Milan: Đợi chờ Sheva…

25/08/2008 13:43 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Vali lại được chuyển lên máy bay. Một chuyến bay từ London đến Milano chỉ mất 2 tiếng rưỡi. Và Shevchenko sẽ lại thấy mình đang ở nhà.
 
Trong 2 năm sống ở thủ đô Anh quốc, Shevchenko không coi đấy thực sự là nhà, bởi nếu một người có thể sung sướng và thanh thản trên một vùng đất mới, anh ta đã không nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2007, rằng London đẹp, nhưng Italia mới là nơi anh coi là nhà, và đã không bay về Milano hơn 30 lần trong thời gian ấy.
 
Vẫn còn vương vất trong đầu các tifosi lời bao biện 2 năm trước, rằng anh ra đi là vì muốn cả gia đình cùng nói một thứ tiếng, tiếng Anh. Bây giờ, ngày anh trở lại, họ biết chắc một điều là sẽ chỉ tha thứ cho anh nếu anh nói với họ bằng thứ tiếng của bóng đá, những bàn thắng, như 173 lần anh nói với họ trong 7 năm khoác lên mình chiếc áo Đỏ-Đen và trở thành một thần tượng lớn ở San Siro.
 
 
Bây giờ, vị trí thần tượng ấy đã rạn vỡ, trước hết bởi cuộc ra đi ấy, sau đó là vì không có anh, Milan đã có những thần tượng mới, Kaka và Ronaldinho. Vắng anh, Kaka đã trở thành một trụ cột trong mùa bóng Milan đoạt Champions League, mùa bóng anh đoạt Quả bóng Vàng. Khi chấn thương làm bạn với Kaka nhiều hơn là trái bóng, Ronaldinho đã xuất hiện để gánh vác thêm nhiệm vụ ấy. 4 vạn người đã hô vang tên Ronaldinho và sự phấn khích của các Milanista đã lên đến tột đỉnh ngày anh xuất hiện ở San Siro.
 
Nhưng với Shevchenko, các tifosi sẽ ở tâm trạng nào ngày anh trở lại? Điều duy nhất tôi biết, là một cảm giác vừa mừng, vừa tự ái và giận dỗi xen lẫn trong lòng không chỉ các CĐV (trong đó có tôi) mà còn nhiều đồng đội của anh. Họ chưa biết sẽ phải đối diện với tin ấy thế nào. Nhưng đa số mong anh trở lại. Milan cần những bàn thắng, cần những động lực thực sự để con tàu tiến về phía trước, cần sự ức chế sau 2 năm của Shevchenko bùng nổ trong mùa bóng mới, mùa bóng mà Milan cũng cần sự bùng nổ để trở lại đỉnh cao sau 2 năm thất bại ở Serie A.
 
Hôm vụ chuyển nhượng chính thức thành công, anh đã gọi điện cho nhiều đồng đội cũ để thông báo “tin mừng” và hẹn gặp họ sớm nhất có thể. Anh bảo với Kaka và Kaladze: “Chúng ta sẽ lại nắm chặt tay nhau như ngày xưa”. Anh đã tập ở London một cách miệt mài trước giờ bay sang Italia khám sức khỏe. Hôm nay, khi bạn đang đọc bài viết này, anh đang tập ở Milanello để chuẩn bị cho mùa bóng mới. Anh tập một mình ở trại tập trong lúc các đồng đội được nghỉ. Có thể hiểu được sự hối hả ấy của Shevchenko ngày anh trở lại nơi đã và sẽ gọi anh là Sheva.
 
Anh đã mất 2 mùa bóng ở Chelsea và anh muốn lấy lại thời gian đã mất. Mà thời gian không chờ đợi anh nữa. Anh sắp bước sang tuổi 33. Nhưng Milan có thể cho anh những gì? Sự thanh thản, cảm giác gia đình đúng nghĩa và những chiến thắng. Anh có thể cho Milan những gì? Sự nhiệt huyết được nung chảy, những bàn thắng mới. Milan còn chỗ cho anh không? Anh nói, anh không yêu cầu một vị trí chính thức, chiếc áo số 7 của anh đã trên lưng Pato (có thể anh sẽ mặc áo số…76), nhưng Ancelotti vẫn có thể cho phép anh chơi như anh muốn, ở vị trí tiền đạo thứ 2, hoặc trung phong cắm.

Nhiều bạn đã hỏi tôi, rằng đằng sau bản HĐ Sheva ấy là gì, phải chăng đó là sự báo trước khả năng ra đi của Kaka sang Chelsea vào mùa tới theo một điều khoản nào đó đã được cài trong HĐ cho mượn ấy? Điều chắc chắn: Milan đủ khôn ngoan để không bị lừa. Họ không thể vì một cầu thủ đã 33 tuổi để hy sinh cho một người mới 26, và tiền lại là thứ mà Berlusconi không thiếu. Milan nắm chắc một điều trong cuộc chơi: họ cần Shevchenko, nhưng không cần đến mức để phải sau đó mất Kaka, nhưng Chelsea thì lại không còn đủ kiên nhẫn cho Shevchenko nữa, giống như khi họ buộc phải đẩy Crespo sang Milan và bây giờ Inter.

Lời cuối cùng: Tất cả các tifosi vẫn gọi anh là Shevchenko. Họ chỉ gọi anh là Sheva khi nào anh làm họ thực sự hạnh phúc trở lại. Họ, cũng như anh, không còn sống bằng quá khứ nữa (dù BLĐ Milan thì vẫn thế), nhưng họ mong lắm sự trở lại của người duy nhất của Milan có thể làm bẽ mặt Inter đang sừng sững trên ngôi đầu, như anh đã làm họ đau khổ bằng 14 bàn thắng vào lưới Inter trong 7 năm. Mà trái đất quả là tròn. Inter bây giờ đang trong tay của Mourinho, người đã gián tiếp làm anh đau khổ trong sương mù nước Anh. Hai tháng nữa, sẽ là trận derby…

9 Trong 2 năm ở Chelsea, Sheva chỉ ghi được vỏn vẹn 9 bàn tại Premier League.

45 Năm 2006, Shevchenko gia nhập Chelsea với giá 45 triệu euro (tỷ giá thời đó là 30 triệu bảng). Nhưng chi tiết cuộc thuyên chuyển theo chiều ngược lại lần này không được tiết lộ.

3 Quả bóng Vàng

Milan hiện có trong đội hình 3 cầu thủ đã lũng đoạn các danh hiệu cá nhân cao quý nhất trong các năm 2004, 2005, 2007. Trong đó, Shevchenko giành Quả bóng Vàng châu Âu 2004, Ronaldinho QBV 2005, Kaka QBV 2007. Ronaldinho giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2004 & 2005, Kaka giành danh hiệu này năm 2007.

Sheva sẽ ra sân trận gặp Bologna?

Nỗi khổ lớn nhất của Shevchenko là phải cố gắng hòa nhập vào sơ đồ 4-3-3 của Mourinho, khi anh không chơi vị trí tiền đạo mà phải bám cánh. Ở Milan, Sheva chưa bao giờ đá bám cánh, mà được di chuyển tự do theo cảm hứng của anh cũng như được Ancelotti khích lệ di chuyển chiến thuật phục vụ đội bóng. Không ai quên rằng, chính những điều chỉnh chiến thuật của Ancelotti, với việc “phát minh” ra sơ đồ cây thông nổi tiếng, với Shevchenko đá ở đỉnh cao nhất phía trên Kaka-Rui Costa đã giúp Milan đoạt Scudetto 2004. Có Shevchenko, Ancelotti (là người cuối cùng ở Milan biết tin anh sẽ về San Siro!) phải sử dụng 2 sơ đồ quen thuộc 4-3-2-1 hoặc 4-3-1-2 của ông. Với tình hình sức khỏe của Kaka, với việc Ronaldinho và Pato mỗi tháng một lần bận về đá cho ĐTQG, Sheva hoàn toàn có thể tin là anh có nhiều cơ hội ra sân, hoặc ở vị trí tiền đạo thứ 2, hoặc ở vị trí trung phong cắm. Trong trận mở màn mùa bóng mới, 99% khả năng cặp Ronaldinho-Seedorf sẽ đá phía sau Pato, nhưng vào hiệp 2, sẽ có lúc Milan chơi Seedorf phía sau cặp sát thủ một thời Inzaghi-Shevchenko, đã từng ghi bên nhau hơn 100 bàn thắng, khi họ lần lượt vào thay Pato và Ronaldinho. Để rồi xem…
 Anh Ngọc ( Phóng viên TTXVN tại Roma)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm