Các cúp châu Âu

Sir Alex hối hận vì đã tiếp tay cho Barca

21/05/2009 11:34 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Sir Alex Ferguson đang cầu mong việc ông bán Gerard Pique cho Barcelona hồi mùa Hè vừa qua sẽ không khiến M.U phải trả giá trong trận chung kết Champions League giữa hai đội vào ngày 27/5 tới.

Sir Alex đã phải miễn cưỡng bán Pique cho Barcelona hồi đầu mùa, và bây giờ ông đang hy vọng quyết định này sẽ không làm ảnh hưởng tới thành tích của M.U trong trận chung kết Champions League sắp tới, trận đấu mà Pique chắc chắn sẽ đóng vai trò lá chắn thép trước khung thành của ĐKVĐ La Liga.

Hồi đầu mùa, Pique đã quyết định trở lại Barca, nơi anh đã trưởng thành từ lò đào tạo trẻ La Masia, sau khi không được thường xuyên đá chính trên hàng phòng ngự của M.U vốn đã bị "đóng đinh" bởi cặp trung vệ thép Vidic - Ferdinand. Ngay lập tức, trung vệ trẻ người TBN đã khẳng định được chỗ đứng của mình tại sân Nou Camp và trở thành trụ cột nơi hàng phòng ngự của Barca.
 
Pique khi còn chơi cho M.U

Trước trận chung kết Champions League đang đến gần, Sir Alex đã hết lời ca ngợi cậu học trò cũ và hy vọng Pique sẽ không khiến đội bóng của ông phải trả giá.

"Tôi luôn ngưỡng mộ Pique và muốn anh ấy sớm đạt tới đẳng cấp như hiện nay. Anh ấy là một cầu thủ có chất lượng và quan trọng nhất là tính tự quyết. Pique là một người chiến thắng và hết sức chuyên nghiệp", Alex Ferguson ca ngợi Pique trên Sky Sports.

"Tôi luôn nghĩ rằng anh ấy có thể chơi tốt và chúng tôi rất thất vọng khi để mất anh ấy. Nhưng chúng tôi hiểu rằng, vào thời điểm đó, gia đình Pique muốn anh ấy trở lại Barcelona. Tôi có thể hiểu được tại sao anh ấy muốn quay trở lại Barca. Tôi hy vọng anh ấy sẽ đạt phong độ cao tại đó, nhưng tôi ước gì anh ấy chơi không tốt trong trận CK sắp tới".

MV (Theo Goal)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm