Trên băng ghế huấn luyện: Nhìn Pep, mà nhớ Sir Alex

01/04/2014 21:46 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Pep Guardiola từng được liệt vào danh sách kế vị Sir Alex Ferguson tại Man United. Nhưng rốt cuộc viễn cảnh ấy đã không thành sự thật. Và rất có thể đêm nay chiến lược gia người Tây Ban Nha còn xát muối vào lòng các CĐV của Quỷ đỏ…

Ở thời điểm này, hẳn không ít fan Man United sẽ phải cảm thấy chạnh lòng khi đem Guardiola ra so sánh với David Moyes.

Trông người mà ngẫm đến ta

Giữa Moyes và Guardiola cùng có một điểm chung là phải kế vị một CLB, mà cái bóng của người tiền nhiệm là quá lớn. Với David Moyes là triều đại hào hùng của Sir Alex, còn với Guardiola là cú ăn 3 thần thánh của Jupp Heynckes. Tất nhiên, vai trò của Sir Alex đối với lịch sử của Man United lớn hơn Heynckes tại Bayern Munich rất nhiều. Nhưng điều đó không có nghĩa là sức ép dành cho Guardiola là kém cạnh so với Moyes, nếu không muốn nói là còn khắc nghiệt hơn.

Khi Pep đến Allianz thì Bayern Munich đã ở trên đỉnh cao nhất, sau một mùa được xem là không thể hoàn hảo hơn cùng Heynckes. Lúc đó, gần như tất cả đều cho rằng Guardiola khó có thể làm tốt hơn HLV lão làng người Đức. Vì người ta vẫn nói bước lên đỉnh cao đã khó mà giữ được nó còn khó hơn. Nhưng rốt cuộc Pep đã biến cái không thể thành có thể. Với sự cách tân trong phong cách chơi bóng, Guardiola đã tạo ra một Bayern Munich thậm chí còn đáng sợ hơn. Và việc phá kỷ lục vô địch sớm của Heynckes cách đây đúng 1 tuần chính là minh chứng.

Còn ở Old Trafford, Moyes cũng cố gắng gò Man United chơi bóng khác với thời Alex Ferguson. Chỉ có điều, lối đá có phần đơn giản, theo kiểu Anh truyền thống của ông lại khiến Man United bị tầm thường hóa. Để rồi HLV người Scotland đang là tâm điểm của sự chỉ trích, khi đẩy đội chủ sân Old Trafford đến gần một mùa giải trắng tay.

Guardiola sẽ càng khiến người ta nhớ Sir Alex?

Những người ủng hộ Moyes có thể đổ lỗi cho việc HLV này phải kế thừa 1 đội hình èo uột (mà Moyes đã than phiền là đến Sir Alex cũng khó có thể làm tốt hơn). Ngược lại, Guardiola lại may mắn sở hữu một đoàn quân tinh nhuệ, đang đạt độ chín. Nhưng thật ra, đó không phải là bản chất của vấn đề. Điều làm nên sự khác biệt giữa Moyes và Guardiola nằm ở cá tính giữa 2 người.

Moyes đến Old Trafford trong nỗi ám ảnh, sợ hãi về tầm ảnh hưởng của Sir Alex. Hành động lật lọng sa thải toàn bộ BHL cũ của Moyes giống như một sự chạy trốn, tự vệ nhằm thoát ra khỏi cái bóng của người tiền nhiệm. Còn Guardiola thì lại luôn mang tâm thế của một kẻ chinh phục. Ông tự tin đến Bayern Munich không chỉ đơn giản là để kế vị Heynckes mà là làm cho CLB này mạnh hơn. Chính bản lĩnh ấy đã giúp Guardiola thành công. Có lẽ, nếu đổi chỗ cho Moyes thì Pep vẫn sẽ thành công. Bởi nói như Giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge, Guardiola là người mang đến động lực mới cho đội bóng – điều mà bất kì CLB nào cũng cần sau khi đã thừa mứa vinh quang. Đó cũng là thứ mà Sir Alex luôn làm rất tốt tại Old Trafford.

Trong lịch sử vẫn chưa có CLB nào bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Nhưng có lẽ nó không phải là giới hạn với một người cầu tiến, luôn hướng tới sự hoàn thiện như Guardiola. Chẳng phải vô cớ mà The Guardian, một tờ báo Anh (vốn không ưa gì Đức) lại cho rằng nếu Bayern Munich không bảo vệ được chức vô địch Champions League thì đó chỉ là chuyện may rủi.

Cứ nghe, Pep nói tự nói về mình: “Tôi là HLV mới chỉ có 5 năm kinh nghiệm làm HLV đỉnh cao và mới dẫn dắt có 2 CLB” (trong khi lẽ ra ông có thể vỗ ngực tôi là một kỷ lục gia với gần 2 chục danh hiệu lớn nhỏ) thì biết: chắc chắn thợ săn danh hiệu Guardiola vẫn chưa dừng lại!

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm