Trong nước

Siêu trộm nước Mỹ bán bản quyền… chuyện ăn cắp

22/11/2010 15:35 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Luật sư của Colton Harris-Moore, cậu trai 19 tuổi đã gây ra hàng trăm vụ trộm táo tợn trên khắp nước Mỹ, vừa cho biết thân chủ ông đang nghiên cứu một thỏa thuận, trong đó cho phép cậu thu tiền từ việc thiên hạ viết sách hoặc làm phim về bản thân, để bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân. Thỏa thuận này được đánh giá là một “chiêu” khôn ngoan, có thể giúp Colton thoát án tù nặng, với mức phạt tối đa lên tới gần nửa thế kỷ.
 
Trong phiên xử đầu tiên diễn ra cuối tuần trước, Colton Harris-Moore, 19 tuổi, đã tuyên bố không có tội như nhiều cáo buộc của cơ quan công tố liên bang.  
 
Nhân vật thú vị
 
Colton hiện bị buộc tội lái máy bay ăn cắp từ Anacortes, Tây Bắc Washington, tới quần đảo San Juan; đánh cắp một khẩu súng ngắn ở British Columbia; đánh cắp một chiếc máy bay và bay tới thác Granite, Washington, nơi nó bị đâm xuống đất do hết nhiên liệu. Colton cũng bị buộc tội đánh cắp du thuyền ở Tây Nam Washington và đưa nó tới Oregon. Từ đây, Colton đã đi khắp đất Mỹ bằng cách thường xuyên đánh cắp xe hơi từ các bãi đỗ sân bay, cho tới khi đến bang Indiana, nơi anh chàng đánh cắp thêm một chiếc máy bay và bay tới Bahamas. 


Colton Harris-Moore trong thời gian trốn chạy

Các cáo buộc này có thể sẽ khiến Colton bị phạt tù giam tối đa 43 năm. Tuy nhiên khi xuất hiện trước tòa, cậu ta chỉ mỉm cười và dường như còn bí mật pha trò với luật sư trước khi phiên xử bắt đầu. Luật sư bào chữa John Henry Browne nói rằng thân chủ của ông là một nhân vật đặc biệt, rất thú vị  
 
“Tôi hỏi liệu cậu ấy có muốn ra khỏi khu biệt giam và vào khu giam giữ chung với các phạm nhân khác hay không bởi tôi có thể dàn xếp nhưng cậu ấy nói không muốn thay đổi gì. Đây là chuyện khá bất thường” - ông Browne nói -” Tôi thực sự thích thú khi ở cạnh Colton. Cậu ấy là một trong những người thú vị nhất mà tôi từng gặp. Tôi thích nghe cậu ấy nói về những ngày sống trong hoang dã và chuyện được nuôi lớn ở vùng nông thôn có ý nghĩa thế nào với cậu”.   
 
Kỳ tích của siêu trộm nước Mỹ  
 


Và khi bị bắt hồi tháng 7 năm nay

Colton A. Harris-Moore sinh ngày 22/3/1991 và lớn lên tại Camano Island, Washington. Tuổi thơ của Colton diễn ra không hạnh phúc do bị cha đẻ, một kẻ nghiện ma túy, ngược đãi. Từ năm 7 tuổi, Colton bắt đầu chui vào rừng sống và có thói quen đột nhập vào một số ngôi nhà nghỉ nằm cạnh rừng để lấy những món đồ cần thiết phục vụ cho sinh hoạt của cậu trong hoang dã.  
 
Tháng 4/2008, do liên tiếp phạm tội trộm cắp, Colton bị Tòa án Tối cao quận Island, Washington tuyên phạt 3 năm tù và phải đi cải tạo thêm 3 năm nữa.  
 
Chưa từng bị tống giam quá một tháng trời, Colton tỏ ra hoảng sợ và lên kế hoạch đào tẩu. Tháng 4/2008, lợi dụng việc được giảm nhẹ hình phạt và chuyển từ nơi giam giữ tới một trại cải tạo gần Seattle, Colton đã trèo ra khỏi cửa sổ và trốn thoát.  
 
Cậu ta bị nghi ngờ đã gây ra khoảng 100 vụ trộm ở các bang Washington, Idaho và Canada, gồm trộm xe đạp, ô tô, máy bay và xuồng cao tốc. Người ta tin rằng cậu ta học cách bay máy bay nhỏ khi đọc sách hướng dẫn sử dụng và sổ tay hàng không, kết hợp với việc chơi game máy tính. Một trong số những máy bay bị đánh cắp là chiếc Cessna 182 trị giá 150.000 USD của phát thanh viên kênh phát thanh KZOK-FM Bob Rivers. Do chỉ học bay thông qua sách hướng dẫn và một chương trình mô phỏng bay trực tuyến nên Colton đã khiến chiếc máy bay bị hư hỏng nặng trong quá trình hạ cánh xuống Khu bảo tồn Anhđiêng Yakama.  
 
Cuối tháng 6 năm nay, Colton  bị nghi đánh cắp xe hơi ở bang  Illinois. Dấu vết để lại cho thấy cậu ta đã đi qua các bang Idaho, South Dakota, Nebraska, Iowa. Ngày 4/7, đúng Quốc khánh Mỹ, Colton tiếp tục chôm một chiếc  máy bay Cessna 400 một động cơ từ sân bay ở bang Indiana và  đâm xuống vùng biển thuộc quốc  đảo Bahamas. Đó cũng là lúc nhà chức trách Mỹ thực sự muốn chấm dứt chuỗi ngày phạm tội của Colton.
 
Các lệnh truy nã Colton được gửi tới chính quyền Bahamas. Mờ sáng ngày 11/7, Colton bị phát hiện khi đang chạy dọc theo một bến cảng ở đảo Harbour nằm đối diện với đảo Eleuthera của Bahamas vào sớm ngày 11/7. Lúc đó đã là sau nửa đêm và Kenny Strachan, một nhân viên bảo vệ  ở khu nghỉ dưỡng cao cấp vịnh Ramora đã nhận diện được  Colton. Anh ta bèn gọi điện cho cảnh sát địa phương và báo động cho lực lượng tuần tra biển.  

Nhưng mọi chuyện yên ắng trong khoảng 2 giờ đồng hồ trước  khi người ta nghe thấy âm thanh khởi động phát ra từ một chiếc xuồng cao tốc hai động cơ. Tất cả đều đoán rằng đó là lúc Colton  đánh bài chuồn. Lúc này là gần 3 giờ sáng. Phía cảnh sát do không có xuồng máy nên đã yêu cầu Jordan Sackett, con trai một người sở hữu du thuyền ở đảo, cho họ mượn chiếc thuyền của cha anh. Sau khi có được phương tiện, cuộc truy đuổi bắt đầu. Chẳng mấy chốc, người ta phát hiện Colton đang mắc kẹt vào một  cồn cát. Khi nhìn thấy con thuyền lạ từ từ tiếp cận với mình, Colton đã rút ra một khẩu Walther PPK và chĩa vào đầu và dọa tự sát nếu người ta tới gần.  

Jordon thấy rằng Colton đang cố đi ra vùng nước sâu hơn. Nếu thành công, cậu ta sẽ trốn thoát vì con thuyền có tốc độ cao hơn nhiều. Jordan liền gợi ý cho cảnh sát rằng nên bắn hỏng động cơ  của con thuyền. Họ đã làm thế và tới lúc này, Colton mới giơ tay lên đầu hàng.

Thu tiền bản quyền để bồi thường cho các nạn nhân

Với những vụ trộm cắp và phá hoại đã gây ra, Colton có ít cơ hội nhận bản án nhẹ nhàng. Tuy nhiên Brown vẫn hy vọng sẽ đảo ngược tình hình và giúp Colton được giảm án. Một trong những hướng ông nhắm tới là Colton sẽ thu tiền bản quyền từ việc người ta viết sách, làm phim về bản thân và dùng tiền đó bồi thường cho các nạn nhân.

Cần biết rằng Colton dã trở thành hiện tượng Internet với lượng người hâm mộ trên mạng xã hội Facebook đã vượt quá 20.000 thành viên. Tháng 4/2010, hãng truyền hình 20th Century Fox đã mua bản quyền làm phim cuốn sách Taking Flight: The Hunt For A Young Outlaw viết về Colton. Chừng đó đủ để cho thấy hấp lực của “siêu trộm” với giới truyền thông là không nhỏ.

“Nếu chúng tôi có thể giải quyết được tất cả những rắc rối và Colton có thể thực hiện một số khoản đền bù, cơ hội giảm án sẽ rất lớn” - ông nói -”Tôi cũng biết rằng nếu cậu ấy nhận có tội, chịu một mức phạt nhất định và chịu bồi thường, các bang khác sẽ không khởi tố cậu nữa”.

Được biết ngoài Washington, Colton hiện còn đối mặt với đơn kiện từ nhiều bang khác ở Mỹ, nơi cậu đã gây ra hàng loạt vụ trộm. Theo kế hoạch, phiên xử chính thức đối với Colton sẽ diễn ra vào ngày 18/1 năm sau và phiên tranh tụng giữa các bên sẽ diễn ra vào tháng 12 tới đây.

Tường Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm