Trương Thanh Hằng và nỗi niềm ngày trở lại

09/11/2013 06:15 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 14 tháng sau cái ngày tai họa ập đến, “Nữ hoàng điền kinh” Trương Thanh Hằng đã trở lại đường đua. Đó là niềm vui vô bờ bến với bản thân Hằng cũng như với những người luôn dõi theo bước chân cô.

Thế nhưng, do không thể có mặt tại SEA Games 27, nên việc duy trì phong độ cho mục tiêu giành HCV đấu trường quốc tế vẫn là thách thức lớn với cô gái vàng một thời.

Sáng qua, trong khuôn khổ Hội thao điền kinh và thể thao quốc phòng sinh viên toàn quốc lần thứ XI năm 2013 diễn ra ở trường ĐH TDTT Đà Nẵng, Trương Thanh Hằng đã đánh dấu sự trở lại đường đua với tấm HCV 800m, nội dung sở trường mà cô từng đoạt HCB Asian Games 2010. 

Dẫu thành tích 2’23’’59 vẫn còn kém xa thành tích châu Á của cô (2’00’’91) nhưng chừng đó đã chứng minh được sự nỗ lực tuyệt vời của Trương Thanh Hằng. 

Nụ cười chiến thắng đã trở lại trên môi “Nữ hoàng điền kinh” Trương Thanh Hằng tại Đà Nẵng dù là giải sinh viên. Ảnh: Phạm Tâm

Hằng chia sẻ: “Được trở lai đường đua sau những ngày dài điều trị chấn thương, tôi cảm thấy vui và hạnh phúc vô cùng. Tôi càng cảm thấy vui hơn khi đã chiến thắng cự ly 800m ở giải SV toàn quốc. Đây là một bước đệm để tôi có thể phấn đấu cho các giải năm sau. Tôi xin cám ơn các thầy cô, bạn bè, anh em trong đội điền kinh đã động viên và cổ vũ cho tôi”.

Trở lại với ngày 31/8/2012, cái ngày mà Trương Thanh Hằng từng gọi là “định mệnh”, khi Hằng đang cùng đồng đội ở tổ cự ly trung bình tập chạy bộ trên đường Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng) thì bị cậu sinh viên “mơ ngủ” đâm từ phía sau làm gãy chân.

Với một VĐV điền kinh, gãy chân là nỗi ám ảnh, có thể chấm dứt những giấc mơ đỉnh cao. Nhưng với Trương Thanh Hằng, bằng nghị lực, bằng khát khao trở lại đường đua, cô đã vượt qua tất cả để hồi phục một cách thần kỳ.

Rồi trong khoảng thời gian dưỡng thương ấy, vận đen không chịu buông tha “Nữ hoàng điền kinh” khi cô bị chính thầy của mình là HLV Nguyễn Tuấn Anh quấy rối. Bao nhiêu tai họa ập lên đầu, đã có lúc Hằng tâm sự thấy lo sợ cho tương lai. Song ông Trời chẳng phụ lòng người. Nỗ lực của Trương Thanh Hằng cuối cùng đã được đền đáp lại bằng sự trở lại đường đua.

Những ngày này, không khí SEA Games nóng dần khi đồng đội tích cực luyện tập đợi ngày lên đường sang Myanmar, thì Trương Thanh Hằng phải nói lời lỡ hẹn. “Tôi buồn lắm, khi không được sát cánh với đồng đội. SEA Games đã có quá nhiều kỷ niệm với tôi”. Quả thực, điền kinh Việt Nam nói riêng, đoàn thể thao Việt Nam nói chung sẽ rất nhớ Trương Thanh Hằng.

Hằng nói lòng buồn lắm nhưng cách duy nhất với cô bây giờ là cố gắng và cố gắng luyện tập để hướng đến Asian Games 2014.

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm