Bóng đá Việt

SLNA – HP.HN 2 -1: Giữ chút thể diện

28/03/2010 14:33 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Đánh bại HP.HN với tỷ số sát nút bằng màn trình diễn không thực sự thuyết phục, nhưng như vậy cũng là quá đủ để SLNA xua tan bầu không khí ảm đạm, và áp lực cần phải thắng đang bao trùm lấy đội bóng sau những chuỗi trận thất vọng trước đó.

Cuối cùng thì HLV Hữu Thắng cũng có thể trình làng Nguyễn Hoàng Helio với tư cách là một “nội binh”, và cầu thủ này được bố trí chơi cặp trung vệ cùng Huy Hoàng. Bên cạnh đó, HLV Hữu Thắng cũng đã có một số điều chỉnh về nhân sự ở tuyến tiền vệ và tiền đạo so với những trận trước đó.

Về phía HP.HN, HLV Nguyễn Thành Vinh đã tung đội hình mạnh nhất vào sân trong lần trở về quê nhà trên cương vị là thuyền trưởng đối thủ của SLNA. Nhập cuộc tự tin, đội chủ nhà đã ào lên đánh phủ đầu HP.HN từ rất sớm, và chiến thuật đó đã mang lại hiệu quả tức thì, khi SLNA ghi được bàn thắng ngay ở phút thứ 5 nhờ công của tiền đạo R. Silveira, sau một pha dàn xếp tấn công mẫu mực bên cánh phải.


SLNA (áo vàng) vượt qua HP.HN ở tứ kết cúp QG
Có lợi thế là bàn thắng sớm, các cầu thủ SLNA tự tin triển khai lối chơi chậm, và chủ yếu là phối hợp nhỏ ở khu vực giữa sân rồi xẻ nách cho 2 tiền vệ Văn Bình và Công Mạnh. Nếu may mắn hơn, SLNA có thể ghi thêm bàn thắng thứ hai ngay trong hiệp một sau cú sút quyết đoán của R. Silveira.

Trong khi đó, các học trò của HLV Nguyễn Thành Vinh gần như không thể tiếp cận khung thành SLNA, khi các đường bóng đều bị Huy Hoàng “mua” hết, cho dù người đá cặp cùng anh là Helio cũng không sắc sảo hơn bao nhiêu.

Sau giờ nghỉ, ông Vinh “nghệ” đã có những điều chỉnh và nhờ thế đội khách đã có sự lột xác trong lối chơi. Đặc biệt, với sự cơ động, càn lướt của Eduardo, Zohn và Công Danh trên hàng công, cùng với sự nhạy cảm trong những pha tổ chức tấn công của Trần Lê Martin,HP.HN đã không ít lần đẩy SLNA vào tình thế phải chống đỡ một cách quyết liệt. Lúc này, hạn chế cố hữu của SLNA là nhanh chóng sa sút thể lực một lần nữa đã lại bộc lộ trên sân.

Vì thế, không có gì bất ngờ khi HP.HN đã có bàn thắng gỡ hòa ở phút 62, khi Eduardo tỉa một đường bóng gọn gàng để đưa Công Danh vào thế đối mặt khung thành. Sau một pha xử lý khéo léo loại nốt hậu vệ cuối cùng của SLNA, Công Danh đã sút tung nóc lưới khung thành đội chủ nhà để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Không chấp nhận nguy cơ có thể thất bại trên sân nhà, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã tung Trọng Hoàng ra sân để tăng cường nhân lực cho tuyến tiền vệ, và chính sự xông xáo của cầu thủ trẻ này đã giúp SLNA có được một quả penalty ở phút 83. Từ chấm 11m, Vidovic đã không mắc sai lầm nào để ghi bàn thắng thứ 4 của mình ở Cúp QG mùa này, và đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Không chỉ hài lòng về chiến thắng đầu tiên trên sân nhà kể từ đầu giải cùng sự khởi sắc trong lối chơi của SLNA, khán giả thành Vinh còn vui mừng hơn nữa khi thấy Văn Quyến đã có thể thi đấu trở lại, cho dù hôm qua anh chỉ vào sân trong khoảng 10 phút cuối trận.

Với chiến thắng 2-1 trước HP.HN, SLNA đã được thưởng nóng 600 triệu đồng, trong đó có khung thưởng của Ngân hàng Bắc Á là 300 triệu/1 trận thắng, số còn lại do các doanh nghiệp trong tỉnh trao tặng.

Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm