Alex Ferguson không hề có ác cảm với các trọng tài

09/05/2013 13:11 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu trọng tài Dermot Gallagher của Premier League đã có những chia sẻ của ông về Alex Ferguson.

Bạn có thể nghĩ Sir Alex Ferguson không thân thiện với giới trọng tài, nhưng theo góc nhìn của tôi thì điều đó không phải sự thật.

Quả thật là trong suốt sự nghiệp cầm quân của mình ông ta đã nhiều lần chỉ trích những quyết định của trọng tài nhưng điều đó cũng đồng thời chỉ ra rằng ông ta rất có tinh thần hỗ trợ.

Tôi chưa bao giờ thấy Ferguson bỏ lỡ những buổi gặp mặt giữa các huấn luyện viên và đội ngũ trọng tài và ông ta luôn tỏ ra cảm kích việc các trọng tài thường trở thành trung điểm của trận đấu.


Cảm ơn ông vì những kỉ niệm, Alex Ferguson

Tôi có nghĩa vụ phải trở thành một trong những trọng tài chính khi Premier League hình thành năm 1992 và phải bắt những trận có Manchester United rất nhiều trong suốt 15 năm sự nghiệp cầm còi.

Hồi năm 1996 tôi đã được chỉ định bắt một trận đấu mang tính chất vinh dự cao nhất của nước Anh, đó là trận chung kết cúp FA. Đó là một trận chung kết trong mơ khi Manchester United đụng độ Liverpool.

Trận đấu diễn ra suôn sẻ rồi tôi và các đồng nghiệp an tâm trở về phòng thay đồ vì chẳng có một phàn nàn gì về công tác trọng tài hết. 5 phút sau, trọng tài bàn Paul Durkin nói rằng có người đến thăm, và đó là Ferguson. Ông nói: “Tôi chỉ muốn nói rằng các bạn đã làm rất tốt. Các bạn đã chính thức gia nhập đội ngũ các trọng tài đã từng có vinh dự bắt trận chung kết.”

Ông ta đi và để lại một chai rượu champagne mà không nói lời nào. Quả thực, trong bất kì trường hợp nào chúng tôi nghĩ đến ngày hôm đó, thì cũng không bao gồm việc Fergie sẽ giành thời gian vào phòng thay đồ và cảm ơn chúng tôi.

1 năm sau, tôi đến Old Trafford để điều hành một trận đấu khác, đó là trận họ phải gặp Middlesbrough và bị cầm hòa 3-3, Dennis Irwin đã xâm nhập vòng cấm và ngã xuống sân. Tôi chỉ tay ra lệnh phát bóng và sau đó thổi còi hết giờ. Ferguson đã đứng chờ sẵn tại cửa đường hầm và tôi đã chuẩn bị trả lời mọi câu hỏi về việc không được hưởng phạt đền.

Một lần nữa, tôi lại bất ngờ về việc đã xảy ra. Ông ta hỏi: “Anh có muốn ăn tối cùng tôi tối nay không?”. Tôi trả lời không, phản ứng của ông ta thật đáng kinh ngạc. Ông nhìn vào đồng hồ và cười: “Nếu thế, sao chúng ta lại rời đi sớm thế này?”


Chúc ông may mắn trong những cuộc phưu lưu tiếp theo

Vậy bạn nghĩ những cử chỉ này của ông bắt đầu từ đâu? Đó là vào năm 1993, hãy nhớ lại 2 bàn thắng nổi tiếng của Steve Bruce mà đã đem tới chức vô địch đầu tiên cho Manchester United. Bàn thắng thứ 2 của anh ta được ghi rất muộn vào phút bù giờ.

Nhưng thời gian bù giờ nhiều như vậy từ đâu ra? Đó không phải là việc Ferguson lên sức ép lên đội ngũ điều khiển trận đấu đâu. Trọng tài chính Mike Peck đã gặp phải một chấn thương bắp chân và nhận được sự chăm sóc, vài phút sau anh ta không thể tiếp tục nữa và trọng tài biên John Hilditch đã điều hành tiếp.

Trận đấu được bù giờ nhiều hơn vì những việc xảy ra, có lẽ là phải đến 8 phút. Thật mỉa mai khi nhìn lại, thời kì vinh quang của Ferguson thực ra có một phần đóng góp từ một chấn thương không may từ trọng tài. Bạn chẳng thể tự tạo lên nó được!

Vì thế, khi tấm màn chuẩn bị được buông xuống, tôi xin thay mặt tất cả các trọng tài để được nói: “Sir Alex, cảm ơn vì tất cả những kỉ niệm. Chúng ta luôn biết mình đã đứng ở đâu. Hãy tận hưởng những cuộc phưu lưu mới nhé.”

Tô Tùng
Theo The Sun




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm