Sông Lam là của Nghệ An
Với sự chống lưng của Bắc Á, cùng một thế hệ cầu thủ đầy tài năng, SLNA đã được kỳ vọng làm cuộc lật đổ ở V-League mùa này. Nhưng, họ chơi phập phù và rất dễ vỡ. Họ suy yếu tới mức gần như không có khả năng kháng cự. Chỉ đến cuối giai đoạn lượt về này, SLNA đã kịp lấy lại sức bật, với những chiến thắng quan trọng, để thoát khỏi nhóm rớt hạng. Họ giành được 13/15 điểm tối đa, ở 5 lượt trận gần đây nhất. Một cú đột kích ngoạn mục.
Chiến tích không đến từ những gói tiền thưởng kích cầu, mà là tinh thần chiến đấu được đánh thức, khi niềm kiêu hãnh bị tổn thương. Bắt đầu từ chiến thắng ở ải Chi Lăng trước nhà vô địch SHB.ĐN, kế đến là 3 điểm tuyệt đối trong cuộc đối đầu với hiện tượng TĐCS.ĐT… SLNA hoàn tất chuỗi trận đấu tuyệt vời bằng chiến thắng tối thiểu trên sân Hàng Đẫy trước HP.HN, sau khi đã “giải quyết” M.Nam Định.

SLNA (giữa) mùa này không có huy chương là một thất bại
Thay đổi tư duy
Khi SLNA bị lên án chơi rắn, đá rát, HLV Nguyễn Hữu Thắng chống chế rằng: “Bóng đá không dành cho những kẻ hèn nhát”. Nhưng thực tế, đó là tâm lý chiến của kẻ yếu, của một đội bóng vẫn hay sợ thua. Sợ thua nên mới đá gấu, hòng làm nhụt chí đối thủ. Có phần cay đắng khi đó lại là giai đoạn bết bát nhất của SLNA ở mùa này. Lối chơi bạo lực không giải quyết được vấn đề.
Như thường lệ, ngoại binh vẫn là khâu yếu nhất của SLNA, hệt như bao mùa V-League gần đây. Trong số những ông “Tây” ở thành Vinh, chỉ có bộ đôi Vidovic – Dalibor là đáng kể, phần còn lại đều là bỏ đi. Đến sau này, những người làm bóng đá xứ Nghệ mới nhận ra rằng, việc nhập tịch cho Nguyễn Hoàng Helio là một sai lầm lớn. Cựu tiền vệ của TMN.CSG và XM.HP, Helio, chắc chắn sẽ không còn chỗ đứng ở sân Vinh, mùa giải tới.
Đã có những điều chuyển và SLNA ở lượt về, không còn thường xuyên tái hiện cảnh chặt chém nữa. Nói thật, cầu thủ xứ Nghệ có chất, chứ không phải hạng xoàng, nên chỉ cần đánh thức khả năng của họ, chiến thắng sẽ tự nhiên đến. Một cầu thủ vẫn bị tiếng là có “đôi chân pha lê” (tức rất hay bị chấn thương) như Quang Tình, đã tỏa sáng bằng liên tiếp những bàn thắng, hay Văn Quyến đã được trọng dụng nhiều hơn và phát huy hiệu quả, thì chứng tỏ, SLNA đã sẵn sàng một luồng sinh khí mới.
Nếu còn “cầm” SLNA, Nguyễn Hữu Thắng hẳn phải biết lĩnh hội tư tưởng làm bóng đá kiểu mới.
|
“Khi V-League 2010 kết thúc, HĐQT Ngân hàng Bắc Á sẽ có những bàn bạc trong việc mời ký mới hợp đồng với 3 trụ cột sắp đáo hạn là Xuân Thắng, Văn Quyến và Như Thuật. Chúng tôi vẫn tin họ sẽ ở lại, vì tình yêu quê hương, máu mủ và nói thật, chỉ có SLNA mới cho họ một môi trường tử tế để chơi bóng. Nếu 1 trong 3 người họ ra đi, đó sẽ là mất mát thực sự”, GĐĐH Hồ Văn Chiêm phát biểu. |