Hàng công M.U: Lo dần đi là vừa, Rooney!

18/01/2013 08:27 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu không nhanh chóng cải thiện thể lực và lấy lại phong độ, Wayne Rooney nên sẵn sàng tâm lý bị Sir Alex Ferguson đẩy lên băng ghế dự bị.

Dù guồng máy của M.U đang vận hành cực tốt, chiến thắng nối tiếp chiến thắng trong thời gian Rooney vắng mặt, người hâm mộ Old Trafford vẫn rất chờ đợi số 10 trở lại. Ở khía cạnh nào đó, anh được xem là chữ ký mới của M.U ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Đã trở lại nhưng chưa lợi hại

Ngày trở lại, Rooney có sự khởi đầu cực kỳ thuận lợi. Đường chuyền của Anderson là rất thông minh. Như thường lệ, Chicharito khôn ngoan tăng tốc phá bẫy việt vị. Nếu là trước đây, tiền đạo người Mexico đã có thể dứt điểm bằng cú cứa lòng chân phải trong tình huống đối mặt với thủ môn của West Ham. Nhưng mùa này, Chicharito thi đấu rất đồng đội, thường xuyên đóng vai trò kiến tạo. Và khi nhận thấy Rooney bứt hẳn lên, thoát khỏi sự đeo bám của các trung vệ đối phương, Chicharito quyết định căng ngang.

Như một món quà dành cho Rooney cho ngày trở lại. Công việc đưa bóng vào lưới trống của Rooney quá đơn giản. Đó là bàn thứ 10 của số 10 ở mùa này - thành tích không hề tồi nếu biết rằng anh mới đá 20 trận trên mọi đấu trường mà thôi.

Nhưng màn trình diễn trong hơn 80 phút sau đó của Rooney đúng là khá tồi. Anh chuyền hỏng liên tục. Chuyền dài thì quá thiếu chính xác. Chuyền ngắn thì bẻ lưng đồng đội. Điểm mạnh tranh chấp tay đôi cũng không còn. Anh vẫn di chuyển rộng, thường xuyên lùi về phần sân nhà, nhưng không thể nói rằng Rooney đã thi đấu hiệu quả.

Trong hiệp 1, khi M.U cầm bóng nhiều, Rooney không tạo ra cơ hội rõ ràng nào cho đồng đội. Ở hiệp 2, khi West Ham đẩy cao đội hình, Rooney thất bại trong vai trò kết nối tuyến giữa và hàng công. Thật đáng buồn khi anh cầm bóng kém hơn cả lão tướng Ryan Giggs. Đáng buồn hơn, ngay cả một cầu thủ khá vụng như Chicharito chuyền bóng chính xác hơn cả Rooney.

Đỉnh điểm của sự thất vọng là cú sút penalty. Bóng bay vọt lên khán đài. Nếu Rooney sút thành công, số phận trận đấu được an bài. Thay vào đó, M.U lại sống trong lo lắng trong hơn 10 phút cuối. Sir Alex đã phải ra tận đường pitch để chỉ đạo từng chi tiết nhỏ, như một tình huống ném biên, nhằm tránh trường hợp trận đấu phải kéo dài sang hiệp phụ.

Có lẽ, Sir Alex đã nghĩ đến kịch bản ấy. Sau quả penalty hỏng của Rooney, Robin van Persie lập tức khởi động. Nếu M.U không phải làm khách ở Tottenham vào Chủ nhật này, có lẽ Sir Alex đã tung van Persie vào thay Rooney giữa hiệp 2.

Trận gần nhất của Rooney là trận hòa Swansea 1-1 vào đêm trước Giáng Sinh. Hôm ấy, anh đá cực tồi, vụng về và nặng nề. Sau 24 ngày, sự khác biệt duy nhất là Rooney đã ghi bàn.

Phải làm quen với băng ghế dự bị?

Không có gì ngạc nhiên khi Rooney đá tệ hại trước West Ham. Bao giờ cũng thế, cứ sau mỗi chấn thương, Rooney cần rất nhiều thời gian để lấy lại thể lực và phong độ. Trước đây, Sir Alex thường tạo điều kiện để Rooney đá càng nhiều càng tốt. Càng thi đấu nhiều, anh càng nhanh chóng cải thiện vấn đề chuyên môn.

Nhưng đó là khi vị trí của Rooney gần như không thể thay thế. Mùa này khác rồi. Sir Alex không thể bất chấp dùng Rooney khi mà các cầu thủ khác đạt phong độ tốt hơn, đá hiệu quả hơn. Trên hàng công, van Persie thì khỏi phải bàn, chắc chắn chiếm một suất đá chính. Chicharito giờ toàn diện hơn nhiều. Welbeck đá cực kỳ quyết tâm, tận dụng triệt để các cơ hội ra sân. Cả 3 tiền đạo đó đều đá tốt hơn, hay hơn Rooney hiện tại.

Ở vị trí tiền vệ trung tâm, Carrick và Cleverley đã chơi rất hay và tỏ ra ăn ý với nhau. Khi họ không đá chính, hàng tiền vệ M.U thi đấu chật vật và bế tắc trước West Ham. Carrick vào sân giữa hiệp 2, tình hình tươi sáng hơn hẳn, từ cầm nhịp, điều tiết trận đấu đến phát động tấn công. Sự trở lại của Anderson khiến vị trí tiền vệ trung tâm trở nên chật chội. Chỉ cần tìm lại thể lực, Anderson đủ sức cạnh tranh suất đá chính.

Ở vai trò chạy cánh trái, Kagawa đang chơi tuyệt hay. Tồn tại sự đối lập rất lớn giữa Kagawa và Rooney. Kagawa khéo léo, chuyền bóng gọn gàng, tinh tế và hiệu quả. Rooney giờ trông nặng nề và vụng về. Không chỉ Kagawa, Ashley Young và Ryan Giggs giờ có phong độ tốt hơn nhiều so với Rooney.

Có thể tin rằng, Rooney sẽ nhanh chóng trở lại nếu được trao nhiều cơ hội. Nhưng liệu Sir Alex có sẵn sàng hy sinh các cầu thủ khác để trao cơ hội cho anh?

ĐỨC LỘC
Thể thao & Văn hóa

7 Thống kê cho thấy, Rooney đã đá hỏng 7 trong số 21 quả penalty mà anh thực hiện ở Premier League.

10 Pha đệm bóng cận thành vào lưới West Ham là bàn thứ 10 của Rooney ở mùa này. Anh đã đá tổng cộng 20 trận trên mọi đấu trường ở mùa 2012-13.

3 Javier Hernandez, hay còn gọi là Chicharito, đã thực hiện 3 đường kiến tạo cho đồng đội trong 3 trận gần nhất.


 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm