Sidney Govou ở lại Lyon: Chứng nhân của lịch sử

28/07/2009 16:18 GMT+7 | Pháp

(TT&VH) -  Hợp đồng của Sidney Govou với Lyon chỉ còn một năm nữa là kết thúc, đồng nghĩa với việc thế hệ đã “sưu tập” đủ bảy danh hiệu vô địch Ligue 1 sẽ hoàn toàn lùi vào dĩ vãng. Tuy nhiên, có lẽ cả anh và đội chủ sân Gerland đều chưa muốn điều đó xảy ra…

Chỉ trong hai năm trở lại đây, Lyon lần lượt nói lời chia tay với hai người đã gắn lên ngực đủ bảy tấm “huy chương” của thời kỳ rực rỡ nhất trong lịch sử CLB: Thủ thành Grégory Coupet và tiền vệ Juninho Pernambucano. Lý do thật đơn giản: Cả hai đã quá già và không thể tiếp tục chiến đấu trong một đội bóng mà sức ép phải chiến thắng luôn hiện diện. Họ đã cùng nhau gây dựng nên một thế lực quá bền vững và gần như không thể chống lại trong làng bóng đá Pháp, nhưng cuối cùng cũng đành phải buông tay khi gánh nặng tuổi tác đeo đẳng và khát vọng bị mài mòn theo năm tháng.

Sidney Govou tiếp tục trung thành với Lyon.

Sự ra đi của biểu tượng lớn nhất là Juninho sau một mùa bóng thất bát cũng đánh dấu một giai đoạn thụt lùi trầm trọng của Lyon trong lịch sử, khi họ phải nhường quyền thống trị Ligue 1 lại cho Bordeaux. Riêng với Govou, mùa giải trước còn để lại những nỗi đau nhức nhối hơn, khi anh phải vật lộn với những chấn thương và chỉ có thể đóng góp vỏn vẹn một bàn duy nhất cho đội bóng cùng một lần…bị đuổi khỏi sân. Sự bám trụ của tiền đạo người Pháp vẫn mang đến ý nghĩa tích cực cho đội bóng ở khía cạnh tinh thần, nhưng phong độ và thể lực xuống dốc quá nhanh đã ngăn cản Govou có thể đem đến những tác động tích cực về mặt chuyên môn.

Nhiệm vụ tấn công, vì thế, hoàn toàn dồn lên vai Juninho và Benzema, khiến cho sức lực lẫn ý tưởng thi đấu của hai anh bị bào mòn trầm trọng qua từng trận. Giờ đây, khi họ đã ra đi, Lyon đang học cách thích ứng với những con người mới (Aly Cissokho, Michel Bastos, Lisandro Lopez), nhưng trách nhiệm duy trì những giá trị mang tính biểu tượng của một thời kỳ vàng son vẫn phải thuộc về Govou. Anh là “chứng nhân lịch sử” duy nhất còn lại kể từ khi Lyon lần đầu lên ngôi năm 2002, mở màn cho chuỗi chức vô địch Pháp chỉ vừa mới chấm dứt. Govou cũng mới tròn tuổi 30 vào hôm qua, tức anh vẫn có thể thi đấu đỉnh cao từ hai đến ba, thậm chí năm năm nữa. Vì vậy trên lý thuyết, anh hoàn toàn có thể đóng vai trò một thủ lĩnh mới nếu vượt qua những ám ảnh chấn thương - thứ đã khiến anh gần như phải đứng ngoài cuộc mùa bóng trước.

Tuy nhiên, tính cách thất thường như thời tiết của Govou có thể biến anh trở thành sự lựa chọn rủi ro cho HLV Claude Puel, nếu ông muốn tìm một người mới thay thế Juninho và Benzema dẫn dắt đội bóng về mặt tinh thần. Ở trận gặp Besiktas trong khuôn khổ Peace Cup 2009, anh đã đeo băng đội trưởng của Lyon, nhưng cũng chẳng ai quên được rằng chỉ sáu tháng trước, chính Govou là người đã “buột miệng” rằng “Ở Lyon, sự đoàn kết là một điều xa xỉ”. Anh cũng đã từng oang oang với báo giới rằng có thể sẽ không gia hạn hợp đồng với Lyon, để rồi bây giờ lại vui vẻ nói rằng anh mong muốn được ở lại vì tình yêu với “Les Gones”.

Có thể tình yêu ấy thật sự tồn tại, bởi chẳng ai gỗ đá đến mức gắn bó với một đội bóng suốt từng ấy năm mà không có sự liên hệ về mặt cảm xúc, nhưng nó có ổn định và tồn tại một cách bình yên hay không thì lại là chuyện khác. Govou có thể đem đến những bất ổn mới cho Lyon bởi chính những phát ngôn tùy tiện của anh. Mặt khác, tiền đạo người Pháp không phải là một mẫu người mạnh mẽ về mặt tinh thần. Cá tính của anh mờ nhạt trước cả những con người điềm đạm nhất đã làm nên huyền thoại ở Gerland như Sonny Anderson hay Juninho. Suốt chặng đường vinh quang của Lyon, sức ép lớn nhất không dồn lên vai anh, và tất nhiên, chưa ai coi anh là một thủ lĩnh đích thực ở đây cả.

Tuy nhiên, Lyon vẫn cần Govou trong vai trò “hướng đạo” vào một mùa bóng “quá độ” mà chỉ còn anh là biểu tượng duy nhất. Ngược lại, tiền đạo người Pháp cũng đã bày tỏ rằng: “Tôi sẽ mất rất nhiều nếu rời Lyon. Tôi hạnh phúc ở đây”. Và ngay cả khi…mẹ anh cũng muốn Govou tiếp tục gắn bó với Lyon, một bản hợp đồng mới là điều tất yếu sẽ đến?

Sidney Govou

Sinh ngày 27/7/1979, người Pháp gốc Benin.

Cao 1m75, nặng 72 kg.

Vị trí sở trường: Tiền đạo, tiền vệ cánh phải.

CLB đã khoác áo: Lyon (từ 1999, 250 trận/46 bàn).

Đội tuyển Pháp: Từ 2002, 39 trận/10 bàn.

Thành tích: Vô địch Pháp 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008; Cúp quốc gia Pháp 2008; Siêu Cúp Pháp 2002, 2004, 2005, 2007; Cúp Liên đoàn Pháp 2001; Confederations Cup 2003.
 
 
Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm