Siêu mẫu Hà Anh: "Ông trời rất công bằng"

17/10/2009 03:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - "Ông trời rất công bằng. Hà Anh sống tốt và đúng với trái tim mình nên bù lại ông trời ban tặng những may mắn cho cuộc đời mình. Hình thức là do ông trời, ba mẹ trao tặng nhưng sự thông minh là do quá trình học tập và tích lũy" - Siêu mẫu Vũ Nguyễn Hà Anh chia sẻ.

* Chào Hà Anh, nam giới luôn coi chị là biểu tượng “sexy” (quyến rũ và hấp dẫn), vậy theo chị, “đặc ân” đó là do chị biết cách ăn mặc hay do chị sở hữu một thân hình chuẩn?

- Có lẽ do cả hai! Hà Anh may mắn có được thân hình cân đối và nữ tính kiểu hình “đồng hồ cát” nên mặc đồ rất dễ đẹp. Hà Anh hiểu rõ cơ thể mình và biết ưu điểm của mình là vòng eo nhỏ, khuôn lưng thon, đôi chân dài ... nên Hà Anh thường chọn trang phục có “nhấn nhá” cho những ưu điểm đó.

* Không chỉ nam giới, mà rất nhiều phụ nữ thích cách ăn mặc của chị, thích nhìn chị diễn trên sân khấu và coi chị là biểu tượng thời trang của họ. Chị có cảm nhận được điều đó?

- Vâng. Hà Anh cảm thấy vui và vô cùng thú vị vì ngay cả các thương hiệu thời trang cũng nói với Hà Anh rằng những hình ảnh Hà Anh mặc đồ của họ đều giúp họ bán bộ sưu tập đó rất nhanh. Ngay cả những bộ đầm dạ hội, đi tiệc Hà Anh mặc của các NTK đều được bán ngay sau đó. Từ nhỏ ba mẹ Hà Anh đã rất “khắt khe” với gu ăn mặc của Hà Anh bởi cả hai đều rất yêu thích thời trang. Nhớ có lần Hà Anh bị ba mắng chỉ vì đi đôi tất không hợp với ... đôi giày. Bây giờ được nhiều chị em coi là biểu tượng thời trang, Hà Anh nghĩ, những “khắt khe” từ ngày xưa xem ra không uổng phí.

* Trong bất cứ nghề nào, ngoại hình tốt vẫn là một lợi thế. Nhưng dường như chị biết cách khai thác triệt để “ưu thế” ngoại hình của mình. Chị có nghĩ vậy không?

- Hà Anh vẫn luôn nói, không có ai là hoàn hảo. Hà Anh cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên Hà Anh biết tận dụng tất cả những ưu thế của mình, không chỉ là ngoại hình, mà cả kiến thức, khả năng xã giao, nói chuyện trước đám đông và những tài lẻ khác nữa.

* Vai trò của thời trang đối với chị như thế nào? Để quyết định mua một trang phục, yếu tố nào sẽ được chị cân nhắc: kiếu dáng, màu sắc, chất liệu, nhãn hiệu, thiết kế theo xu hướng mới nhất hay giá cả?

- Độ fitting (vừa vặn về tỉ lệ) là quan trọng nhất. Trang phục Hà Anh chọn bao giờ cũng phải vừa với tỉ lệ của cơ thể, shape (dáng) phải thích hợp với hình dáng cơ thể. Ví dụ lưng Hà Anh nhỏ nên ít khi Hà Anh mặc đồ quây ngang để làm tỉ lệ người phía trên nhỏ hơn so với tỉ lệ hông, chính vì vậy Hà Anh hay chọn phần cổ áo (đầm) khoẹt sâu, hở lưng và mảnh. Tiếp sau đó Hà Anh quan tâm đến màu sắc và chất liệu. Hà Anh nghĩ quần áo chỉ có thể tôn được vẻ gợi cảm của mình khi mình cảm thấy thực sự gợi cảm khi mặc nó. Ngay cả cách trang phục ôm lấy thân hình, độ co giãn, cách mà chất liệu chạm vào người mình phải mềm mại, quyến rũ....

* Với những trang phục đã lỗi “mốt”, qua thời, chị xử lý chúng như thế nào để không bị lãng phí? Có khi nào chị nghĩ đến việc tái sử dụng nó bằng cách kết hợp với các phụ trang khác không?

- Trang phục của Hà Anh thường không bao giờ lỗi mốt vì Hà Anh không chạy theo mốt. Hà Anh thích kiểu dáng đơn giản nhưng phối hợp lạ, độc đáo như chính cá tính của mình. Yếu tố “mốt” duy nhất mà Hà Anh “theo” đó là màu sắc. Hà Anh hay chọn cho mình “màu sắc” của mùa, mùa này Hà Anh thích hồng fushia và đỏ rực.

* Theo chị, sai lầm lớn nhất trong cách ăn mặc của phụ nữ văn phòng hiện nay là gì? Chị có lời khuyên gì dành cho họ không?

- Đó là không cho phép mình “thử nghiệm” với màu sắc. Công sở không có nghĩa là đen, trắng, xám... Hơn nữa, Hà Anh nghĩ một điều chị em nên quan tâm là chất liệu của trang phục. Các mẫu mã cầu kỳ thường chỉ đẹp mắt khi treo trên mắc áo. Những trang phục đẹp là độ cắt cúp chuẩn, tỉ lệ dài ngắn phù hợp với cơ thể mình và chất liệu phải thoải mái, độ co giãn tốt để phù hợp cho các hoạt động đứng, ngồi, đi lại năng động.

* Đã bao giờ chị khuyên ai đó nên thay đổi cách ăn mặc vì họ ăn mặc quá chán? Chị có thể chia sẻ với độc giả những kinh nghiệm đó?

- Không có người phụ nữ nào không đẹp, chỉ có những người chưa biết cách làm đẹp mà thôi. Phụ nữ nhiều tuổi cũng có vẻ đẹp riêng của họ, thân hình đầy đặn cũng vẫn đẹp nếu biết cách ăn mặc. Hà Anh rất “phản đối” những chị em nghĩ rằng mình đã “có tuổi” nên không cần chú ý ăn mặc. Ở Châu Âu, những người phụ nữ 80, 90 tuổi vẫn ăn bận thanh lịch, hợp mốt, trang điểm...và họ rất đẹp. Không chỉ vì họ biết cách làm đẹp, mà vì họ luôn trân trọng người phụ nữ trong mình.

* Trong tất cả các nghệ sĩ nữ nổi tiếng của Việt Nam, chị thích cách ăn mặc của ai nhất?

Hà Anh thích cách ăn mặc của chị Ngô Thanh Vân, đơn giản nhưng stylist và cá tính.

* Sự nghiệp của mỗi người, giống như một con đường, đi hết con đường là “nghỉ hưu”. Vậy theo chị, chị đang đi ở đoạn đường nào trong sự nghiệp của mình?

Đoạn đầu tiên. Đây mới chỉ là những bước chập chững ban đầu trong sự nghiệp của Hà Anh.

* Sau thời khắc lung linh trên sân khấu, một Hà Anh “không ánh đèn” sẽ như thế nào nhỉ?

Đơn giản, hay cười nhưng dù có ngồi trong phòng check email hay nằm dài xem tivi, Hà Anh bao giờ cũng mang phong cách rất riêng trong ăn mặc. Hà Anh coi thời trang không chỉ để “phô bày” cho người khác xem mà là để làm chính bản thân cảm thấy tuyệt vời.

* Người ta nói, “hồng nhan bạc phận” và “ông trời rất công bằng”, nhưng chị vừa xinh đẹp, lại vừa thông minh, vậy khuyết điểm thực sự của chị là gì, để “công bằng” với các ưu điểm kia?

Ông trời rất công bằng. Hà Anh sống tốt và đúng với trái tim mình nên bù lại ông trời ban tặng những may mắn cho cuộc đời mình. Hình thức là do ông trời, ba mẹ trao tặng nhưng sự thông minh là do quá trình học tập và tích lũy.

Hà Anh không hề hoàn hảo, cũng có lúc nóng giận, nông nổi và mắc phải sai lầm như bất kể ai khác. Nhưng Hà Anh nghĩ, sống không nên nhìn quá nhiều về những điểm “khuyết”mà nên nhìn vào những ưu ái của cuộc sống trao tặng để luôn sống tích cực và vui vẻ.

* Vậy quan điểm sống của chị đối với gia đình, đồng nghiệp, bạn bè?

Chân thành, yêu thương và luôn biết cách làm mọi người xung quanh mình hạnh phúc. 

* Xin chân thành cảm ơn chị !
 
Trung Phong (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm