Âm nhạc

Siu Black: "Tôi thực sự bức xúc với thị trường âm nhạc"

06/06/2010 06:44 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - “Tôi thật sự bức xúc với thị trường âm nhạc của Việt Nam hiện tại. Tất cả các nghệ sĩ đều phải ngậm đắng nuốt cay chịu lỗ, đổ bạc triệu làm album nhưng không ai thu về đủ vốn.” – ca sĩ Siu Black.

Sau hơn 10 năm đi hát, là một giọng ca có chỗ đứng trên thị trường nhưng đến giờ Siu Black mới làm được 4 album cho mình. Trong thời buổi mà làm album là cầm chắc sẽ bị… ăn cắp thì ca sĩ nào cũng bức xúc, cũng dè chừng. Nhất là với những người không phải là sao hot trên thị trường, lắm show, nhiều quảng cáo để có tiền rủng rỉnh làm album.

Tuần trước trên TT&VH Cuối tuần nhạc sĩ Đức Trí cũng than rằng: “Công nghệ âm nhạc đang bên bờ vực phá sản. Sản xuất âm nhạc giờ đây không kiếm ra tiền bởi lẽ kinh doanh âm nhạc ngày nay không nằm trong tay những người sản xuất âm nhạc nữa mà bị chi phối mạnh bởi người khác, mà chủ yếu là các nhà phân phối nhạc mạng”.

Showbiz Việt sắp đến hồi “sức tàn lực kiệt” chăng? Từ đầu năm đến giờ chưa có một sản phẩm âm nhạc nào đáng chú ý. Thiếu sức sáng tạo và sự đột phá, ai cũng thấy được điều này khi nhìn vào các sản phẩm âm nhạc đã trình làng trong thời gian gần đây. Showbiz Việt đã sống tầm gửi vào các nhà tài trợ quá lâu, ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc không có nhiều lợi nhuận từ việc sản xuất đĩa hát. “Chết hẳn” thì chưa đến hồi, nhưng nếu không có sự đột phá nào trong việc lập lại trật tự về bản quyền thì hẳn là công nghệ kinh doanh và biểu diễn âm nhạc ở ta sẽ mãi giậm chân tại chỗ trờ thành một đứa trẻ… không bao giờ lớn được.

P.V

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm