Các "vua" chưa hài lòng với án phạt dành cho Sir Alex

13/11/2009 16:31 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) –Dù Sir Alex Ferguson đã bị LĐBĐ Anh (FA) trừng phạt vì những lời chỉ trích sai trái đối với trọng tài Alan Wiley, nhưng Hiệp hội trọng tài Anh vẫn chưa hết tức giận và cho rằng án phạt này vẫn còn nhẹ.

Cần nhắc lại, sau trận hòa 2-2 với Sunderland hôm 3/10, HLV Ferguson đã chỉ trích trọng tài Wiley là "không đủ sức khỏe và phải cần đến 30 giây để rút ra một thẻ phạt". Sau đó, ProZone, nhà thống kê chính thức của Premier League, đã chứng minh lời chỉ trích của Ferguson là hoàn toàn sai trái và Sir Alex đã phải đưa ra lời xin lỗi đối với cá nhân Wiley. Tuy vậy, lời xin lỗi hiếm thấy trong sự nghiệp của Sir Alex không thể giúp ông thoát khỏi án phạt từ FA. Theo án phạt, Ferguson sẽ bị treo quyền chỉ đạo 2 trận tới đây của M.U, cộng thêm 2 trận "treo" trong trường hợp ông phạm lỗi tương tự từ đây đến hết mùa 2010-2011. Ngoài ra, ông còn phải nộp phạt số tiền kỷ lục lên đến 20 nghìn bảng.
 
Sir Alex đến trụ sở của FA để nghe tuyên án- Ảnh Daily Mail
 
Tuy vậy, án phạt mà FA đưa ra cho Sir Alex chưa khiến giới trọng tài Premier League hài lòng. Alan Leighton, Chủ tịch Hội đồng trọng tài Anh, buộc tội FA đã không áp dụng một án phạt khắc nghiệt hơn với HLV 67 tuổi người Scotland, khiến chiến dịch “dành sự tôn trọng cho trọng tài” mà họ đang phát động bị tổn hại.

“Theo quan điểm của giới trọng tài, đó là một sự thất vọng. FA đã có cơ hội để ghi điểm, nhưng họ đã làm hỏng nó. Chúng tôi không nghĩ rằng án phạt của FA là một thông điệp đúng đắn để cảnh báo các HLV khác”, Leighton cho hay.“Đây không phải là vấn đề tư thù cá nhân chống lại Alex mà chỉ bởi ông ấy có vai trò đặc biệt trong bóng đá và nếu ông ấy được đối xử nới tay so với các HLV khác thì có thể dẫn tới suy nghĩ rằng ông ấy chưa vượt quá giới hạn", Leighton nói tiếp.
 
Sir Alex "mắng" trọng tài Alan Wiley trong trận M.U - Sunderland- Ảnh: Daily Mail
 
Dù Sir Alex có quyền kháng án, nhưng rất có thể chiến lược gia kỳ cựu của M.U sẽ chấp nhận án phạt này. Như vậy, ông sẽ không được chỉ đạo M.U trong trận gặp Everton ở sân nhà và Portsmouth ở sân khách trong 2 vòng đấu tới đây.

MV (Theo AFP)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm