Sir Alex nguy cơ nhận án phạt từ FA

27/12/2012 07:19 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Niềm vui từ ngày lễ Giáng sinh của Manchester United tiếp tục được kéo dài khi họ nới rộng khoảng cách với nhà ĐKVĐ Premier League Man City lên thành 7 điểm sau trận thắng nghẹt thở trước Newcastle. 



Sir Alex nổi nóng với trọng tài - Ảnh Getty

Manchester United đã rất vất vả mới có thể vượt qua Newcastle 4-3 ở những phút bù giờ nhờ sự tỏa sáng của “Hạt đậu nhỏ” Chicharito. Lần thứ 8 trong mùa này, Man United có được chiến thắng từ những màn lội ngược dòng để tiếp tục giữ vững ngôi đầu tại Premier League trong ngày Lễ tặng quà.

“Đó là màn trình diễn của nhà vô địch”, Sir Alex vui vẻ chia sẻ sau trận đấu.

Tuy nhiên bên cạnh niềm hạnh phúc khi giành trọn vẹn 3 điểm vào những phút thi đấu kịch tính cuối cùng, Sir Alex biết rõ ông đang đối mặt với án phạt từ FA.

Nguyên nhân xuất phát từ phản ứng dữ dội của thuyền trưởng M.U đối với trọng tài Mike Dean khi trận đấu chuẩn bị bước sang hiệp hai. Sir Alex nổi nóng khi cho rằng Dean vẫn công nhận bàn thắng cho Newcastle khi mà tiền đạo Papiss Cisse đã ở trong thế việt vị đứng ngay sau Jonny Evans - cầu thủ đã đá phản lưới nhà trong tình huống đó.

“Trọng tài Mike Dean không có băng quay chậm để xem xét lại tình huống đó nhưng nếu Cisse không rơi vào thế việt vị và cản đối phương trái phép cho đồng đội dắt bóng lên thì tôi không biết gọi đó là gì”, Sir Alex nói.

Nếu như ông Mike Dean đưa chuyện này vào bản tường trình trận đấu gửi lên FA, Sir Alex sẽ khó tránh khỏi án phạt.

Trong khi đó, HLV Alan Pardew của Newcastle cũng tức giận khi mất Vurnon Anita sau pha va chạm với Antonio Valencia. “Tôi rất thất vọng với pha vào bóng đó. Có thể nó không quá nguy hiểm nhưng chúng tôi đã mất đi một cầu thủ.”

Đáp lại phàn nàn của Sir Alex, Alan Pardew cho rằng Cisse không hề phạm luật và quyết định của trọng tài là chính xác. “Sẽ không là vấn đề bởi cậu ấy đứng cách 20 yard và cậu ấy không hề chạm bóng.”

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm