Lựa chọn nào cho Mou?

03/05/2011 10:32 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) -Thua 0-2 ngay tại Bernabeu, Real Madrid chẳng có gì nhiều để mà lựa chọn. Ở Camp Nou, Ronaldo và các đồng đội của anh sẽ phải tấn công Barca cho đến "chết". Khi ấy, nếu không lật ngược được tình thế, thì ít ra họ cũng có thể rời cuộc chơi trong thế ngẩng cao đầu.

Nhưng đó là lý thuyết. Còn thực tế lại chẳng "đơn giản" đến vậy. Tìm cho Real Madrid một cách chơi hợp lý, với Mourinho, cũng giống như tự tìm cho ông, và các học trò của ông, một lối đi an toàn nhất để thoát ra khỏi mớ bòng bong những rắc rối và chính ông tạo ra. Và đó là cả một công trình đồ sộ.

Lựa chọn nào cho Mou?-Ảnh Getty

Real Madrid phải tấn công ở Camp Nou. Điều đó ai chẳng biết. Nhưng vấn đề là tấn công thế nào? Và thiết thực hơn, có tấn công được hay không? Bạn mang vào trận đấu với Barca một tư tưởng tấn công bằng mọi giá, và cùng với đó là những cầu thủ tấn công thượng thặng, điều đó không có nghĩa là bạn có thể tấn công đội bóng này. Khả năng giữ bóng siêu việt của đội bóng dưới quyền Guardiola (chưa bao giờ giữ bóng ít hơn đối phương từ khi Pep lên nắm quyền) khiến việc tấn công họ trở thành một khái niệm hết sức… mơ hồ. Hercules thắng Barca 2-0 không phải bằng cách tấn công. Inter thắng Barca 3-1 cũng không phải bằng cách tấn công. Họ chỉ SẴN SÀNG tấn công, để khi có cơ hội lại tổ chức PHẢN CÔNG.

Các CĐV đang kêu gọi Mourinho từ bỏ sơ đồ 7 cầu thủ phòng ngự mà ông đã sử dụng trong những trận "Kinh điển" vừa qua và đưa vào sân nhiều cầu thủ tấn công hơn. Chẳng hạn thêm Kaka, Higuain hay Benzema. Họ muốn đội bóng của họ, vốn đằng nào cũng chẳng có mấy hi vọng, chơi một trận cho thỏa chí, rồi có rời cuộc chơi thì cũng trong thế ngẩng cao đầu. Nhưng Mou có nghĩ thế hay không? Đưa vào sân nhiều cầu thủ tấn công hơn chưa chắc đã khiến sức mạnh tấn công tăng lên, trong khi nguy cơ hàng thủ trở nên mong manh hơn đã quá rõ ràng. Ở trận lượt đi Liga, Mou đã bố trí 4 cầu thủ không biết phòng ngự trong đội hình xuất phát, và kết quả là Real Madrid lấm lưng trắng bụng với 5 bàn trắng.

Vậy thì Real lại chơi phòng ngự tiêu cực? Đó là một lựa chọn đầy rủi ro, cho chính tương lai của Mourinho ở Bernabeu. Các madridista chỉ chấp nhận Mou và cách chơi của ông khi họ cho rằng điều đó có thể giúp Real Madrid của họ chặn đứng được Barca. Bây giờ, trong cái thế phải thắng từ 2 bàn trở lên mới đi tiếp, nếu Mou lại mang tới Camp Nou chiếc xe bus hai tầng để dựng trước mặt Casillas thì đó sẽ là một trò lố quá "vĩ đại" mà các CĐV Madrid sẽ không thể nào tiêu hóa nổi. Đấy là chưa nói tới chuyện Real phòng ngự tiêu cực mà vẫn thua, điều rất dễ xảy ra khi mà Mou sẽ không có sự phục vụ của hai hòn đá tảng nơi hàng thủ là Carvalho và Ramos cho trận này.

Vậy thì rốt cuộc Real Madrid phải chơi như thế nào ở Camp Nou? Câu hỏi này, có lẽ nếu không phải Mourinho thì chẳng ai trả lời được. Đã tới lúc "Người đặc biệt" dùng tới sự nhạy cảm đặc biệt của ông. Dù chỉ là cho một mục đích mà ông chưa bao giờ nghĩ tới trong sự nghiệp lẫy lừng của mình: Rút lui trong danh dự…

V.C


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm