SLNA với đấu trường châu lục: Chơi mà học, học mà chơi

12/04/2011 09:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Có vẻ như đấy là phương châm của BHL đội bóng xứ Nghệ với đoàn quân của  mình dành cho mặt trận khó nhằn như AFC Cup. Với 1 đội bóng bổ sung cầu thủ trẻ lên đội 1 thuộc dạng nhiều nhất so với các đối thủ ở V-League như SLNA, việc tạo điều kiện cho “thê đội 2” cọ xát không hề mất thể diện mà còn là lợi sách.

Vòng bảng - cơ hội rèn quân

Năm 2010, kết thúc vòng 10 SHB.ĐN vẫn làm bá chủ V-League. Ở đấu trường AFC Cup, họ đã có chuỗi thành tích ấn tượng với 6 trận vòng bảng bất bại với 4 thắng,  2 hòa, ghi được 13 bàn, thủng lưới 7 bàn.

SLNA (trái) đang có phong độ rất ấn tượng ở V-League. Ảnh: VSI


Có điều, để đổi lại chiến tích đó, lực lượng của đội bóng bên sông Hàn đã bị sứt mẻ nghiêm trọng, nền thể lực cũng bị bào mòn khiến Huỳnh Đức có lần ngán ngẩm: “Quân tôi giờ để quả bóng trước mặt cũng không muốn cất chân lên đá”.

So với HN.T&T và SLNA hiện nay, xét độ máu chiến cùng AFC Cup 2010 thì trò Huỳnh Đức hơn hẳn. Năm đó, HLV họ Lê muốn nâng thương hiệu mình lên tầm cao mới, ông cũng tự tin đoàn quân mình đang có trong tay đủ sức đảm bảo cả mặt trận trong nước lẫn quốc tế.

Thế nên, trận nào HLV Huỳnh Đức cũng bung đội hình tinh nhuệ nhất ra sân. Thực tế, các đối thủ ở vòng bảng AFC Cup không quá mạnh, nên SHB.ĐN hoàn toàn có thể chỉ dùng đội hình B mà vẫn đoạt vé vào vòng 2 để bảo toàn lực lượng.

Sau ánh hào quang tạm thời đó, SHB.ĐN phải trả giá quá đắt khi hàng loạt trụ cột chấn thương, như Phước Vĩnh, Merlo, Hải Lâm, Văn Hạnh, Quang Cường, Nguyên Sa. Trong số đó, lẽ ra phải tập trung chữa trị dứt điểm, nhưng đa số đều phải cắn răng hoàn thành nhiệm vụ hết mùa giải. Thậm chí, như Phước Vĩnh có trận phải tiêm thẳng thuốc giảm đau để chiến đấu nhằm “cứu anh Đức”.

SLNA thì khác, họ đã thể hiện rõ thái độ AFC Cup chỉ là sân chơi phụ ngay khi bóng mới lăn. Hữu Thắng là người tham vọng, nhưng cũng đã nhún mình để dốc toàn tâm lục cho V-League. Ngay từ vòng 2 gặp V.B (Maldives), đội hình B được lệnh lên đường làm nhiệm vụ, trong khi đàn anh ở lại tập trung đá V-League. Kết quả, các cầu thủ trẻ chẳng những không làm mất mặt bóng đá quê nhà, mà còn thi đấu tưng bừng, giành chiến thắng 3-1. Ai cũng biết, mùa này SLNA đôn lên quá nhiều gương mặt chưa có số má. Với họ, được xuất ngoại đã quá hạnh phúc, được tạo cơ hội ra sân còn gì mong muốn hơn.

Vô hình chung, AFC Cup đã tạo điều kiện để dàn cầu thủ trẻ SLNA được nâng tầm, phục vụ cho đội hình 1 khi cần thiết. Sức trẻ cũng đã giúp họ hạn chế được chấn thương nghiêm trọng. Thế nên, đến giờ phút này vẫn chưa thấy HLV Hữu Thắng than thở AFC Cup đã “cướp” của ông nhiều thứ, kiểu như Huỳnh Đức năm 2010. Với 3 điểm giành được, vô tình cánh cửa đi tiếp đã mở ra với đội bóng xứ nghệ, nếu chiều mai (13/4) họ cầm chân được Sriwijaya (Indonesia) trên đất khách để tung cú đấm lượt về.

10 năm cho 1 giấc mơ

Tính từ lần đăng quang cuối cùng vào năm 2001 thì đúng 10 năm, SLNA mới sống dậy giấc mơ đưa chiếc Cúp vàng V-League về lại xứ Nghệ.

Các đối thủ có lý do để e dè, bởi thầy trò Hữu Thắng đang hội tụ rất nhiều phẩm chất của 1 quân vương, trong đó 3 yếu tố cơ bản: thiên thời-địa lợi-nhân hòa. SLNA là đội bóng đang tập trung được sức mạnh của khán giả-cầu thủ thứ 12. Sân nhà cũng như sân khách, sắc vàng luôn chiếm thế áp đảo. Nhìn cảnh họ cuối cùng vẫn giành được chiến thắng trước V.NB trên sân Vinh vòng rồi, đúng là  “địa lợi”. Sân Vinh mùa này các đội đến đều “ôm đầu máu”, chưa ai kiếm được 1 điểm.

1 đội bóng vô địch thì dứt khoát tổ chức phải yên, HLV phải làm chủ được cái đầu cầu thủ. Về vấn đề này, thì dàn cầu thủ xứ Nghệ hiện nay không có ai, dù trong suy nghĩ, đủ lá gan dám đi ngược với toan tính của HLV Hữu Thắng.

Thế nên, chính sự đồng thuận cao độ đã giúp cho đội bóng xứ Nghệ hạn chế được những yếu điểm về chuyên môn. Chiều mai, AFC Cup SLNA chơi mà học, nhưng với V-League thì họ đã thực sự cho cuộc chơi nghiêm túc để giành ngôi vô địch.

Bảng F, Lịch thi đấu Ngày 13/4

15h30 Sriwijaya-SLNA

16h00 V.B.-TSW Pegasus

Bảng Xếp Hạng

Đội

T

T

H

B

BT

BB

Đ

Sriwijaya

3

2

4

SLNA

4

3

3

TSW Pegasus

3

3

3

V.B.

2

4

1

HỮU QUÝ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm