Bê bối hiếp dâm làm xấu hình ảnh Ấn Độ

21/03/2013 06:13 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một người phụ nữ Anh đang đi bộ xuyên Ấn Độ hôm 20/3 đã kể lại việc cô suýt bị hiếp dâm ra sao, trong một vụ bê bối mới đã tiếp tục làm xấu hình ảnh quốc gia này.

Người phụ nữ 32 tuổi, danh tính không được tiết lộ, người vùng Greenwich, London, cho biết cô đang chuẩn bị rời khỏi khách sạn Agra Mahal, gần công trình biểu tượng Taj Mahal vào sớm ngày 19/3 để tới Jaipur thì sự cố xảy ra. Lúc 3h45 sáng, viên giám đốc khách sạn đã lên gõ cửa phòng cô và nói rằng muốn được mát-xa dầu cho cô và còn gạ cô tắm chung.

"Tôi đã từ chối và yêu cầu ông ấy ra ngoài, nhưng ông ta vẫn cố ép tôi" - cô kể - "Tôi đã phải đẩy ông ta ra khỏi cửa rồi chốt cửa lại. Ông ta vẫn ở ngoài cửa, tra chìa vào lỗ khóa để tìm cách vào trong cho tới tận 5h sáng. Tôi đã hét mắng, yêu cầu ông ta không được lạm dụng mình".

Khách sạn nơi một du khách Anh suýt bị hiếp dâm

Cô cho biết đã quá sợ khi phải rời phòng bởi chủ khách sạn đã đứng đợi bên ngoài. Cô đá vào cửa và gào thét người bên ngoài giúp đỡ, nhưng không ai tới. Sau 45 phút, một giọng nói thứ hai vang lên, có vẻ như là viên bảo vệ của khách sạn. Người này yêu cầu cô mở chốt cửa cho họ vào.

Vào lúc 5h sáng, người phụ nữ này đã tính kế thoát thân bằng cách nhảy từ tầng hai của khách sạn xuống một ban công ở phía dưới, với độ cao lên tới 5 mét. Chiều cao từ mặt đất tới tầng 2 là hơn 10 mét và cô đã may mắn không bị rơi thẳng xuống đất.

Ngay sau đó, viên giám đốc khách sạn tên Sachin Johan và tay bảo vệ của ông ta đã bị bắt và có thể đối mặt với mức án tù lên tới 7 năm vì tội quấy rối tình dục.

Vụ tấn công mới xảy ra ngay sau khi một nữ du khách Thụy Sĩ 39 tuổi bị hiếp dâm tập thể trước mặt chồng trong lúc đi du lịch ở Ấn Độ. Sự kiện đã khiến phụ nữ lo ngại cho sự an toàn của bản thân và làm dấy lên những lời kêu gọi mới, đòi Ấn Độ phải cải thiện tình hình an ninh.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm