minh rằng việc anh rời khỏi đội bóng không phải là sai lầm. Vậy nên mỗi khi thi đấu trên sân Vinh trong màu áo đối thủ, Đức “sâm” luôn nhiệt hơn so với thông lệ. Bản tính hiền lành, cộng với sự hoà đồng cả với đồng đội cũng như lãnh đạo đội bóng, nên Đức có quan hệ rất tốt với mọi người mỗi khi về Vinh. Còn trên sân, Đức luôn được nể trọng với lối chơi lăn xả hết mình, không ngại va chạm mạng đậm chất “Nghệ”. Trước đây, lãnh đạo SLNA đã từng tính đến phương án để Đức “sâm” thay thế cho đàn anh Huy Hoàng sau này nhờ sẵn có tố chất thủ lĩnh. Tuy nhiên, lần này về Vinh, Đức “sâm” lại phải làm khán giả vì chấn thương chưa thể phục hồi. Hôm qua, ngồi nhìn đồng đội tập làm quen sân, ánh mắt Đức có cái gì đó trĩu nặng hơn, khi mà cảnh vật thân quen gắn bó cùng anh vẫn còn nguyên trong tâm trí ngày nào.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm