Công Vinh lập siêu phẩm, SLNA hạ ĐT.Long An

05/05/2014 05:40 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đã không có thêm bất cứ một sai lầm nào được lặp lại với SLNA như ở trận lượt đi. Đội bóng của HLV Hữu Thắng đã có một trận thắng xứng đáng trên sân của một đội bóng dưới cơ như ĐT.Long An.

1. Xét toàn cục, cuộc so tài giữa ĐT.Long An và SLNA có chất lượng chuyên môn ở mức trung bình. Thi đấu trên sân khách và sau 4 trận chỉ toàn hòa và thua, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã bố trí thế trận tương đối thận trọng trước chủ nhà. Chính điều này đã khiến ĐT.Long An vốn không được đánh giá cao rất khó khăn trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Nguyên Mạnh. Cần nói thêm là trận này, đội bóng xứ Nghệ chỉ chơi với 2 ngoại binh thay vì đủ 3 cầu thủ ngoại ra sân như ĐT.Long An.

Chơi rình rập, nhưng điều khác biệt là SLNA có những cá nhân biết cách tỏa sáng đúng lúc. Giữa hiệp 1, Đình Hoàng đã cảnh cáo ĐT.Long An bằng cú vuốt bóng như kẻ chỉ khiến Tiến Phong đứng nhìn, may mắn cho đội chủ nhà là xà ngang đã từ chối bàn thắng của SLNA. Nhưng cũng chỉ 10 phút sau đó, Công Vinh đã tỏa sáng bằng cú đá phạt mở tỷ số đẹp mắt. Từ khoảng cách 25m chính diện khung thành, tiền đạo SLNA đã có pha cứa lòng ngoạn mục khiến Tiến Phong bay người hết cỡ vẫn không đẩy được bóng. Cú sút phạt mẫu mực của Công Vinh có thể là bàn thắng đẹp nhất vòng đấu thứ 15 này.

Cũng chính đội trưởng SLNA là người trực tiếp góp công vào bàn thắng thứ hai của SLNA, giúp đội bóng xứ Nghệ giải quyết nhanh trận đấu chỉ sau 1 hiệp đấu. Tiền đạo Rodrigues dốc bóng dũng mãnh bên cánh phải rồi trả vào trong cho Công Vinh. 1 nhịp chặn bóng và 1 đường chuyền giúp Hồng Việt đối diện với Tiến Phong và không khó cho tiền vệ SLNA nhân đôi cách biệt cho đội nhà. Với hai lần trực tiếp góp công vào những tình huống giúp đội nhà dẫn điểm, Công Vinh có thể sẽ không nuối tiếc khi phải bất đắc dĩ rời sân trong hiệp 2 vì chấn thương.

2. Dù rất nỗ lực nhưng đội chủ nhà vẫn không đủ sức để san bằng cách biệt về đẳng cấp. Trong cả hiệp 1, ĐT.Long An chỉ có 2 cơ hội khá ngon ăn. Đầu tiên là tình huống Hoài Nam tung cú vô lê từ ngoài vòng cấm nhưng bóng trúng đà bay người của Nguyên Mạnh. Sau đó, Oseni xoay người sút bóng trong vòng cấm, Nguyên Mạnh đẩy bóng ra nhưng Đình Vinh đã lao vào không kịp. Sau tình huống bỏ lỡ này, SLNA đã có pha phản công nhanh để có bàn thắng thứ hai.

Với những sự bổ sung mới, cả 4 cầu thủ gia nhập ĐT.Long An giai đoạn 2 trận này đều ra sân, nhưng dường như họ vẫn chưa tìm được tiếng nói chung với tập thể. Chỉ duy nhất tiền đạo Oseni để lại dấu ấn đậm nét bằng thể lực dồi dào, gây nhiều sóng gió cho đội khách. Đầu hiệp 2, tiền đạo này đã mạnh dạn đột phá qua Mạnh Hùng trước khi tung cú quăng mu như búa bổ ngoài vòng cấm tung nóc lưới Nguyên Mạnh. Nhưng nỗ lực của Oseni chỉ giúp “Gạch” gỡ gạc được phần nào thể diện trước các CĐV nhà. Dưới hàng thủ, lối đá rắn của Chí Công nhiều thời điểm giúp khung thành Tiến Phong đỡ chao đảo nhưng sự nhiệt tình quá mức của Công “Tây” đã khiến trung vệ này gặp chấn thương cuối trận. Trước cách phòng ngự có không ít tiểu xảo của đội khách, hàng tấn công của ĐT.Long An càng đá càng túng quẫn. Áp lực không được duy trì mạnh mẽ lên khung thành Nguyên Mạnh. Và điều kỳ diệu tương tự như cách trung vệ Thanh Giang gỡ hòa 2-2 cho ĐT.Long An phút bù giờ cuối cùng lượt đi trên sân Vinh đã không diễn ra, HLV Hữu Thắng đã căn dặn các học biết giữ cái đầu lạnh. Thế nên, dù hiệp 2 Công Vinh ra sân, Khắc Ngọc không thể thay thế vai trò đàn anh nhưng thành quả của hiệp 1 của đội bóng xứ Nghệ là đủ để họ rời Tân An với 3 điểm trọn vẹn.

Trong cơn nguy khốn hay bất kỳ hoàn cảnh nào, nhiều năm gần đây, SL.NA vẫn là nỗi ám ảnh lớn với “Gạch”.

Phát biểu sau trận đấu

HLV Ngô Quang Sang (ĐT.Long An): "Trọng tài có những tình huống bất lợi với chúng tôi. Tôi nghĩ lẽ ra ông ấy phải cho ĐT.Long An hưởng 1 quả phạt đền trong hiệp 2 khi cầu thủ SLNA phạm lỗi với cầu thủ chúng tôi. Nhưng biết sao được, đó là một phần của bóng đá".

HLV Nguyễn Hữu Thắng (SLNA): "Tôi hài lòng với tinh thần thi đấu của các học trò trận này. Bài học sau trận hòa trước ĐT.Long An ở lượt đi đã khiến các cầu thủ tập trung hơn và đã không lặp lại. Do các cầu thủ của chúng tôi chấn thương liên tục trước trận đấu, ngoại binh mới tập với đội 1 tuần nên khả năng hòa nhập chưa cao nên cách vận hành vẫn chưa được như ý muốn. Công Vinh gặp chấn thương và hiệp 2 tôi buộc phải thay ra để dưỡng sức cho cầu thủ này".


Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm