Khi Hữu Thắng buồn cho SLNA

07/03/2016 10:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trả lời phỏng vấn báo Thể thao & Văn hoá, tân HLV trưởng ĐTQG Nguyễn Hữu Thắng cho biết, ông thực sự thất vọng với màn thể hiện của SLNA ở trận hoà 3-3 với QNK Quảng Nam ở vòng 3 V-League 2016.

Trận tiếp QNK Quảng Nam, SLNA đã 2 lần vượt lên dẫn trước, nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ được 3 điểm trên sân nhà bởi lỗi cố hữu của hệ thống phòng ngự, điều hiếm khi xảy ra khi Hữu Thắng còn nắm SLNA, đoạt Cúp QG 2010, vô địch V-League 2011 và Siêu Cúp 2011. Khi còn thi đấu, Hữu Thắng là một trung vệ đẳng cấp bậc nhất và ông hiểu cần phải làm gì để bảo vệ thành quả.

Hữu Thắng chọn trận SLNA - QNK Quảng Nam không hẳn vì ông muốn về quê, mà bởi trận đấu này tập hợp khá nhiều nhân tố trẻ, phục vụ cho chiến lược lâu dài của ông, đặc biệt là SEA Games 2017. Nhưng Mạnh Hùng đã khiến ông thất vọng, Phi Sơn dù ghi bàn, nhưng không cho thấy vai trò của thủ lĩnh. Và đặc biệt, cầu thủ trẻ SLNA đã không thể đảm bảo được lợi dẫn.

Trong các số báo trước, chúng tôi đã đề cập, khi sân Vinh còn Hữu Thắng, thì còn nguyên khí và ý chí phấn đấu. Bản thân cựu tiền vệ đội trưởng Nguyễn Quang Tình cũng từng chia sẻ rằng, nếu được, anh vẫn muốn cống hiến cho quê hương. Tất nhiên, với điều kiện, những người làm bóng đá SLNA đánh giá đúng mức vai trò của họ và tốt hơn là Hữu Thắng còn ở lại sân Vinh.

Ngày Hữu Thắng còn dẫn dắt SLNA, các cầu thủ chỉ cần chiến đấu và không phải lo bất cứ vấn đề gì, bao gồm cả chuyện cơm áo gạo tiền. Nhưng khi Hữu Thắng nghỉ, lòng người tản mác và ít ai tin rằng, Ngô Quang Trường có thể khoả lấp được khoảng trống. Hữu Thắng, như đã nhắc, không chỉ là dũng tướng, ông giống minh chủ hơn, người có thể thu phục lòng người.

Đó đã, đang và sẽ là điểm mạnh lớn nhất của cựu trung vệ đội trưởng SLNA và ĐT Việt Nam, bởi thực tế, dù đã ngồi cabin BHL từ rất sớm, nhưng Thắng chưa từng được biết đến như một chuyên gia về chiến thuật, với những phát kiến thay đổi cục diện trận đấu, thay đổi cuộc chơi. Nhưng, minh chủ không màng tiểu tiết, quan trọng là quy tụ lòng người.

Con số & Bình luận: HLV Nguyễn Hữu Thắng, cá tính đặc biệt?

Con số & Bình luận: HLV Nguyễn Hữu Thắng, cá tính đặc biệt?

Sau quãng thời gian trăn trở với những tính toán chọn huấn luyện viên nội hay ngoại, bóng đá Việt Nam đã quay trở lại với huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng, một trong những nhân vật có cá tính lớn của bóng đá nước nhà.


Hữu Thắng bây giờ đã là HLV trưởng ĐTQG, tất nhiên phải công tâm trong những quyết sách liên quan đến ĐTQG. Song suy cho cùng thì, tình cảm nảy sinh trong mối quan hệ công việc cũng là chuyện bình thường. Cả cuộc đời Hữu Thắng thuộc về xứ Nghệ, ép ông nghĩ khác cũng khó nên sẽ không ngạc nhiên nếu ông ưu tiên gà nhà trong đợt tập trung ĐTQG tới đây.

Sau 3 lượt trận của V-League năm nay, sức mạnh của các CLB vẫn dựa vào ngoại binh, từ các đội đầu bảng như Hải Phòng, SHB Đà Nẵng, đến Hà Nội T&T, Thanh Hoá,... và đó là điều mà không một HLV trưởng ĐTQG nào mong đợi cả.

Trở lại chuyện Hữu Thắng buồn cho SLNA, rõ ràng là có lý do. Ông thất vọng bởi ông đã kỳ vọng quá lớn. Trong quá khứ, SLNA chưa từng yếu trong khâu phòng ngự, thậm chí tuyến thấp nhất còn là nền tảng, chủ đạo trong xây dựng lối chơi. Khi SLNA không thể đảm bảo được yếu tố cơ bản, vậy có thể kỳ vọng không, ở cấp độ ĐTQG?

Vẫn còn đủ thời gian để Hữu Thắng gọi quân cho ĐTQG, nhưng vẫn thấy mong manh đến lạ. Thầy có muốn, nhưng cũng khó, bởi với một hàng thủ như thế... Trong khi Ngọc Hải lại đang chịu kỷ luật. Song hy vọng cái khó ló cái khôn!

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm