(TT&VH) - Bàn thắng quyết định ghi được từ một tình huống khá may mắn sau sai lầm của thủ môn HA.GL Tuấn Mạnh là quá đủ để SLNA ngất ngây trong men say chiến thắng nhờ việc góp mặt trong trận chung kết Cúp QG năm nay. Cơ hội bảo vệ ngôi vô địch, thậm chí là đoạt cú đúp VĐQG và Cúp QG, đang rất gần với thầy trò HLV Hữu Thắng.

Hồng Việt (trái), tác giả bàn thắng quyết định cho SLNA chia vui cùng CĐV xứ Nghệ. Ảnh: Đại Nghĩa
Nhìn vào bản đăng ký danh sách xuất trận của chủ nhà SLNA ở trận đấu chiều qua cũng cho thấy đội bóng xứ Nghệ không thật sự quyết tâm với sân chơi này, dù đây là trận bán kết của giải đấu mà họ đang giữ chức ĐKVĐ. Đấy còn chưa kể tới việc SLNA có lợi thế được đá trên sân nhà với sự cổ vũ của gần một vạn khán giả.
Trong số 11 cầu thủ SLNA đá chính ở trận đấu chiều qua không có bất cứ ngoại binh hay ngoại binh nhập tịch nào, và 10/11 vị trí đều là những cầu thủ đã quen với việc ngồi trên băng ghế dự bị, chỉ duy nhất có hậu vệ cánh trái Văn Hoàn là thuộc quân số thường đá chính tại V-League. Trong khi đó, bên phía đội khách, HLV Huỳnh Văn Ảnh đã tung vào sân đội hình gần như tốt nhất với những cái tên như Việt Cường, Văn Trương, Hoàng Thiên, Quý Sửu, Tăng Tuấn, Đoàn Marcelo…
Sự chênh lệch lực lượng đó dễ dàng giải thích cho vì sao trong nửa đầu hiệp đấu thứ nhất, HA.GL mới là đội nắm được lợi thế. Tỷ lệ cầm bóng của HA.GL nhiều khi vượt trội so với chủ nhà SLNA, và số cơ hội nguy hiểm có thể ghi bàn mà HA.GL tạo ra được cũng nhiều hơn trông thấy.
Cũng phải khen ngợi tinh thần thi đấu quả cảm của các cầu thủ trẻ hoặc chuyên ngồi ghế dự bị của đội bóng xứ Nghệ, bởi họ không những đã chặn đứng vô số các đợt tấn công của đội khách mà còn tổ chức được một số pha phản công có bài bản, đường nét. Vì thế, xét về số cơ hội thật sự nguy hiểm thì SLNA không quá lép vế so với HA.GL.
Tuy nhiên, sau khi kết thúc hiệp đấu thứ nhất trên sân Vinh kết thúc, tin vui báo về từ sân Nhà Trang cho biết HN.T&T đã thất trận trước chủ nhà K.KH đã khiến diễn biến trên sân trong hiệp 2 đã quay ngoắt 1800. Đầu tiên là việc HLV Hữu Thắng tung những trụ cột như Trọng Hoàng, Fagan, Helio vào sân để quyết tâm giành chiến thắng.
Không biết trong phòng thay đồ lúc giải lao HLV Hữu Thắng đã nói những gì, nhưng khi bóng lăn trở lại, các cầu thủ SLNA trình diễn bộ mặt khác hẳn, từ thế trận phòng ngự phản công chuyển sang sang thế trận tấn công ào ạt. Vì vậy, bàn thắng mở tỷ số ở phút 65 của Trọng Hoàng đã đến như một điều tất yếu. Nhận đường trả bóng của Fagan, Trọng Hoàng tung cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm, xé toang mảnh lưới thủ thành Tuấn Mạnh để mang lại lợi thế cho SLNA.
Trận đấu này còn có điểm nhấn là những sai lầm của thủ môn cả 2 đội. Đầu tiên là thủ thành Đức Thắng lóng ngóng chụp vào chân tiền đạo HA.GL để đội nhà phải chịu phạt đền 11m khi đồng hồ đã chỉ sang phút 88. Tất nhiên, đội trưởng Việt Cường đã không từ chối món quà mà đội chủ nhà trao tặng khi dễ dàng sút tung lưới SLNA để cân bằng tỷ số 1-1.
Tiếp đến, khi ở khu kỹ thuật HLV 2 đội đang lập danh sách cho loạt sút luân lưu 11m thì đến lượt thủ môn Tuấn Mạnh mắc phải sai lầm chết người. Tuấn Mạnh đã phán đoán sai đường đi của trái bóng từ pha đá phạt của tiền vệ Hồng Việt nên đã để bóng lọt tay bay vào lưới, đồng nghĩa với việc anh đã tự tay xé luôn tấm vé vào chung kết của đội nhà.
ĐẠI NGHĨA