Sir Alex Ferguson: Beckham 'hỏng' vì vợ Victoria...

03/10/2013 17:27 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) -Quá trình ra sách bị đẩy lùi so với lịch do trùng với lễ rửa tội của Hoàng tử Anh George nhưng Sir Alex Ferguson vẫn hâm nóng cho ngày đặc biệt đó khi xuất hiện trên chương trình Charlie Rose của đài PBS (Mỹ).



Sir Alex trong cuộc phỏng vấn với Charlie Rose


Cựu HLV của Man United đã thảo luận về rất nhiều đề tài, từ quan điểm về cuộc nội chiến Mỹ, cách để ông quản lý một đội bóng của những ngôi sao bạc triệu, cũng như nhận xét về những học trò cưng... Cũng từ đây, người hâm mộ biết được rõ hơn nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa Sir Alex và trò cũ David Beckham, khiến ông nổi giận đẩy tiền vệ người Anh tới Real Madrid vào năm 2003.

Theo Sir Alex, Becks đã có nhiều sai sót sau khi quen Victoria, đặc biệt là sau khi cặp đôi kết hôn năm 1999. Trong khoảng thời gian suốt từ năm 1999 đến 2003, Sir Alex nhận thấy Beckham đã thay đổi rất nhiều so với ngày nào.

Alex Ferguson: “Tôi nhìn thấy năng lực của Becks khi cậu ta 12 tuổi, với khát khao và nỗ lực hết mình. Cậu ta là một cầu thủ ấn tượng, luôn tập luyện cả ngày và tới đêm thì tập cùng với bạn bè ở trường. Và rồi cuộc sống của cậu ta thay đổi khi kết hôn với người phụ nữ từ...

Charlie Rose: Spice Girls chăng?

Alex Ferguson: Đúng vậy. Sự tập trung của Becks không còn như trước. Cậu ta bị cuốn vào cuộc sống của những người nổi tiếng. Với tôi, tôi chỉ là một người đàn ông của bóng đá.

Charlie Rose: Vậy ông đã tới gặp David và nói...

Alex Ferguson: Tôi nói cậu ta phải tập trung cho sự nghiệp và chúng tôi sẽ phải cố gắng.

Charlie Rose: Rồi ra sao?

Alex Ferguson: Tôi không nghĩ rằng cậu ấy có thể lắng nghe. Tôi nhớ rằng cậu ta luôn nói “tôi đang yêu” và chẳng có thể làm gì với tâm trạng đó, bạn biết đấy.



Sir Alex cho rằng Victoria đã ảnh hưởng tới sự tập trung của Becks tại Man United


Vào ngày 15/2/2003, sau khi Man United thua Arsenal ở FA Cup, Sir Alex đá một chiếc giày vào mặt David Beckham khiến tiền vệ người Anh phải khâu nhiều mũi trên trán. Sau đó ít tháng, Becks rời Old Trafford, đầu quân cho Real.

Nhưng chẳng phải người phụ nữ nào ở hậu trường túc cầu cũng khiến Alex Ferguson khó chịu như đối với Victoria Beckham. Ferguson tiết lộ rằng năm 1987, ông thường xuyên tới thăm nhà Ryan Giggs để thuyết phục anh rời Man City đầu quân cho Man United. Mẹ của Giggs, bà Lynne, đối đãi rất tử tế bằng những tách trà ông khen ngợi là tuyệt vời: "Các bà mẹ luôn là người có ảnh hưởng lớn trong một gia đình. Ông bố thường cố gắng áp đặt cuộc sống của mình cho con trai. Thế nên họ tạo cảm giác hiểm nguy. Còn bà mẹ không làm theo cách đó. Bà mẹ luôn muốn nhiều hơn cho chính đứa con của mình".

Vợ ông, bà Cathy cũng vậy. Trong ngày tuyên bố nghỉ hưu sau hơn 26 năm gắn bó với Man United, Sir Alex cũng xúc động gửi tới bà vợ Cathy lời cảm ơn vì sự hy sinh của bà đối với sự nghiệp của ông. Cuốn sách sắp tới hứa hẹn sẽ dành nhiều trang cho người phụ nữ tuyệt vời đằng sau thành công của Man United dưới thời Sir Alex.

Charlie Rose: Vợ ông là người tuyệt vời chứ?

Alex Ferguson: Đúng vậy.

Charlie Rose: Bà ấy chưa từng tới dự khán trận đấu nào?

Alex Ferguson: Không, bầ ấy vẫn tới xem mấy trận chung kết.

Charlie Rose: Bà ấy có ý nghĩa thế nào với ông?

Alex Ferguson: Ồ, bà ấy chăm sóc bọn trẻ, nhờ đó mà chúng tôi gắn bó, cuộc hôn nhân vững bền. Bạn biết bọn trẻ nhà tôi chứ, bà ấy chăm sóc chúng.

Hiện tại, Sir Alex vẫn chưa công bố cụ thể ngày ra sách. Lịch ban đầu là 22/10 nhưng sau đó phải dời lại.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm