01h45 ngày 24/10, M.U - Sporting Braga: Tiền đạo "ngon", mở toang ra mà đá

23/10/2012 09:06 GMT+7 | Man United

(TT&VH) - Khi sở hữu hàng công cực mạnh, tuyến tiền vệ lại có vấn đề, Sir Alex Ferguson đã có cách tiếp cận chiến thuật rất tinh quái trước các đối thủ: mở toang thế trận, dụ dỗ đối phương dâng cao và từ đó giành chiến thắng bằng sự khác biệt về khả năng dứt điểm.

Theo một thống kê không chính thức, M.U sở hữu lượng CĐV lên đến 659 triệu người trên toàn cầu. Có lẽ, vài trăm triệu trong số đó nhìn thấy được điểm yếu lớn nhất của đội bóng: vị trí tiền vệ trung tâm. Thông thường, yếu chỗ nào thì lấp chỗ đó. Nhưng thay vì tìm kiếm một Paul Scholes mới để lấp vào khoảng trống ở hàng tiền vệ, Sir Alex đã chọn một giải pháp rất... khác người: mua thêm tiền đạo giỏi để tăng cường hàng công.



M.U sẽ có 3 điểm đêm nay?

Đã có những hoài nghi, những ánh mắt nghi ngờ nhưng giờ tất cả đã tan biến. Với sự tỏa sáng rực rỡ của tân binh Robin van Persie, M.U đã có sự khởi đầu khá ứng ý: vị trí thứ hai trên BXH Premier League và toàn thắng 2 trận đầu tiên ở vòng bảng Champions League. Hàng tiền vệ có phần yếu đuối khiến M.U không phải khi nào cũng kiểm soát thế trận một cách chủ động, nhưng bù lại, những bàn thắng của van Persie và các đối tác trên hàng công đủ mang lại chiến thắng.

Nói cách khác, thay vì xây dựng một đội hình đồng đều ở mọi tuyến, Sir Alex lại đầu tư có trọng điểm, đó chính là hàng công. Với sự tiến bộ từng bước của Welbeck, sự trở lại của Rooney và sự bùng nổ ngay tức thì của van Persie, M.U đang sở hữu hàng công mạnh nhất Premier League, có thể xuyên phá bất kỳ hàng thủ nào. Chỉ 1, 2 đường phối hợp giữa bộ ba ấy đủ mang đến bàn thắng trong khi nhiều đường kiến tạo của hàng tiền vệ có thể trở nên vô nghĩa nếu không có tiền đạo dứt điểm tốt.

Triết lý của Sir Alex được thể hiện qua lời khuyên dành cho ngôi sao người Nhật Bản Kagawa, rằng hãy tìm mọi cách nhận bóng trong tư thế đối diện với khung thành và dứt điểm. Hàng tiền vệ giỏi chưa chắc mang lại chiến thắng, mà màn trình diễn của Dortmund, đội bóng cũ của Kagawa, trước Man City là ví dụ điển hình. Nhưng với những tiền đạo đẳng cấp cao, bạn có thể giành chiến thắng mà không cần tạo được sự vượt trội, chủ động về mặt thế trận. Trong chiến thắng trước Cluj tại lượt trận thứ hai vòng bảng, M.U tạo ra đúng hai cơ hội và van Persie đã lập cú đúp để mang về chiến thắng 2-1.

Dụ dỗ "con mồi"

Để khai thác triệt để sức mạnh của hàng công, cần phải biết cách "dụ dỗ" con mồi. Mồi câu của Sir Alex chính là sự yếu ớt của hàng tiền vệ.

Ở mùa này, khi hai tiền vệ trung tâm là Carrick và Scholes yếu đuối trong khâu thu hồi bóng, M.U luôn rơi vào trạng thái mong manh. Gần như đối thủ nào cũng có thể cầm bóng nhiều khi gặp M.U, dù là ở Old Trafford, và từ đó tích cực tổ chức tấn công. Cuối tuần qua, Stoke từng làm được điều này trong khoảng thời gian đầu trận, đã sớm ghi bàn và từ đó dẫn đến ảo tưởng rằng họ có thể đá sòng phẳng ở Nhà hát của những giấc mơ. Stoke tự tin đến mức họ phòng ngự rất hời hợt, các hậu vệ thi đấu mất tập trung, và rơi vào cái bẫy đã giăng sẵn. Với quả tạt của van Persie, Rooney đánh đầu ghi bàn (dù hàng thủ Stoke nổi tiếng về không chiến). Valencia căng ngang, van Persie dứt điểm tinh tế trong tư thế không bị ai kèm. Cứ thế, M.U dùng sức mạnh hàng công để hạ gục Stoke. 4 bàn thắng của họ đều là sản phẩm của hàng công.

Xét về khả năng cầm bóng, đối thủ Braga xuất sắc hơn nhiều so với Stoke. Có thể tin rằng Braga không chịu đá tử thủ, dám đẩy cao đội hình để kiểm soát tuyến giữa. Với những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân khéo léo, Braga hoàn toàn có thể làm được điều này. Nhưng thắng được, hòa được hay không lại là chuyện khác.

Trình độ dứt điểm sẽ quyết định số phận của trận đấu. Ở khía cạnh này, Braga có phần kém, thể hiện qua thất bại 0-2 trước Cluj ngay trên sân nhà ở lượt trận mở màn: tấn công dồn dập, sút ầm ầm, nhưng không thể cụ thể hóa các cơ hội. Đây là điều hoàn toàn đối lập với M.U. Với van Persie hay Rooney, mỗi cơ hội đồng nghĩa với một bàn thắng.

Chiến thuật "mong manh", "mở toang" của M.U có thể mang lại hiệu quả cao trước các đối thủ yếu. Gặp đội bóng mạnh thì khác, có thể phải trả giá, như thất bại trước Tottenham trên sân nhà mùa này. Tương tự khi họ sắp hành quân đến Stamford Bridge của Chelsea. Nhưng đó là câu chuyện của cuối tuần. Còn đêm nay, đối thủ chỉ là Braga. Thêm một cơn mưa bàn ở Old Trafford?

DỰ ĐOÁN: 3-1

Lực lượng

M.U: Smalling (đau bàn chân), Vidic và Phil Jones (đầu gối) không thể ra sân. Rio Ferdinand, Evra, Paul Scholes có thể được cho nghỉ dưỡng sức. Ashley Young trở lại.

Braga: Đội hình gần như mạnh nhất.

Đội hình dự kiến

M.U: De Gea - Rafael, Wootton, Evans, Buttner - Carrick, Cleverley - Nani, Rooney, Kagawa - van Persie.

Braga: Beto - Baiano, Douglao, Vinicius, Elderson - Custodio, Viana, Alan, Mossoro, Barbosa - Eder.


Đức Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm