Siêu cúp Anh, Man Utd - Portsmouth: Duyên ở Wembley

10/08/2008 11:40 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Với M.U, trận tranh Siêu Cúp (tên chính thức là Community Shield) đơn thuần là bài test cho cuộc sống thiếu vắng Ronaldo (thêm 2 tháng). Với Portsmouth, đó là tham vọng, là nỗi khát khao.

1 năm, 6 lần đối đầu

Duyên nợ M.U - Portsmouth. Premier League mùa trước, họ gặp nhau tại vòng 2 trong một trận đấu mà Rooney không thể góp mặt vì chấn thương (trận khai màn gặp Reading) còn Ronaldo bị đuổi khỏi sân sau một cú "thiết đầu công" nhắm vào Richard Hughes. M.U bị cầm hòa 1-1, trận hòa thứ 2 liên tiếp trong khi Ronaldo phải công khai xin lỗi người hâm mộ vì hành động thiếu kiềm chế của mình. Nhưng từ sau cú vấp ấy, một Dream Team và một chân sút huyền thoại đã ra đời.

Mùa này, lại là vòng 2, lại vắng bóng cặp ngôi sao Rooney - Ronaldo . Đó sẽ là cuộc đối đầu thứ 6 giữa M.U và Portsmouth trong một năm, là lần thứ 3 họ gặp nhau trong một tháng trở lại đây. Ngày 27/7 vừa qua là trận giao hữu ở tận... châu Phi và người ta ví nó là trận đấu của "vòng 39" giữa các nhà VĐ. Đêm nay là Community Shield ở Wembley, một trận đấu mang tính chất "nửa chính thức, nửa giao hữu" trong khi vào ngày 25/8 tới là cuộc chiến thuộc Premier League.
 
M.U với 2 danh hiệu đoạt được mùa giải 2007-2008
Ở Premier League, HLV Ferguson của M.U sợ nhất 2 đối thủ: Alan Curbishley của West Ham và Harry Redknapp của Portsmouth. 4 cuộc đối đầu gần nhất với Curbishley, Fergie chỉ thắng 1 và thua đến 4. Tương tự trước Redknapp, nếu không tính trận giao hữu vừa qua, Fergie thắng vỏn vẹn 1 trận và thua đến 2, trong đó có trận tứ kết Cúp FA mùa trước, khiến giấc mộng "ăn ba" của M.U tan vỡ . Đối với trường hợp của Curbishley, đó thực sự là cái dớp. Nhưng khi gặp Portsmouth của Redknapp, M.U dường như gặp phải khắc tinh của họ, nhất là về lối chơi. Rất trọng dụng các cầu thủ đến từ châu Phi, Redknapp đã xây dựng một Portsmouth thi đấu mang phong cách thiên về thể lực, có thể bù đắp điểm yếu về đẳng cấp của họ.

Portsmouth "khát" hơn

Xét về lý thuyết, trận tranh Siêu Cúp ở Wembley đêm nay là cơ hội để M.U thâu tóm mọi danh hiệu cao quý nhất trong năm 2008. Nhưng tiền lệ cho thấy, HLV Ferguson chỉ xem nó là trận giao hữu nghiêm túc mà thôi. Sẽ là đội hình mạnh nhất có thể lúc ra sân. Nhưng sau 45 phút đầu tiên, Ferguson sẽ tận dụng triệt để 6 sự thay đổi người, sẽ thử nghiệm các sơ đồ chiến thuật mà ông dự tính áp dụng cho mùa giải mới. Suy cho cùng, khi đã 16 lần đăng quang tại giải này (nhiều nhất), M.U của Ferguson chẳng có lý do gì để mà chiến đấu hết mình, mạo hiểm không cần thiết.

Portsmouth thì khác. Phòng truyền thống của họ không chật chội các chiếc Cúp như ở Old Trafford. Chiếc Cúp FA mà họ giành được ở Wembley hồi tháng 5 vừa qua là danh hiệu lớn đầu tiên của Portsmouth trong vòng 6 thập kỷ, kể từ chức VĐQG năm 1950. Nói tóm lại, Portsmouth chỉ là đội bóng trung bình và mờ nhạt yếu tố truyền thống. Một đội bóng như thế luôn cố gắng tận dụng mọi thời cơ có thể để thu thập danh hiệu.

Đó là lý do giải thích vì sao HLV Redknapp sẵn sàng gạt sang một bên đóng góp cực lớn của Kanu (ghi những bàn quyết định tại bán kết và CK Cúp FA mùa trước), trọng dụng cặp tiền đạo tốt nhất của ông hiện tại: Defoe - Crouch. Dù có lợi thế về chiều cao, Crouch không phải là mối hiểm họa đối với hàng thủ M.U. Những năm khoác áo Liverpool, tiền đạo này chưa một lần chọc thủng lưới M.U. Defoe thì khác. Những Rio, Vidic rất ngại phải đối mặt với mẫu tiền đạo luồn lách tốt, nhanh và khéo như Defoe.
 
Mùa trước, dù chỉ chuyển đến Fratton Park từ mùa Đông, Defoe đã ghi đến 8 bàn tại Premier League cho Portsmouth. Defoe cũng là chân sút tốt nhất của Portsmouth trong đợt tập huấn mùa hè này, với 5 bàn từ 6 bàn. 1 bàn trong đó là vào lưới M.U ở châu Phi.

Vắng bộ đôi chân sút đã ghi 60 bàn mùa trước là Rooney - Ronaldo. Không cặp tiền vệ trung tâm Hargreaves - Anderson. Lại thi đấu với tinh thần không quyết tâm cao, chắc chắn M.U sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước một Portsmouth rất háo hức chờ đợi danh hiệu cao quý. Khó thua, nhưng Portsmouth cũng rất khó đánh bại được nhà VĐ Premier League và châu Âu, vốn không thua trận nào trong đợt giao hữu mùa hè. Và rất có thể, trận đấu lại phải cần đến lượt đá luân lưu như một năm về trước.

DỰ ĐOÁN: 1-1 (M.U thắng luân lưu)
 
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

M.U: Van der Sar - Gary Neville, Ferdinand, Vidic, Evra - Fletcher, Carrick, Scholes, Nani - Giggs, Tevez

Portsmouth: James - Johnson, Campbell, Distin, Hreidarsson - Utaka, Diop, Pedro Mendes, Kranjcar - Crouch, Defoe.

Trọng tài: Peter Walton

ĐỐI ĐẦU

27/07/08M.U - Portsmouth2-1
08/03/08M.U - Portsmouth0-1
30/01/08M.U - Portsmouth2-0
15/08/07Portsmouth - M.U1-1
07/04/07Portsmouth - M.U2-1
 
PHONG ĐỘ

Man Utd
06/08/08M.U - Juventus0-0
04/08/08Peterborough - M.U0-2
02/08/08M.U - Espanyol1-0
27/07/08M.U - Portsmouth2-1
26/07/08Kaizer Chiefs - M.U4-0
 
Portsmouth
05/08/08Havant - Portsmouth0-4
04/08/08Oxford - Portsmouth1-2
30/07/08Ajax - Portsmouth1-2
27/07/08M.U - Portsmouth2-1
26/07/08Portsmouth - Kano5-0

Đức Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm