Rooney sẽ không rời M.U

08/03/2013 13:49 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Có vẻ như chỉ vì ngồi ngoài trong trận đấu gặp Real Madrid mà những tin đồn về việc Rooney sẽ rời Old Trafford càng ngày càng lan tràn trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Dẫu gì thì, lịch sử đã chứng minh một cách rõ nét, khi Ferguson bực tức, chẳng mấy khi học trò của ông có một cái kết tốt đẹp, từ một trung vệ trụ cột như Stam, hay có giá trị hình ảnh cao như David Beckham, cho đến hẳn đội trưởng Roy Keane. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là ở đây không phải về chuyện Rooney đã gây ra những gì, mà vấn đề là “đầu ra” cho Rooney sẽ là ở đâu.



Rooney sẽ chẳng đi đâu hết - Ảnh: Getty

Đã có những phát biểu rằng Man City không muốn có anh, Real Madrid và Barcelona cũng vậy. Tất nhiên chưa thể kết luận ý định của những đội bóng này do trên thị trường chuyển nhượng, chẳng mấy khi người ta thú nhận những mục đích của mình trước công chúng. Rooney đã gắn bó một thời gian dài với M.U. Hẳn anh không muốn biến mình thành Tevez thứ 2. Như vậy, lựa chọn tốt nhất là ra nước ngoài.

Nhưng con đường này hẳn cũng khiến "chàng Shrek" suy nghĩ nhiều khi vợ anh sắp sửa sinh đứa con tiếp theo. Chẳng phải gia đình nào cũng đủ “trình độ” như Beckham để thay đổi môi trường sống liên tục như vậy. Rooney là một cầu thủ đẳng cấp, điều đó là không phải bàn cãi, nhưng chính những lối đá quá đặc thù của các cầu thủ Anh tự khiến họ khó có thể hòa nhập với những nền bóng đá khác. Giờ đây, thử nghĩ tới viễn cảnh Rooney chấp nhận thử thách khi sự nghiệp của anh đang chuẩn bị bước qua đỉnh cao? Cũng có thể có, cũng có thể không.

Vì vậy, bất kể tin đồn gì có xảy ra, khả năng ở lại Old Trafford của Rooney vẫn là rất cao. Thậm chí ngay cả khi Ferguson có yêu cầu anh phải đi, anh cũng có thể ngoảnh mặt đi và nói 1 câu “Tôi chẳng đi đâu hết” là xong chuyện. Mọi con mắt giờ sẽ đổ dồn vào Alex Ferguson, nhằm yêu cầu ông có một lời giải thích về việc để Rooney ngồi ngoài. Nhưng cũng đừng quá trông mong vào "Máy sấy tóc". Ông có thể là người nói nhiều, nhưng ông thừa thãi sự khôn ngoan để im lặng trước những vấn đề nhạy cảm.

Tin đồn là như vậy, nhưng cũng chẳng thể loại bỏ khả năng là vốn dĩ Rooney ngồi ngoài cũng vì lí do chiến thuật. Nếu ai đó đặt nghi vấn vì sao tin đồn một cầu thủ tượng đài như Rooney ra đi mà đến giờ chẳng ai ở M.U đứng ra bào chữa hay phát ngôn gì hết, thì cũng có thể hiểu một phần họ còn đang “bận” quên sầu sau trận thua “nặng nề nhưng không hề vô lý” trước Real Madrid. Ferguson là một nhân vật lão làng, chẳng phải mất công đi giải thích làm gì cho mệt, ông chỉ việc điền tên Rooney vào danh sách xuất phát trong trận đấu gặp Chelsea cuối tuần này là đủ.

Khi ấy, người ta sẽ chẳng còn có cớ gì để nói về Rooney nữa...

Tô Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm