Chuyện băng đội trưởng của Man United: Cần Philipp Lahm, không cần Messi

09/08/2014 18:52 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Báo chí tốn rất nhiều giấy mực về cuộc đua giành tấm băng đội trưởng giữa Wayne Rooney và Robin van Persie. Song có thể cả hai đều không thể toại nguyện. Lý do: Ở cương vị ấy, Louis van Gaal cần một Philipp Lahm hơn là một Messi.

Với cá tính độc đoán và kiêu ngạo, chiến lược gia người Hà Lan không thích bất cứ ai áp đặt lên mình. Và thực tế, các đội trưởng dưới thời ông hầu hết không phải ngôi sao lớn, nhưng nhận được sự tôn trọng từ rất nhiều đồng đội (Blind, Guardiola, Philipp Lahm,…)

Lịch sử gọi tên những thủ quân bình dị

Và World Cup 2014 có thể sẽ tiếp tục củng cố suy nghĩ của Van Gaal. Tuyển Đức dưới sự lãnh đạo của Philipp Lahm, chứ không phải Argentina do Lionel Messi làm thủ quân, mới là đội bước lên đỉnh vinh quang. Và một bài học rút ra từ chính tuyển Hà Lan của ông: Đội trưởng Van Persie ghi bàn liên tục ở vòng bảng, nhưng im hơi lặng tiếng suốt 3 trận trước khi nổ súng trở lại trước một Brazil đã rệu rã về tinh thần.

Và trước đó, lịch sử cũng gọi tên những thủ quân giống như Lahm. Trong số 19 thủ quân của đội vô địch World Cup, chỉ có đúng một người là ngôi sao tấn công đích thực: Diego Maradona ở Mexico 86. Năm 1970, Pele tỏa sáng khi Brazil giành cúp Nữ thần vàng, nhưng thủ quân của họ là Carlos Alberto, một hậu vệ phải. Tương tự thủ quân của tuyển Pháp ở France 98 là tiền vệ phòng ngự Didier Deschamp. Còn vô số ví dụ khác như Cafu tại World Cup 1994, 2002 chứ không phải Romario hay Ro béo, Zoff chứ không phải Rossi (1982), Cannavaro chứ không phải Del Piero hay Totti (2006).

Về mặt tên tuổi thì ngoài Maradona, chỉ có hai đội trưởng được xem là ngôi sao của nhà vô địch thế giới là Franz Beckenbauer (1974) và Bobby Moore (1966). Họ là hai trong số những hậu vệ xuất sắc nhất mọi thời đại, là những thủ lĩnh nhờ tấm gương cũng như khả năng truyền cảm hứng.

Cần ghi bàn hơn làm thủ quân

Messi và Van Persie có thể xem như những ví dụ mới nhất về thủ quân của những “kẻ thất bại vĩ đại”. Còn trong quá khứ, đó là Johan Cruyff và Karl-Heinz Rummenigge.

Ngoài ra, có thể kể thêm Cristiano Ronaldo, Georghe Hagi, và David Beckham. Họ đều là những ngôi sao tấn công lớn, nhưng không phải người có thể dẫn dắt đội nhà đến thành công. Bryan Robson, thủ lĩnh đầu tiên của Man United dưới thời Sir Alex, và cũng là đội trưởng xuất sắc nhất của Tam sư kể từ sau Bobby Moore, nhưng ông vẫn không thể nào lặp lại thành công như bậc tiền bối.

Van Persie là một tiền đạo xuất sắc, nhưng không phải một thủ quân hoàn hảo và nếu Van Gaal cố trao băng thủ quân cho anh, ông sẽ bị mang tiếng là thiên vị đồng hương. Rooney cũng là một siêu sao, với khả năng ghi bàn đều đặn. Anh cháy hết mình trên sân, nhưng đó đơn thuần xuất phát từ thói quen thi đấu chứ không phải vì tình yêu, và càng không liên quan đến việc thấu hiểu các đồng đội cũng như CLB. Và không ai quên, anh đã hai lần đòi ra đi dưới thời Sir Alex. Cả hai ngôi sao ấy thích hợp hơn vào lĩnh vực chuyên môn, thay vì quán xuyến cả trên sân và trong phòng thay đồ.

Và có một thực tế là kể từ sau khi King Eric ra đi (1997), không có một cầu thủ tấn công nào mang băng đội trưởng Man United cả. Cho dù Rooney đã được tin cậy mang băng đội trưởng ở chung kết International Champions Cup, chưa có gì đảm bảo anh sẽ tiếp tục nhận vinh dự ấy từ bây giờ.

Nếu Carrick sớm bình phục chấn thương, và Fletcher có thể thi đấu đều đặn, có thể Van Gaal đã chẳng đau đầu vì tấm băng đội trưởng Man United như hiện nay. 

3 Louis van Gaal đã thử nghiệm 3 cầu thủ mang băng đội trưởng trong 5 trận đấu vừa qua. Đó là Darren Fletcher (3 trận), Tom Cleverley (1), và Wayne Rooney (1).

1 Trong vòng 20 năm qua, Man United chỉ có đúng 1 cầu thủ tấn công mang băng đội trưởng Man United. Đó là huyền thoại Eric Cantona. 4 người còn lại đều là hậu vệ (Steve Bruce, Gary Neville, Nemanja Vidic) hoặc tiền vệ phòng ngự (Roy Keane).

216 Rooney đang là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ ba trong lịch sử Man United, với 216 lần lập công, chỉ còn kém hai huyền thoại Denis Law (237) và Bobby Charlton (249).


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm