Joy Barton: “Tôi biết mình đã sai”

13/11/2010 10:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Ngày 12-11, Chelsea thông báo chấm dứt hợp đồng với trợ lý thân cận nhất của HLV Carlo Ancelotti, Ray Wilkins và dự kiến sẽ thay ông này bằng một người từ trong nội bộ.

+ Chelsea sa thải trợ lý HLV

Ngày 12-11, Chelsea thông báo chấm dứt hợp đồng với trợ lý thân cận nhất của HLV Carlo Ancelotti, Ray Wilkins và dự kiến sẽ thay ông này bằng một người từ trong nội bộ.

Trước đó có rất nhiều luồng thông tin khác nhau về người thay Wilkins ở Stamford Bridge với các cái tên được đề cập bao gồm cựu hậu vệ của AC Milan Paolo Maldini, cùng các cựu cầu thủ Gianfranco Zola, Mauro Tassotti, Alessandro Costacurta và Steve Clarke. Nhưng theo BBC, Chelsea sẽ xem xét thăng chức cho một người trong nội bộ đội bóng và HLV đội một Paul Clement hiện là ứng cử viên hàng đầu. Clement đến Chelsea từ năm 1994 khi ông được nhận vào làm HLV bán thời gian cho đội U15 và dần trở thành một nhân vật được tin cậy trong ban lãnh đội. Sau một giai đoạn ngắn làm việc cho Fulham, ông trở lại Stamford Bridge dẫn dắt đội trẻ từ tháng 6/2007 và sau đó nắm đội dự bị từ tháng 12/2008.

Wilkins gia nhập ban lãnh đội Chelsea lần thứ hai vào năm 2008 dưới thời Luiz Felipe Scolari và đã được giữ lại làm việc cùng HLV người Hà Lan Guus Hiddink và Ancelotti.
Cú đánh nguội của Barton nhằm vào Pedersen- Ảnh Getty
Giờ thì HLV người Italia đã ở Anh được trọn vẹn một năm và đã tỏ ra hòa nhập rất tốt. Lẽ đó, ban lãnh đạo Chelsea cho rằng vai trò của Wilkins không còn quan trọng và để ông ra đi. Báo chí Anh nói Wilkins rất thất vọng vì bị sa thải đột ngột, còn các cầu thủ cũng thấy “ngạc nhiên và sốc, cũng như rất buồn bã”.


+ Joy Barton: “Tôi biết mình đã sai”

Joey Barton thú nhận đã đánh nguội và gửi lời xin lỗi tới Morten Gamst Pedersen. Trong trận đấu giữa Newcastle và Blackburn, Barton đấm vào bụng Pedersen ở một tình huống cãi vã trên sân và may mắn qua mắt được trọng tài chính khi không phải nhận bất cứ thẻ phạt nào. Dù vậy LĐBĐ Anh sau khi xem lại băng ghi hình đã quyết định treo giò cầu thủ 28 tuổi này 3 trận vì hành vi phi thể thao.

“Tất cả đều biết tôi là một người dễ tức giận và họ luôn muốn kiểm tra tính khí của tôi”, Barton nói, “Mọi người hỏi tôi: “Anh đã thay đổi chưa?” và tôi đáp rằng: “Không! Tôi luôn là tôi”. Đó là bản năng – điều giúp tôi đứng lên và chiến đấu. Tôi sẽ tiếp tục thi đấu như thế”.

“Tuy nhiên tôi biết vẫn có lúc cơn giận dữ khiến mình quá đà, như trong trận đấu với Blackburn. Hành động đó không thể chấp nhận được”, Barton thú nhận, “Đó là thời điểm ngu ngốc của tôi. Tôi không nên phản ứng như vậy cho dù có bị kích động đến mấy. Tôi không thể kiềm chế được  à xứng đáng với án phạt”.

T.T - H.D

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm