Chân dung “siêu cò” VN: Trần Tiến Đại, ông là ai?

21/04/2011 12:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Đã có quá nhiều bài báo viết về Trần Tiến Đại và con đường trở thành “siêu cò”, nhưng “cận cảnh” nhân vật này thì xưa nay rất hiếm.

Trần Tiến Đại xuất phát là một cầu thủ hạng 2 trong màu áo CATP.HCM trước đây. Theo lời kể của những cựu cầu thủ CATP.HCM thời kỳ hoàng kim (kể từ sau năm 1994), Trần Tiến Đại thuộc thế hệ đi trước. Đại chuyển qua từ trường Năng khiếu Nghiệp vụ thể thao TP.HCM, nhưng gần như chỉ sắm vai dự bị, ở các vị trí hậu vệ và tiền vệ biên trong màu áo đội bóng trực thuộc ngành Công an. Trong biên niên sử của đội bóng giàu thành tích bậc nhất Sài Gòn, ít ai biết đến cái tên Trần Tiến Đại. Đấy là sự thật!

Trần Tiến Đại đã là nhà môi giới số một VN với tài sản có thể

tính bằng nhiều triệu đô. Ảnh: VSI


Nhưng, bất cứ ai từng chơi bóng đá (dù hạng phong trào hay đỉnh cao) đều có chút chuyên môn. Đây là điểm thuận lợi với Trần Tiến Đại trong việc phát triển các mối quan hệ cùng giới, và cả việc đọc năng lực chơi bóng của cầu thủ, khi ông chuyển qua nghề môi giới.

Tiến Đại còn là người ham học hỏi (ngoại ngữ) và cầu tiến. Ông đi trước đồng đạo một bước, khi sớm phát hiện nghề môi giới là mảnh đất béo bở và không thể thiếu với một nền bóng đá chuyên nghiệp.

Cách đây chừng 5 năm, khi Trần Tiến Đại bắt đầu với nghiệp môi giới cầu thủ, thì mọi việc quả thật còn rất khó khăn. Không có chứng chỉ FIFA Agent vì thi không đỗ, Đại lập Công ty Đại Nguyên (với chức danh Giám đốc thuộc về người anh em ruột) để hợp thức hóa công việc. Nhưng, do không có đội bóng để làm “training camp” (trung tâm huấn luyện) cũng như đầu ra, Tiến Đại phải xuôi Nam ngược Bắc để gửi người. Không hiếm lần người viết chứng kiến “cò” Đại ngồi cạnh lãnh đạo các CLB để thao thao bất tuyệt về năng lực chơi bóng của những cầu thủ da màu. Và cũng chẳng ít lần, Trần Tiến Đại bị cầu thủ của mình vặc lại, xin đểu, thậm chí đuổi đánh. Đó là những tai nạn nghề nghiệp ở thuở bắt đầu. Có câu: “Cay đắng chưa từng sao biết ngọt”. Bất luận thế nào, Trần Tiến Đại vẫn là người thông minh.

Không thông minh sao được, khi Tiến Đại lần lượt đã trở thành GĐĐH của V.NB và XT.SG, một vị trí rất đáng nể. Với vai trò này, ông có thể tham gia trực tiếp vào việc tư vấn cho ông bầu, chuyện tuyển quân – lấy người và soạn thảo các bản hợp đồng. GĐĐH còn là người vạch ra các kế hoạch phác thảo, định hướng sự phát triển của một đội bóng. Người ta tính rằng, chỉ hơn 3 năm nắm cương vị này ở các đội bóng khác nhau, Tiến Đại đã là nhà môi giới số một VN. Tài sản của ông Đại lúc này (ngay cả khi đã thất thoát sau những vụ làm ăn đổ bể) có thể tính bằng nhiều triệu đô chứ không đùa! Trần Tiến Đại hẳn phải là người hiểu thời cuộc và sống cũng rất tình nghĩa.

Không tình nghĩa sao được, khi giá một cầu thủ chỉ thuộc hàng vài trăm triệu/mùa được đẩy lên đến cả tỷ đồng. Tiến Đại thậm chí đã ký vài bản hợp đồng độc quyền với cầu thủ đang thất thế, để cất trong “kho” và không chắc lúc nào mới được sử dụng. Với rất nhiều những ngoại binh thân cô thế cô được giới thiệu sang VN và chưa rõ năng lực chơi bóng thế nào, Trần Tiến Đại thầu hết. Nghe đâu, ông Đại còn có cả nguồn hàng cung cấp qua Tây Á và Trung Đông, những môi trường bóng đá cao hơn nhiều VN và giá chuyển nhượng cũng ngất ngưởng. Phần lớn các cầu thủ và cả giới chức bóng đá đều quý ông Đại. Hoặc ngay cả khi họ không quý, thì cũng sẵn sàng hợp tác. Đôi bên cùng có lợi mà!

Thi thoảng mỗi lúc rảnh rỗi, Tiến Đại xỏ giầy vào đá các trận đấu phủi. Phải nói là kỹ thuật chơi bóng của Đại, người đàn ông đã qua tuổi tứ tuần, vẫn rất chuẩn. Thế thì đừng anh chàng Tây ba-lô nào có thể qua mắt được “cò” Đại. Thậm chí, ngay cả những cầu thủ nội, việc đá bóng giỏi như “cò” đã khó, huống chi là chuyện “phản kèo”. Trong mối quan hệ giữa nhà môi giới Trần Tiến Đại và dân trong nghề (cầu thủ và HLV), luôn phải đảm bảo “luật im lặng”. Thuận thì sống, còn chống thì…

Trần Tiến Đại đã, đang và sẽ thành công với nghiệp môi giới. Trừ khi, ông muốn dừng lại. 

Tùy Phong


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm