Góc nhìn: Một năm sau kỷ nguyên Alex Ferguson

10/05/2013 12:56 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Bỏ phút bù giờ trong các trận tại Premier League, trao giải 'Khẩu chiến như Sir Alex', thuê cầu thủ trùng tên ông v.v Năm thứ nhất thời hậu Alex Ferguson, bóng đá Anh đã thay đổi chóng mặt.

1. Trước khi mùa bóng đầu tiên của kỷ nguyên hậu Ferguson bắt đầu, LĐBĐ Anh (FA) đã thông qua việc bỏ phút bù giờ trong các trận Premier League, với thông cáo cụ thể có ghi: "Không còn lý do gì để lưu luyến những phút bù giờ khi Sir Alex đã chia tay chúng ta. Cất phút bù giờ vào bảo tàng là lưu giữ vĩnh viễn sự độc quyền phàn nàn về nó của Sir Alex. Ngoài ra, cũng tránh để xảy ra tình trạng đáng tiếc 2 năm trước, khi Manchester City đã 'lợi dụng' phút bù giờ để vô địch".

FIFA, vì cho rằng Vương quốc Anh là nơi khai sinh ra bóng đá và Sir Alex là người khai sinh ra lời phàn nàn nhắm vào những phút bù giờ, đã quyết định châm chước cho FA thông qua quy định này. 'Giờ chết' ở Premier League sẽ được sung vào Quỹ 'Fergie Golden Time' (Giờ Vàng của Fergie) nhằm trích ra để phục vụ cho đội tuyển Anh ở các giải đấu quốc tế. Vào những phút bù giờ ấy, chỉ đội tuyển Anh ghi bàn mới được công nhận.



Sir Alex - Ảnh Getty

Đó đúng là một cuộc cách mạng về thời gian: Các trận đấu ở Premier League có thể bị cắt xén thời gian đi một chút vì các tình huống bất khả kháng, nhưng tình trạng câu giờ thì không còn (có câu cũng chẳng còn nghĩa lý gì!), và nhờ được bù giờ trung bình 20 phút/ trận ở World Cup 2014, đội tuyển Anh đã đăng quang ngay trên đất Brazil, lần đầu tiên kể từ năm 1966!

2. Quỹ hàng năm 'nộp-phạt-cho-HLV-vì-chỉ-trích-trọng-tài' của M.U bị khai tử. Thay vào đó, FA mở ra giải thưởng 'Khẩu chiến như Sir Alex', và năm đầu tiên, nó được trao ngay cho HLV của Chelsea, ông Jose Mourinho, người đã mỉa mai Arsenal là 'những kẻ láng giềng ồn ào', cũng như tuyên bố 'Wenger là một người đàn ông uyên bác biết 5 thứ tiếng, còn tôi không những cũng biết 5 thứ tiếng, mà thậm chí đã từng làm phiên dịch'.

Các HLV của nước Anh, trừ Mourinho đang bận uống rượu vang tại nhà Ferguson mừng danh hiệu 'Khẩu chiến như Sir Alex', đã tổ chức... ăn mừng tại nhà HLV Roberto Mancini của Manchester City, nhân kỷ niệm 1 năm ngày Sir Alex tuyên bố nghỉ hưu. Theo Daily Mail, nhà cầm quân người Ý đã mở tiệc bằng tuyên bố: "Ông ấy sợ tôi, cũng như M.U sợ Man City, nên phải nghỉ hưu sớm".

Trong một diễn biến khác, HLV Arsene Wenger, trong buổi lễ mừng năm thứ 18 dẫn dắt Arsenal (mùa thứ 9 trắng tay liên tiếp), phát biểu trên Daily Mail: "Tôi sẽ vượt qua kỷ lục 27 năm gắn bó của Sir Alex Ferguson, đồng thời vượt qua kỷ lục kiếm tiền của ông ấy. Ít ra, Arsenal của tôi tiết kiệm giỏi hơn M.U dưới thời ông ấy".

3. Doanh thu của M.U giảm thê thảm chỉ sau một năm, và để khắc phục tình trạng ấy, trong trận đấu vào cuối mùa giải, họ đăng quảng cáo: "Hôm nay có Alex Ferguson ra sân", đồng thời nâng giá vé lên 50 nghìn bảng. Có Alex Ferguson thật! Họ thuê một anh chàng cầu thủ nghiệp dư trùng tên với Sir Alex, bí mật đăng ký vào danh sách lượt về và... hốt bạc vào giờ chót.

Nhà Glazer chỉ cung cấp cho HLV David Moyes 5 triệu bảng mua bán vào đầu mùa, nhưng để tăng doanh thu, vào kỳ nghỉ Đông, đã cho ông thêm 50 triệu bảng, với điều kiện chỉ được phép mua các cầu thủ có họ... Ferguson. Riêng anh chàng Alex Ferguson kể trên, được mua về với giá 20 triệu.

Trong vòng một năm, lượng áo bán ra của M.U giảm đến chóng mặt. Trong khi đó, các thương hiệu kẹo cao su Sir Alex và máy sấy tóc Ferguson trở thành những sản phẩm được ưa chuộng hàng đầu nước Anh. Ông còn trở thành đại sứ thiện chí cho thương hiệu giày Fly với slogan 'Hãy bay như Beckham'.

4. Chelsea giành chức vô địch đầu tiên dưới triều đại Mourinho 2.0, sau khi Man City sảy chân ở vòng cuối. Arsenal tiếp tục có mặt trong tốp 4, nhưng đã để Tottenham Hotspur vượt mặt (thứ ba). M.U trong năm đầu dưới thời Moyes tụt xuống vị trí thứ sáu.

Báo chí Anh lại bắt đầu đồn đoán về ngày trở lại của Sir Alex. Cuối cùng thì HLV người Scotland cũng ra mặt, với điều kiện: Ông sẽ chỉ trở lại, khi Paul Scholes và Ryan Giggs (đã tuyên bố treo giày cuối mùa trước), và... Cantona trở lại thi đấu...

* Bài viết mang tính chất trào lộng

Phạm An
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm