Sir Alex và những dự định sắp tới: Sau M.U là gì?

10/05/2013 08:54 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Rời M.U, CLB đã gắn bó suốt 27 năm với đầy đủ mọi vinh quang đã có trong tay, chắc hẳn Sir Alex cũng có những dự định đặc biệt cho quãng đời còn lại. Người ta cũng đã đặt ra nhiều giả thuyết hóm hỉnh về tương lai nghề nghiệp của ông.

Sir Alex và Chủ tịch Công đảng Anh, Ed Miliband

1. Lãnh đạo Đảng Lao Động

Đây là khả năng hoàn toàn có thể xảy ra. Ferguson từng có những phát biểu liên quan đến vấn đề này vào năm 2009 trước New Statéman: "Tôi trưởng thành trong một môi trường lao động đa dạng với quy mô lớn ở Glasgow và tôi luôn đứng về phía những công nhân. Tôi luôn tin rằng đảng Lao Động giúp cho người dân có được sức khỏe tốt hơn. Phe Bảo Thủ chỉ quan tâm đến những tầng lớp trên và phớt lờ người lao động". Thực chất, Ferguson cũng dành mối quan tâm lớn cho chính trị nhưng ông lại thiếu bằng PPE của Oxford để có đủ tiêu chuẩn theo đuổi nó khi còn trẻ.

2. Nhà kinh doanh rượu

Không người đàn ông nào có thể có một sự cảm nhận hương vị tinh tế và toàn diện về rượu vang hơn người từng đứng đầu Old Trafford 27 năm qua. Sir Alex không phải người nghiện rượu nhưng cách chơi rượu và hiểu biết của ông về chúng thì quả thật khiến tất cả những ai biết đến phải nể phục. Số lượng những chai rượu hảo hạng, hàng tạ nho có trong ấy đã làm cho ông có một hầm rượu có thể sánh với Grand House of St. James.

3. Nhà phê bình

Ferguson từng nổi tiếng với những nhận định sắc sảo và dí dỏm về giới cầu thủ đặc biệt là Christian Vieri và Filippo Inzaghi. Đôi khi người ta cũng thấy ông nghiêm khắc đến cực đoan với các học trò của mình. Có một lần, khi vào phòng thay đồ trước trận gặp Liverpool, Fergie đã dặn dò anh em nhà Neville rằng: "Hãy tiêu diệt họ (ám chỉ Hansen và Lawrenson), không cho họ khoảng không chết tiệt nào, nhớ chưa?"

4. Người gác cửa

Nghe có vẻ nực cười nhưng nếu quả thật vậy, cũng không lấy làm ngạc nhiên.

Ferguson có sự lịch thiệp, nhã nhặn của một quý ông đích thực. Khi ông chào hỏi ai đó, người đối diện cảm nhận được sự nồng hậu và chân thành. Đó là một Ferguson ở Dennistoun Palais, Locarno, Plaza hay Barrowlands những ngày ở Glasgow. Nhưng trái lại, cũng có lúc Fergie cư xử thô lỗ và cục cằn chẳng khác gì những tên bảo kê nhà nghỉ...

5. Nhà trí thức

Là một kỳ thủ, một đầu bếp nghiệp dư chuyên về các món ăn Quảng Đông, một người chơi thông thạo piano và một người say mê đọc về lịch sử, như một điều dễ hiểu, Ferguson căm ghét định kiến về mình như một người bị ám ảnh về bóng đá, trong khi những người khác được mô tả như những quý ông của thời kì phục hưng bởi chất giọng nước ngoài và những chiếc áo khoác Armani thì ông bị coi là máy sấy tóc, một kẻ hung hăng…Trong khi, thực chất, những gì Fergie có thể làm thì cho thấy ông là người hết sức uyên bác.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm