Rooney ký hợp đồng kỷ lục. Mourinho coi thường Wenger. Man City 'săn' Isco

16/02/2014 19:20 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Những tin tức thể thao nổi bật tối 16/2/2014 được Thethaovanhoa.vn chuyển tới bạn đọc

Wayne Rooney ký hợp đồng kỷ lục với Man United, Patrick Evra cũng ở lại?

Các báo Anh loan tin tiền đạo Wayne Rooney đã đồng ý ký hợp đồng mới với Man United để ở lại CLB này có lẽ là tới khi anh kết thúc sự nghiệp. Theo đó, Rooney đồng ý ký hợp đồng mới có thời hạn tới tận tháng 6/2018 và hưởng mức lương kỷ lục của Premier League là 300.000 bảng/tuần, cao hơn 50.000 bảng/tuần so với lương hiện tại của anh.

Nếu đúng vậy, Rooney sẽ đá cho Man United tới khi anh 33 tuổi, cũng có thể coi là kết thúc sự nghiệp trong màu áo “Quỷ đỏ”. Nếu con số báo chí Anh đưa ra là chính xác, Man United sẽ phải chi khoảng 70 triệu bảng để đổi lấy cái gật đầu của Rooney.

Tiền đạo 29 tuổi liên tục bị đồn sẽ chuyển đến Chelsea, PSG vào mùa Hè này hoặc ra đi theo dạng tự do khi hợp đồng hiện tại kết thúc. Không chỉ Rooney mà báo chí Anh cũng loan tin hậu vệ Patrick Evra cũng mặc nhiên được gia hạn hợp đồng với Man United sau khi đá chính 25 trận/26 trận cho “Quỷ đỏ” mùa này.


Man United đã "trói" được Wayne Rooney tới năm 2018?

Chelsea quyết lấy Edinson Cavani, Luke Shaw trước World Cup 2014

Theo Sunday Mirror, Jose Mourinho tin rằng ông sẽ mua được chân sút tài ba Edinso Cavani từ PSG và hậu vệ trái Luke Shaw từ Southampton trước khi World Cup 2014 bắt đầu. Tiền mua hai cầu thủ này dự kiến lấy từ tiền bán Demba Ba và Romelu Lukaku và cả Fernando Torres cùng với một lượng tiền mặt nữa mà ông chủ Abramovich phải bỏ ra. Riêng Cavani dự kiến sẽ tiêu tốn của Chelsea hơn 50 triệu bảng nếu họ muốn có sự phục vụ của anh.

Jose Mourinho: “Thành tựu quá khứ của Arsene Wenger không đáng để tôi tôn trọng”

Cuộc khẩu chiến giữa Mourinho và Arsene Wenger vẫn tiếp tục leo thang chứ chưa có dấu hiệu lắng xuống, ít nhất người ta thấy HLV Chelsea vẫn đang thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh.

Mới đây Mourinho đã mô tả ông Wenger là “chuyên gia thất bại”. Bây giờ ông lại “đổ thêm dầu vào lửa” bằng tuyên bố không coi thành tích quá khứ của Wenger ở Arsenal ra gì. Trước đó, báo chí Anh có dẫn lời Wenger nói rằng nỗi lo sợ thất bại là lí do khiến Mourinho liên tục tìm cách làm giảm bớt sự kỳ vọng vào ông và thành tích của Chelsea.

Nhưng bây giờ Mourinho phản pháo: “Khi ông ấy nói tôi sợ thất bại nghĩa là ông ấy không tôn trọng quá khứ của tôi. Thế nên, tôi không tôn trọng quá khứ của ông ấy”. Hiện Chelsea của Mourinho và Arsenal của Wenger đang chạy đua vô địch Premier League. Chelsea đang dẫn đầu, hơn Arsenal thứ 2 đúng 1 điểm trong khi mùa giải còn 12 vòng đấu.


Jose Mourinho không coi trọng thành tích quá khứ của Arsene Wenger

Walter Mazzarri: “Tôi rất giống Jose Mourinho”

HLV Inter Milan Walter Mazzarri tự nhận phong cách huấn luyện của mình giống Jose Mourinho. Mazzarri từng đối đầu Mourinho nhiều lần ở Serie A khi ông dẫn dắt Sampdoria rồi Napoli trong khi Mourinho cầm quân ở Inter Milan.

“Tôi nghĩ phong cách huấn luyện của tôi rất giống Mourinho. Chúng tôi đối đầu nhau chẳng qua vì tôi dẫn dắt một đội bóng còn ông ấy dẫn dắt một đội bóng khác. Cả hai chúng tôi đều làm tất cả để bảo vệ đội bóng của mình. Mỗi HLV là một nghệ sỹ, có cách nhìn bóng đá riêng của mình nhưng trên phương diện quản lý con người, tôi nghĩ mình rất giống Mourinho”.

Arsenal là thách thức thực sự đối với Bayern Munich

Huyền thoại của bóng đá Đức, Gunter Netzer, đánh giá Arsenal là thử thách thực sự cho Bayern Munich ở vòng 1/8 Champions League mùa này. Bayern của HLV Pep Guardiola vừa đánh bại Freiburg 4-0 ở Bundesliga và gia tăng cách biệt với đội theo sát nhất là Bayer Leverkusen lên 16 điểm sau khi đội bóng của hãng dược phẩm Bayer thua 1-2 trước Schalke 04.

Dù thừa nhận rằng sự thống trị của Bayern ở đấu trường trong nước là không thể phủ nhận, Gunter Netzer vẫn cho rằng chỉ có chứng tỏ được sức mạnh của mình ở Champions League thì Bayern mới thực sự thể hiện được đẳng cấp của đội bóng hàng đầu Châu Âu.

“Arsenal là thách thức thực sự cho Munich ở vòng 1/8 Champions League. Ở Bundesliga, họ không gặp nhiều đối thủ xứng tầm. Nhưng Châu Âu là một sân chơi khác. Hai cuộc đối đầu với Arsenal sẽ cho thấy chính xác vị trí của Bayern ở Châu Âu”.

“Nhạc trưởng” của Real Madrid vẫn bị Man City theo đuổi ráo riết

Dù đã có trong tay nhiều cầu thủ chất lượng làm ông hài lòng như Alvaro Negredo, David Silva, Sergio Aguero nhưng HLV Manuel Pellegrini của Man City vẫn cảm thấy thất vọng vì chưa thấy chiêu mộ được Isco, người mà ông đã dìu dắt phát triển sự nghiệp khi anh còn đá cho Malaga.

Thực tế, Isco đã đồng ý theo chân Manuel Pellegrini tới Man City vào mùa Hè 2013 nhưng đội bóng Anh cuối cùng đã từ chối tham gia vào cuộc chạy đua giá cả với Real Madrid và cũng không chấp nhận trả mức phí cao mà người đại diện của Isco đưa ra.

Nhưng bây giờ khi ông Ancelotti không chắc chắn đảm bảo cho Isco một vị trí trong đội hình xuất phát của Madrid, ông Pellegrini muốn trở lại với vụ chuyển nhượng này.


Man City vẫn muốn có Isco

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm