S.Khánh Hòa sau 6 vòng đấu: Phấn đấu 'thành Nhân'

07/02/2015 07:48 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau chặng khởi động, tân binh S.Khánh Hòa đang có kết quả khá tốt trên bảng xếp hạng V-League. Và dù khi gặp bất cứ đối thủ nào, đại diện phố biển luôn bị đặt ở cửa dưới, song những gì thầy trò HLV Võ Đình Tân thể hiện cho thấy, S.Khánh Hòa cũng đã gây trở ngại cho nhiều đội bóng.

Nhưng rõ ràng, Khánh Hòa đã nhận ra để được thừa nhận là “ngổ ngáo” thì còn phải mất nhiều thời gian, giờ họ mong xây dựng được nền tảng vững chắc, tức “thành nhân” trước khi nghĩ đến thành công.

Lặng lẽ làm “người bình thường”, S.Khánh Hòa khởi đầu V-League 2015 với nhiều dự đoán gian khó cho chặng đường phía trước. Tuy nhiên, tính cho đến thời điểm này, trải qua 6 vòng đấu lượt đi, thành tích của “người bình thường” S.Khánh Hòa thật sự không đến nỗi tệ, đặc biệt là tinh thần.

Khó có ai nghĩ rằng, qua 6 vòng đấu, các học trò “vô danh” của ông Võ Đình Tân chỉ mới để thua một trận duy nhất trước đối thủ HAGL ở lượt trận đầu tiên trên sân khách.

Còn các trận còn lại, trong đó có một trận trên sân khách gặp Thanh Hóa và 4 trận gặp Đồng Nai, ĐTLA, Hải Phòng và SLNA trên sân nhà Nha Trang, S.Khánh Hòa đều bất bại.

Vậy điều gì đã khiến cho S.Khánh Hòa, một đội bóng “vô danh”, luôn bị đặt ở cửa dưới nhưng trên sân Nha Trang lại trở nên khó nhằn với các đội bóng thừa kinh nghiệm như SLNA, Hải Phòng ở đấu trường V-League?

Đó có lẽ là chiến thuật được cho là không giống ai mà ông thầy trẻ HLV Võ Đình Tân đang xây dựng. Qua 6 trận vừa rồi, người ta có thể dễ dàng nhận thấy đấu pháp mà ông Tân sử dụng là phòng ngự chặt với số đông bên phần sân nhà, chớp cơ hội phản công với những đường chuyền dài vượt tuyến. Các pha bóng bổng từ tuyến dưới đưa lên để tận dụng cái đầu nhạy bén của Uche cùng tiền đạo nội, hoặc dứt điểm từ tuyến 2 đã nhiều lần có hiệu quả. Khi trận đấu sắp kết thúc hoặc khi đấu pháp phòng ngự phản công bị bế tắc, ông Tân đưa trung vệ Dos Santos lên đá cặp với Uche trên hàng công nhằm tận dụng chiều cao và thể lực nổi trội của cặp tiền đạo ngoại binh để mong tạo ra bước ngoặt.

Cách thay đổi lối chơi ấy của ông Tân cho đến giờ vẫn đang đạt được hiệu quả và minh chứng cho điều đó chính là kết quả 4 trận bất bại trên sân nhà (1 thắng, 3 hòa) của đội bóng S.Khánh Hòa ở V-League mùa bóng đầu tiên này.

Chặng đường V-League phía trước còn khá dài, và nếu cứ giữ mạch trận bất bại trên sân nhà như thế này, biết đâu “người bình thường” S.Khánh Hòa bỗng chốc lại trở nên "ngổ ngáo" như cách mà các đàn anh K.Khánh Hòa đã làm khi đường hoàng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng V-League mùa bóng 2010.

Nhưng thứ mà đội bóng phố biển thực sự đang hướng đến, là lối chơi cống hiến, xây dựng được tính bền vững về mặt bản sắc, kéo khán giả đến sân ngày càng đông.

Biết mình biết ta cũng là bí quyết

Chỉ cố làm “người bình thường” với mục tiêu rất rõ ràng là trụ hạng thành công chứ chưa dám mơ “ngổ ngáo” xếp ở tốp trên bảng xếp hạng, đó là những gì mà tân binh S. Khánh Hòa đã xác định khi lần đầu tiên bước lên sân chơi chuyên nghiệp ở mùa bóng năm nay.

Với lực lượng chủ lực là các cầu thủ trẻ trưởng thành từ lứa U19, U21 tỉnh Khánh Hòa, tham vọng duy nhất của đội bóng phố biển là tạo cơ hội cho các cầu thủ được tiếp cận sân chơi lớn, học hỏi tích lũy kinh nghiệm.

Và đấy cũng là lý do vì sao, trong kì chuyển nhượng đầu mùa bóng, S.Khánh Hòa chỉ củng cố lực lượng của mình bằng những cầu thủ nội binh hạng trung bình có chút kinh nghiệm như Trọng Bình, Thanh Tuấn, Tấn Điền…

Không chỉ vậy, ngay cả đối với ngoại binh, S.Khánh Hòa cũng chỉ dám “sắm” tiền đạo Uche từ Than Quảng Ninh, trung vệ Dos Santos không mấy tên tuổi từng thi đấu ở giải hạng Nhất Pháp.

Ngày V-League 2015 khởi tranh, chẳng mấy ai biết S. Khánh Hòa là đội bóng nào, đại diện phố biển như một người “vô danh” giữa sân chơi chuyên nghiệp. Điều này cũng dễ hiểu, bởi thực tế cứ nhìn vào bảng danh sách các cầu thủ chủ lực tham dự V-League của đội bóng phố biển thì những cái tên như Đình Kha, Đình Nhơn, Văn Vũ, Quốc Chí… đều khá lạ lẫm, họ đều là cầu thủ trẻ lần đầu tiên bước lên sân chơi lớn. Ngay cả HLV trưởng Võ Đình Tân cũng thế, đây là mùa bóng đầu tiên ông dẫn dắt một đội bóng chuyên nghiệp trong sự nghiệp cầm quân của mình.


Nguyên Phúc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm