Một ngày trước “trận cầu đinh” SLNA – B.BD: Quà cho SLNA?

19/03/2010 13:00 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - B.BD đã tới Nghệ An trong sáng qua (18/3), sau trận thắng đậm trước Victory của Maldives với tỷ số 3 – 0 trong khuôn khổ AFC Cup 2010. Mọi thứ vẻ như đang ổn trở lại với thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Ngày 5/4/2007, tức là chỉ 1 tuần sau trận thua muối mặt (1 – 3) trước Đà Nẵng ở vòng 5, B.BD hành quân ra Nghệ An bằng tàu lửa, với hơn nửa đội hình chính có vấn đề. HLV Lê Thụy Hải đã thẳng tay gạt Như Thành – Trung Tuấn (cặp trung vệ số 1 của đội bóng đất Thủ lúc bấy giờ) khỏi kế hoạch; đội trưởng Trường Giang cũng không có tên trong đội hình xuất phát, rồi Kesley Alves hay những công thần kiểu Amaobi phải chịu chung số phận. Thành “kếu” sau đó có vào sân ở phút đấu bù là chút ưu ái của HLV Lê Thụy Hải trong việc chấm công.

Nhưng, chuyện gì đã xảy ra, sau 90 phút ở Vinh?! B.BD thắng thuyết phục 3 – 1, bằng đội hình 2, sau những pha lập công của Văn Linh, Diego và Anh Đức.



 Chiến thắng ở AFC Cup đã giúp Bình Dương có thêm sự tự tin khi hành quân tới sân Vinh

Mùa giải 2007 cũng chỉ mới qua dăm ba lượt trận và ứng viên vô địch B.BD cần tích lũy điểm số để tạo xuất phát điểm lý tưởng với phần còn lại, sau mùa 2006 về hụt. Đó phải là chiến thắng và 3 điểm lấy ra từ túi của SLNA. 2/3 bàn thắng cho B.BD, xuất phát từ lỗi vị trí của đội trưởng Huy Hoàng. Chiến thắng thuyết phục trước SLNA ở vòng 6 không những xóa đi những nghi kỵ về trận cầu khó hiểu ở Chi Lăng, mà còn tôn tạo uy tín nghề nghiệp cho HLV Lê Thụy Hải.

Trận đấu chỉ có một chi tiết dị bản. Đó là chấn thương cơ hàm và xương gò má của thủ môn Thế Anh. Chỉ sau vài chục phút có mặt trên sân, thủ thành gốc Nghệ An đi bệnh viện cấp cứu gấp, sau khi ăn nguyên cái gầm giầy của Công Vinh. Tất cả đều thót tim khi nom thấy gương mặt đầm đìa máu. Ba mẹ Thế Anh cuống cuồng lo cho con, còn cô vợ trẻ ở TP.HCM thì nức nở, nước mắt ngắn dài, lúc chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này qua truyền hình.


Sau này, cả Thế Anh và Công Vinh đều thừa nhận, pha va chạm tóe lửa ấy chỉ là vô tình. Vinh quá ham bóng, trong khi Thế Anh lại nương chân với cậu em.


Có nhiều cầu thủ thuộc biên chế của B.BD và SLNA trước đây chơi cực thân với nhau. Thế Anh “bảo kê” cho Như Thành (cạ cứng với Huy Hoàng) một hệ số đủ an toàn để về với đất Thủ trong thời gian còn lĩnh án treo giò. Cũng từ đây, Như Thành thăng hoa trở lại với chiếc băng đội trưởng trên tay và gặt hái bao thành công. Bây giờ, Thành đã về V.NB với bản hợp đồng kỷ lục, nhưng cái nghĩa ngãi ở đời vẫn thế. Và thật trùng hợp, khi chiếc băng đội trưởng B.BD lại được trao cho Quang Thanh, cũng là chỗ thân thiết với ông chủ phòng thay đồ SLNA – Nguyễn Huy Hoàng…


Việc SLNA mất Văn Bình (thẻ phạt) hay Trường Giang chưa thực sự khỏe khoắn để ra sân ngay từ đầu trong màu áo B.BD, không mấy quan trọng. Bây giờ, đến lượt SLNA cần điểm số, để xua tan bóng mây u ám trên đầu. Nó như một quy trình vậy và có muốn, cũng không thể thoái thác. Vậy đó phải là chiến thắng với 2 bàn cách biệt, vừa đảm bảo an toàn lại rửa mắt cho các CĐV nhà, vốn chưa từng được hưởng giây phút ngọt ngào trên sân Vinh, suốt từ những ngày đầu trái bóng V-League 2010 lăn.


Sau nút thắt này, mạnh ai nấy tính.


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm