Giao hữu CLB: M.U đại thắng, Chelsea lại thua

05/08/2010 10:32 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Manchester United khép lại chuỗi trận giao hữu mùa hè bằng chiến thắng tưng bừng trước những ngôi sao của Ireland bằng tỷ số 7-1. Cũng với một trận giao hữu, Chelsea của Ancelotti nhận thêm một bất bại khi thua trận 1-2 trước Hamburg SV.

* Màn tổng duyệt hoành tráng của M.U

M.U khép lại chuỗi trận giao hữu bằng chiến thắng hoành tráng - Ảnh Getty

Cuối tuần này, Manchester United sẽ bước vào trận đấu chính thức đầu tiên của mùa giải với trận tranh Siêu cúp nước Anh, Charity Shield Cup với ĐKVĐ Chelsea. Không muốn để hưng phấn của các học trò giảm đi sau chuyến du đấu thành công trên đất Bắc Mĩ vừa kết thúc hôm 31/8, Alex Ferguson đã sử dụng tất cả những cá nhân xuất sắc của M.U trong trận đấu được coi là tổng duyệt cuối cùng cho mùa giải mới. Chính vì thế, Vidic, Carrick, Park Ji Sung và đặc biệt là Wayne Rooney, những cầu thủ đã được phép nghỉ ngơi sau khi dự World Cup đều được tung vào sân ở trận đấu này. Ngay cả Michael Owen, người đã bình phục chấn thương cũng trở lại và có tên ngay ở đội hình xuất phát.

Trước tuyển các ngôi sao của giải Ireland, mục tiêu của HLV Alex Ferguson là chiến thắng và phải thắng theo một cách thuyết phục nhất có thể. Không phụ sự kì vọng của HLV có  biệt danh "máy sấy tóc", Manchester United đã chơi hay, áp đảo hoàn toàn và phô diễn một sức mạnh hủy diệt trước những ngôi sao của Ireland. Đã có tới 8 bàn thắng được ghi với 7 thuộc về M.U và 1 cho đội chủ nhà. Như vậy, tính trung bình cứ 12 phút, các khán giả lại được chứng kiến một bàn thắng, một bữa tiệc không thể tuyệt vời hơn trong lễ khai trương SVĐ mới Aviva (Ireland). Park Ji Sung là người khai thông thế bế tắc cho "Quỷ đỏ" ở phút thứ 13 với một bàn thắng khá may mắn khi cú phá bóng của một hậu vệ chủ nhà đập chân thủ quân Hàn Quốc rồi đi vào lưới. Liên tiếp sau đó, Owen (25'), Hernandez (47'), Valencia (60'), Park (63'), Evans (69') lần lượt tạo nên cơn mưa bàn thắng trước khung thành của đội chủ nhà trước khi người cuối cùng khép lại trận đại thắng cho Quỷ đỏ là Nani với một cú sút 11m thành công ở phút 82'. Đội những ngôi sao của Ireland ghi được duy nhất một bàn thắng danh dự với pha lập công của Mulcahy ở phút 78.

Không chỉ có một trận đại thắng, HLV Alex Ferguson chắc chắn còn rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Park Ji - Sung chứng minh bên cạnh sự cần mẫn vốn có, anh vẫn biết cách tạo ra được sự đột biến. Một cú đúp cùng 2 đường chuyền thành bàn cho thấy Park vẫn là một con bài quan trọng trong lối chơi của "Quỷ đỏ". Owen dù đã bước sang tuổi 31 song vẫn có được cảm giác ghi bàn khá tốt. Những cầu thủ như Valencia, hay Evans đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc. Trong khi đó, sự hòa nhập quá nhanh của bộ đôi tân binh Javier Hernandez và Smalling thậm chí còn khiến cho Ferguson phải ngỡ ngàng. Điều mà HLV người Scotland thấy bất ổn nhất lúc này có lẽ ra Rooney. Tuyển thủ Anh chơi trọn 45 phút đầu tiên mà không để lại được dấu ấn nào, thậm chí anh còn bỏ lỡ một cơ hội mười mươi ở phút thứ 23. Dường như thất bại ở World Cup 2010, cũng như quãng thời gian "xả hơi" trong suốt kì nghỉ đã và đang làm cho chân sút số 1 của M.U đang bị trượt dốc.

* Chelsea bại trận thứ 2 liên tiếp

Drogba đã trở lại (dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị) song vẫn không thể cứu vãn cho chuỗi trận giao hữu nghèo nàn của Chelsea ở mùa hè năm nay. Có chân sút số 1 người Bờ Biển Ngà, đội quân của Carlo Ancelotti vẫn chưa thể tìm kiếm được một chiến thắng dù cho ở trận đấu giao hữu cuối cùng, Ancelotti đã tung vào sân với đội hình chính, bộ khung từng giúp "The Blues" giành cú đúp danh hiệu ở mùa giải năm ngoái.

Chơi trên sân khách, nhưng với một lực lượng mạnh hơn, Chelsea dễ dàng làm chủ cuộc chơi, song sự sắc sảo trong những pha phản công của ĐKVĐ Premier League lại gần như không có. Bộ ba tấn công Malouda - Anelka - Kalou không tìm được tiếng nói chung. Ngay cả bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 24 của Chelsea cũng xuất phát từ một sai lầm của các hậu vệ Hamburg khi để cho Essien cướp bóng rồi chuyền cho Lampard dứt điểm vào lưới trống. Điều đáng nói là sau khi có bàn dẫn trước, Chelsea vẫn chơi không khởi sắc hơn và nếu như không có xà ngang cứu thua, họ đã để cho chủ nhà gỡ hòa ngay trong hiệp một với cú đánh đầu của Pablo Guerrero.

Bước sang hiệp hai, Chelsea với lợi thế dẫn bàn chơi khởi sắc hơn với sự có mặt của Drogba hay Benayoun. Song điều mà các mũi công của The Blues còn thiếu vẫn là sự chính xác trong những pha dứt điểm cuối cùng nên không thể cụ thể hóa được lợi thế dẫn bàn. Hàng công chơi yếu kém, hàng thủ lại chơi như mơ ngủ và Chelsea đã phải trả giá rất đắt cho điều này. 10 phút sau khi được tung vào sân, Zirkov tung ra đường chuyền như đặt cho tiền đạo đối phương là Mladen Petric và chân sút của chủ nhà đã không bỏ lỡ món quà với một cú tâng bóng qua đầu Turnbull đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Trước khi trận đấu kết thúc chừng 5 phút, những sai lầm ở hàng thủ của Chelsea tiếp tục được các cầu thủ Hamburg tận dụng một cách triệt để. Không hiểu vì lý do gì mà hàng thủ trứ danh của "The Blues" lại không có bất cứ sự can thiệp nào để cho tiền đạo Hàn Quốc Heung Min Son thoải mái đi bóng trong vòng cấm và dứt điểm ấn định chiến thắng 2-1 cho Hamburg.

Với trận thua này, Chelsea khép lại chuỗi trận giao hữu đầu mùa hè với 1 chiến thắng (trước Crystal Palace). 4 trận còn lại, đội quân của Ancelotti đều phải nhận thất bại. So với Manchester United, đối thủ trong trận tranh Siêu cúp nước Anh vào cuối tuần này, sự chuẩn bị cho mùa giải mới của Chelsea đang khiến cho các CĐV của ĐKVĐ Premier League có lý do phải lo lắng.

Hằng Thu


Kết quả một số trận giao hữu đáng chú ý:
K-League All Stars 2 - 5 Barcelona
Hamburger SV 2 - 1 Chelsea
Paderborn 1 - 2 Bayer Leverkusen
Borussia Dortmund 3 - 1 Manchester City
League of Ireland XI 1 - 7 Manchester United
Wigan Athletic 1 - 3 Zaragoza

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm