SLNA 0-1 Terengganu: SLNA thua ngay tại chảo lửa Vinh

06/03/2012 15:48 GMT+7 | Các giải khác

(TT&VH Online) - Thiếu vắng nhiều trụ cột và thể hiện một lối chơi rời rạc, thiếu sinh khí nên dù được chơi tại chảo lửa Vinh nhưng SLNA vẫn phải chấp nhận trận thua với tỷ số tối thiểu trước đại diện của Malaysia Terengganu trong trận mở màn vòng bảng AFC Cup 2012 - bảng F.

Thất bại này phần nào đã được dự báo từ trước bởi SLNA không tỏ ra quá mặn mà với đấu trường châu lục bởi mục tiêu chính của họ là V-League. Tuy vậy, cái cách mà các cầu thủ chủ nhà thi đấu trong trận đấu này thực sự khiến người hâm mộ thất vọng.

Diễn biến trận đấu:

Đây là năm thứ 2 liên tiếp SLNA tham dự AFC Cup và năm ngoáihọ  đã vào đến vòng 1/16.  Đối thủ chiều nay của SLNA là Terengganu, ĐKVĐ giải Super League của Malaysia. Tuy vậy, SLNA đã không tập trung lực lượng tốt nhất cho AFC Cup mà bằng chứng là các trụ cột như Huy Hoàng, Văn Hoàn, TM Viết Nam hay số ngoại binh Abass, Bebbe đều không được đăng ký mà thay vào đó là những cầu thủ trẻ còn khá xa lạ với người hâm mộ.

+ Đội hình thi đấu:

SLNA: Ngọc Luận, Hector, Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng, Văn Quyến, Đình Đồng, Quang Tình, Sơn Hà, Văn Bình, Ngọc Mạnh, Nguyên Mạnh.

Terengganu: Muslim, Erison Baiano, F. Doe, I.Faruqi, A.Manaf, Maslizam, Zubir, Shukur, Ashaari, Faizal, Sharbinee.

Phút thứ 7: BỎ LỠ!!! Hector có cơ hội tuyệt vời để mở tỷ số cho SLNA nhưng cầu thủ này lại đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang trong một tư thế vô cùng trống trải.

Phút thứ 9: BỎ LỠ!!! Lại là Hector đệm bóng thiếu chính xác sau quả căng ngang chính xác của một cầu thủ SLNA từ cánh trái. Chỉ trong vòng 2 phút, Hector đã bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn để mở tỷ số cho SLNA.

Phút thứ 15: Dù không tung đội hình mạnh nhất nhưng SLNA đang chiếm ưu thế hoàn toàn so với Terenggan. Sau 15 phút đầu tiên của trận đấu, đội bóng đến từ Malaysia vẫn chưa có pha lên bóng nào đáng xem.

Phút thứ 19: Terenggan có pha tấn công nguy hiểm nhất kể từ đầu trận với pha đi bóng và dứt điểm khá tốt của Ashaari, nhưng một cầu thủ SLNA đã kịp cản phá.

Phút thứ 23: Với việc HLV Hữu Thắng cất hàng loạt trụ cột, Văn Quyến đã có cơ hội hiếm hoi để đá chính. Tuy vậy, sau nửa đầu hiệp 1, Quyến "béo" vẫn chưa tạo ra dấu ấn nào, một điều khá dễ hiểu khi anh thiếu thực tiễn thi đấu trong thời gian qua.

Phút thứ 30: Dù cầm bóng nhiều hơn nhưng các cầu thủ SLNA vẫn chưa thực sự phối hợp ăn ý với nhau và khá thường xuyên chuyền hỏng.

Phút thứ 35: Có thể nhận thấy hai đội thi đấu khá hòa nhã nên trận đấu diễn ra không thật sự quyết liệt và hấp dẫn.

Phút thứ 36: CẢN PHÁ!!! Suýt chút nữa đội khách đã có bàn mở tỷ số nếu thủ môn Nguyên Mạnh không cảnh giác trước cú bấm bóng kỹ thuật từ ngoài vòng cấm của tiền đạo Francis Doe.

Phút thứ 40: VĂN QUYẾN!!! Văn Quyến đã có pha bóng đáng xem nhất kể từ đầu trận khi anh thực hiện cú sút phạt rất khó chịu, buộc thủ thành Sharbinee phải vất vả cản phá chịu phạt góc.

Phút thứ 44: Văn Quyến có pha treo bóng rất khó chịu nhưng thủ thành Sharbinee đã kịp làm chủ tình hình.

SLNA (áo vàng) đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội trong hiệp 1 - Ảnh Đại Nghĩa

Phút thứ 45: CƠ HỘI!!! Trọng Hoàng chạy chỗ rất thông minh để nhận đường chọc khe của đồng đội trước khi dứt điểm sệt vào góc xa. Tuy vậy, bóng từ chân của Hoàng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc dù thủ môn của đội khách đã bó tay.

Phút thứ 45+1: NGUY HIỂM!!! Lại là Trọng Hoàng thực hiện cú dứt điểm kỹ thuật ngay mép vòng cấm sau pha làm tường của Hector nhưng bóng lại đi vọt xà ngang trong gang tấc. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi dù SLNA đã có một số cơ hội ăn bàn rõ rệt.

Phút thứ 46: Ngay đầu hiệp 2, Terengganu đã uy hiếp khung thành SLNA bằng một cú sút khá căng nhưng bóng đi trúng vị trí của thủ môn Nguyên Mạnh.

Phút thứ 50: Trọng Hoàng đã có khoảng trống để tung cú sút xa sở trường nhưng đội trưởng của SLNA trận này lại dứt điểm quá thiếu chính xác.

Phút thứ 51: BÀN THẮNG!!! Bị ép sân nhưng Terengganu lại bất ngờ vươn lên dẫn trước khi Manaf băng xuống đón đường chuyền của Doe rồi xỉa bóng kỹ thuật vào góc xa, không cho Nguyên Mạnh cơ hội cản phá.

Phút thứ 52: CƠ HỘI!!! Văn Quyến có cơ hội rất tốt để gỡ hòa sau pha đi bóng rồi kiến tạo như đặt của đồng đội nhưng Quyến "béo" lại sút bóng vào đúng vị trí của thủ môn đối phương.

Phút thứ 60: Bị dẫn trước, nhưng SLNA chưa có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ quyết tâm tìm kiếm một chiến thắng, hay tối thiểu là một trận hòa, khi mà các cầu thủ chủ nhà đang thi đấu rời rạc và thiếu lửa.

Phút thứ 70: Khi mà người ta trông chờ vào một quả treo bóng vào vòng cấm Terengganu thì Văn Quyến đã bất ngờ tung ra cú đá phạt rất kỹ thuật ở góc hẹp, buộc thủ thành đội khách phải đấm bóng giải nguy.

Phút thứ 71: Văn Quyến đã rời sân để nhường chỗ cho Ngọc Anh. Một trận đấu khá thất vọng của Quyến "béo" khi anh chỉ thể hiện được khả năng đá phạt chứ không đóng góp nhiều cho lối chơi của đội chủ nhà.

Phút thứ 79: BỎ LỠ!!! Hector có cơ hội cực tốt để gỡ hòa cho SLNA sau pha bấm bóng kỹ thuật của Đình Đồng nhưng một lần nữa trong trận đấu này, Hector lại dứt điểm thiếu chính xác.

Phút thứ 84: Sau một pha phản công nhanh của đội khách, Ashaari đi bóng khá tốt rồi dứt điểm ở góc hẹp nhưng thủ môn Nguyên Mạnh đã kịp khép góc.

Dù trận đấu có tới 4 phút bù giờ nhưng SLNA vẫn không thể tìm được đường vào khung thành của đội khách và buộc phải chấp nhận thất bại trong trận ra quân tại AFC Cup 2012.

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm