AC Milan-Real Madrid 2-2: Pedro Leon cứu “Kền kền trắng” thoát hiểm ở San Siro

04/11/2010 04:58 GMT+7 | Champions League

(TTVH & Online) – Thua đối thủ về mặt thế trận, lại bị dẫn bàn trước, nhưng cú đúp của “lão tướng” Inzaghi đã giúp AC Milan có trận hòa quan trọng trước đối thủ “rắn” Real Madrid. Đá sân khách, thầy trò HLV Mourinho phải nhờ đến bàn thắng ở phút bù giờ của cầu thủ trẻ Pedro Leon để tránh khỏi cảnh tay trắng trên đất Milan.

1. AC Milan được thi đấu trên sân nhà San Siro. Tại đây, trong lịch sử các cuộc đối đầu, đội bóng áo sọc đỏ - đen chưa bao giờ để thua Real, nhưng trước giờ khởi tranh chẳng nhiều người tin về một chiến thắng giành cho đội chủ nhà. Bởi Rossoneri đang có phong độ thi đấu rất phập phù. Bởi Milan đã quá già cỗi, và bởi Real Madrid đang ở vào thời kỳ rất sung khi ghi tới 19 bàn thắng trong 5 trận gần đây.

Tuy nhiên, không ít các Milanista vẫn có nhiều lý do để tin rằng đội bóng con cưng sẽ làm được điều kỳ diệu. Thứ nhất, ở đấu trường Champions League, Milan luôn là đối thủ “mặt dày”. Thứ hai, trong đội hình Milan có nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới đủ để xoay chuyển cục diện trận đấu trong một khoẳnh khắc xuất thần. Thứ ba, ở một trận đấu cụ thể, mọi thứ đều có thể xảy ra.










Ronaldo đối đầu với Ronaldinho ở San Siro - Ảnh Getty
 Thực tế trong suốt hiệp một, dù thời gian kiểm soát bóng và tổng số các cú sút về khung thành của đối phương ít hơn so với Real Madrid, song Milan cũng đã có những phút giây khiến Jose Mourinho phải "sống trong sợ hãi". Nếu Ibrahimovic dứt điểm tinh tế hơn, Pato khôn khéo hơn trong các pha di chuyển thì chắc hẳn đội chủ nhà đã có ít nhất một bàn thắng trong hiệp thi đấu đầu tiên.

Đáng tiếc hơn, đúng vào thời điểm đang tràn trề cảm hứng thì Milan phải nhận bàn thua. Một bàn thua phơi bày điểm yếu cố hữu trong hàng thủ của Rossoneri khi không có một tiền vệ đánh chặn nào theo sát Di Maria để cầu thủ này thoải mái thực hiện cú chọc khe tinh tế, đưa Gonzalo Higuain vào thế đối mặt với Abbiati, và dĩ nhiên chân sút người Argentina không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho đội khách ở phút thứ 45 bằng một cú sút chìm.

Lúc này, thêm một trận thua nữa của Milan trước Jose Mourinho đã hiển hiện ngay trước mặt các cổ động viên đội chủ nhà. Nhưng vào thời khắc khó khăn nhất, Milan đã thoát hiểm nhờ vào cái tên rất quen thuộc trong làng bóng đá thế giới: “lão tướng” Inzaghi.

Kể từ khi “số 9” được tung vào sân thay Ronaldinho ở phút 59, AC Milan chơi không khởi sắc hơn so với trước, nhưng điều quan trọng là đội chủ nhà biết chắt chiu các cơ hội tạo ra. Một cú tạt bóng của Ibra bên cánh trái, Iker Casillas đẩy ra, Inzaghi xuất hiện đúng lúc để quân bình tỷ số cho Milan. Một đường chuyền tinh tế của đồng đội, Inzaghi băng xuống dứt điểm khéo léo làm tung lưới Real lần thứ hai, đưa Rossoneri vượt lên dẫn trước đội khách trong niềm vui tột độ của các Milanista.

Chứng kiến hai bàn thắng của Inzaghi, các Madridistas mới hiểu vì sao Jose Mourinho từng nói rằng ông có thể “chấp” AC Milan chơi…10 tiền đạo, ngoại trừ “siêu Pipo”.

2. Trước khi trận đấu diễn ra,  Jose Mourinho tuyên bố ông không xem AC Milan là địch thủ. Có thể “người đặc biệt” thực tôn trọng Rossoneri nên mới phát biểu như vậy, nhưng nếu hiểu theo nghĩa ngược lại thì vị HLV người Bồ chẳng xem Milan ra gì bởi trong các cuộc đối đầu gần đây, Mourinho luôn thắng Milan. Thậm chí một số CĐV trung lập còn cho rằng, với “người đặc biệt” sân San Siro chẳng khác nào sân nhà của Real.

Thực vậy, trước sự cổ vũ cuồng nhiệt và có phần quá khích của các Milanista, đội quân của “người đặc biệt” vẫn thi đấu rất bình tĩnh để hóa giải các đợt tấn công của đội chủ nhà, đồng thời thực hiện các “miếng đánh” ngược khá đa dạng, từ trung lộ, hai biên cho đến các cú sút xa đầy uy lực của C.Ronaldo và Xabi Alonso. Do đó, việc Real có bàn thắng dẫn trước Milan 1-0 ở cuối hiệp 1 gần như là một hệ quả tất yếu.

Nhưng các sai lầm cá nhân mà cụ thể ở đây là Pepe và Iker Casillas đã khiến Real phải trả giá đắt. Phút thứ 67, Pepe lớ ngớ để Ibrahimovic dễ dàng vượt qua trước khi thực hiện cú tạt ngang để Casillas bay người đẩy bóng đẹp mắt…tạo điều kiện cho Inzaghi ghi bàn. Chừng 10 phút sau, Pepe và Casillas lại bị “siêu Pipo” xỏ mũi với một pha chạy chỗ và dứt điểm vô cùng đẳng cấp. Cũng may Jose Mourinho đã tỉnh táo thay Pepe bằng Pedro Leon, và chính cầu thủ đeo áo số 21 đã cứu Real thoát khỏi một trận thua ở phút thứ 90+3. Lần trở về San Siro dù không thực sự mãn nguyện hoàn toàn với HLV Jose Mourinho nhưng chỉ cần 1 trận hòa trước AC Milan, Real Madrid (được 10 điểm sau 4 loạt trận) đã cầm chắc vé lọt vào vòng sau khi Ajax để thua Auxerre 1-2 ở trận đấu cùng bảng.

* Đội hình thi đấu:

Milan (4-3-1-2): Abbiati - Abate, Nesta, Thiago Silva, Zambrotta - Boateng, Pirlo, Gattuso (Seedorf 84) - Ronaldinho (Inzaghi 59) - Pato (Ambrosini 72), Ibrahimovic.

Real Madrid (4-2-3-1): Casillas - Sergio Ramos, Pepe (Leon 80), Carvalho, Marcelo - Alonso, Khedira - Ronaldo, Ozil (Albiol 94), Di Maria - Higuain (Benzema 73).

Bàn thắng: Inzaghi (67’, 78') - Higuain (45', Leon 93’).

Kết quả loạt trận tối 3/11

Bảng E
Basel – Roma: 2-3 (Frei 69', Shaqiri 83' - Menez 16', Totti 26' pen, Greco 76')
Cluj 0-4 Bayern (Gomez 12', 24', 70', Mueller 90')

Bảng F
Chelsea- Spartak Moscow: 4-1 (Anelka 49', Drogba 62' pen, Ivanovic 66', 90'+2 - Bazhenov 86')
Zilina – Marseille: 0-7 (Gignac 12', 21', 54', Heinze 24', Remy 36', Gonzalez 51', 63')

Bảng G
Auxerre – Ajax: 2-1 (Sammaritano 9', Langil 84' - Alderweireld 80')
Milan - Real Madrid: 2-2 (Inzaghi 68', 78' - Higuain 45', Pedro Leon 90'+3)

Bảng H
Partizan Belgrade-Braga 0-1: (Moises 35')
Shakhtar Donetsk – Arsenal: 2-1 (Eastmond 28' đá phản lưới nhà, Eduardo 45' - Walcott 10')


                                                                                                                                                                                                             Nhất Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm