M.U thua đau Tottenham: Có nên trách hàng phòng ngự?

01/10/2012 07:15 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) - Thiếu vắng Vidic, Phil Jones rồi Smalling, HLV Alex Ferguson đã phải tung hết những cầu thủ phòng ngự còn lại của ông vào trận đấu với Tottenham song liệu tuyến phòng thủ của M.U có xứng đáng nhận những chỉ trích sau trận đấu ở Old Trafford?.

 

Khi một đội bóng, đặc biệt là một đội bóng lớn thua trận, những sai lầm thường được đem ra phân tích kỹ lưỡng, đặc biệt là lối chơi của hàng phòng ngự cũng như vị trí của thủ môn. Man United cũng không phải là trường hợp ngoại lệ vì tới lúc này, đội bóng của HLV Alex Ferguson đã để thua hai trận, song cả hai trận đều không phải là thua nhóm bốn đội giành suất dự Champions League mùa trước. Dĩ nhiên, hàng phòng ngự của Man United đã chơi một trận kém cỏi trước hàng công của Tottenham trên sân Old Trafford đêm qua. Tuy nhiên, đổ hết trách nhiệm lên Rio Ferdinand liệu có phải là cách giải thích trọn vẹn cho nhất cho trận thua của "Quỷ Đỏ"?.



Trung vệ Ferdinand - Ảnh AP

Trong cả hai bàn thua đầu tiên, các hậu vệ của Man United đều rơi vào thế bị động trước những đường lên bóng của đối phương. Ở bàn đầu tiên, Carrick đã để Vertonghen vượt qua quá dễ dàng và khi cầu thủ người Bỉ có cơ hội dứt điểm như thế trong vòng cấm địa, Man United đã thua khi bóng không may trúng vào chân của Rio. Tiếp đến ở bàn thua thứ hai, nếu bảo Rio Ferdinand mắc lỗi phán đoán cũng không hẳn khi Dembele sử dụng sức càn lướt để vượt qua cả Scholes và Kagawa ở giữa sân rồi chuyền cho Bale dùng tốc độ băng lên tận dụng khoảng trống có được từ cách chạy chỗ của Defoe. Rơi vào cuộc đua tốc độ tay đôi với Bale, đến cả Maicon thời đỉnh cao khoác áo Inter còn "tụt hơi" trước những bước chạy của cầu thủ người xứ Wales, nói chi một trung vệ chưa bao giờ mạnh ở tốc độ và đã ngoài 30 tuổi như Rio Ferdinand.

 

Trong trận đấu vừa qua, HLV Alex Ferguson dùng ba tiền vệ là Kagawa, Carrick và Scholes. Trừ cầu thủ người Nhật Bản, vốn được phép dâng cao đá như tiền vệ tấn công hoặc tiền đạo lùi hỗ trợ van Persie, nhiệm vụ hỗ trợ tuyến phòng ngự phần lớn thuộc về Carrick vì Scholes cũng không còn trẻ để đương đầu tay đôi với những Sandro, Dembele hay Dempsey của Tottenham. Tuy nhiên, kể cả khi đỉnh cao phong độ, Carrick vẫn chỉ nổi lên như một tiền vệ trung tâm chuyên điều phối bóng, thay vì đóng vai trò của một cầu thủ đánh chặn. Không có một tiền vệ đánh chặn đúng nghĩa, như Roy Keane trước đây và cách vài mùa là Darren Fletcher, hàng phòng ngự M.U luôn rơi vào cảnh bị đánh vỗ mặt mỗi khi Tottenham lên bóng.

 

Xem trận đấu với Tottenham, có cảm giác như một số cầu thủ của Man United luôn rơi vào trạng thái "say đòn" mỗi khi đội nhà thua, cái cảm giác như lúc bị Man City dẫn rồi thua thảm 1-6 mùa trước. Ở bên biên phải, Rafael luôn chờ cơ hội lao nhanh lên phía trước, dù đá trên anh, Nani cũng hiếm khi lùi về hỗ trợ phòng ngự. Bên cánh còn lại, Evra và Giggs đã chơi một trận đấu mờ nhạt. Còn nhớ, khi đội hình không có sự cân bằng ở hai cánh, cũng như giữa tấn công và phòng ngự, chiến lược gia người Scotland luôn có trong tay những cầu thủ đa năng như Park Ji Sung chẳng hạn. Song tiếc là cầu thủ người Hàn Quốc giờ đã thuộc biên chế của QPR. Nếu có anh, Man United luôn có một cầu thủ đủ thể lực để đeo bám những ngòi nổ từ giữa sân, hạn chế tối đa khả năng triển khai bóng của đối phương cũng như giảm thiểu mối đe dọa trực tiếp lên hàng phòng ngự.

 

Một mùa Hè chuyển nhượng đã qua, giờ ngóng đến tháng Giêng vẫn còn quá xa với HLV Ferguson. Với những cầu thủ đang có trong tay, đã đến lúc chiến lược gia người Scotland nên thay đổi chính sách xoay tua hiện nay. Những cầu thủ như Anderson hay Fletcher nên được tin dùng trở lại nhằm mang đến một thử nghiệm mới cho sơ đồ chiến thuật đang hổng ở vị trí đánh chặn của Man United lúc này.  


Anh Hiển

 

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm