M.U kết thúc chuyến du đấu châu Phi : Hiệu ứng Tevez

29/07/2008 11:45 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - M.U đã kết thúc chuyến du đấu châu Phi bằng chiến thắng 2-1 trong trận đấu "vòng 39" với Portsmouth. Và trên đất Nigeria, Tevez là ngôi sao sáng nhất với bàn thắng quyết định của trận đấu.

Có thể nói đây chính là trận đấu đáng chú ý nhất của M.U ở tour thi đấu giao hữu lần này xét về mặt chuyên môn bởi đối thủ của họ, Portsmouth, hơn hẳn những Kaizer Chief hay Orlando Pirates tại Nam Phi. Cuộc đọ sức giữa hai đội bóng Premier League ở một quốc gia ngoài lãnh thổ Anh khiến nhiều người liên tưởng đến ý tưởng vòng 39 từng một thời gây xôn xao dư luận về những phản ứng tranh cãi.
 
Tevez (áo Đỏ) trong chuyến du đấu Nam Phi

Ở trận đấu này, M.U đã tung ra tới 8 sự thay đổi so với trận đấu mà họ đè bẹp Kaizer Chiefs 4-0 trước đó. Chỉ còn Kuszczak, Vidic và Carrick còn được giữ lại, trong khi Rooney (đau chân) và Rio Ferdinand (vợ có thai) đã được phép bay về nước trước. Nếu như M.U khá dè chừng vì họ còn phải "giữ bài" trước trận tranh Community Shield với chính Portsmouth thì HLV Harry Redknapp không giấu giếm ý đồ thử nghiệm những tân binh mà đáng chú ý nhất là tiền đạo cao kều Peter Crouch đá cặp cùng Defoe trên hàng tiền đạo.

Trong tuần này, Joorabchian, chủ tịch MSI đồng thời được xem là người nắm quyền sở hữu Tevez sẽ trực tiếp thương thảo với CEO của M.U David Gill về khả năng mua đứt tiền đạo này. Theo báo chí Anh thì cái giá đó sẽ vào khoảng 35 triệu bảng (43,75 triệu euro), một con số kỷ lục đối với bóng đá Anh. Và dường như Tevez cũng ý thức rõ được điều ấy và thi đấu "nhiệt" hơn bao giờ hết nhằm chứng tỏ được giá trị của mình đối với các quan chức CLB.

Nhưng tại Abuja, cũng chính Tevez là người đã bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn của M.U ở ngay phút thứ 5 trong một tình huống đá phạt đền được thực hiện tới hai lần. Lần đầu, anh đã đánh lừa được David James, nhưng trọng tài buộc đá lại, còn lần thứ hai là một cú sút dội xà ngang ra ngoài. Phải sang đến hiệp hai, khi tiền vệ trẻ Eagles mở tỷ số (bàn thứ 2 trong chuyến du đấu), Tevez mới nổ súng với một cú sút chìm trước khi nhường chỗ cho Giggs vào sân ở phút 64.

Trận đấu này mới chỉ là màn dạo đầu cho một serie đụng độ giữa M.U và Portsmouth. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, họ chạm trán nhau tới 3 lần. Hai tuần sau trận giao hữu này là trận tranh Siêu Cúp nước Anh (hay còn gọi là Community Shield. Đến ngày 23/8, M.U và Portsmouth tiếp tục tái ngộ ở khuôn khổ vòng 2 Premier League mùa giải 2008-09.

Khán giả Nigeria chê vé đắt

Không phải ngẫu nhiên mà Portsmouth chọn Nigeria làm địa điểm cho chuyến tập huấn của họ. Với sự góp mặt của hai tuyển thủ Nigeria John Utaka và Nwanko Kanu trong đội hình, The Pompay hy vọng sẽ tấn công mạnh mẽ vào thị trường 140 triệu dân này và trận đấu với M.U sẽ là một sự khởi đầu cho chiến lược đó.

Rõ ràng so với số lượng các khán giả ở giải VĐQG Nigeria thì con số 30.000 người ở trận đấu này là một sự thèm muốn của bóng đá nước này. Tuy nhiên, SVĐ Abuja có sức chứa 60000 vẫn chỉ bán được một nửa số vé so với dự kiến. Lý do chính mà các fan Nigeria phàn nàn là giá vé vẫn còn quá cao và không phải người hâm mộ nào tại đây cũng có thể đáp ứng. Thậm chí trước trận đấu này đã xảy ra xô xát giữa cảnh sát địa phương với những CĐV không đủ tiền mua vé.

N.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm