SHB.ĐN đáng sợ khi đá phòng ngự, phản công

02/07/2013 18:30 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên sau 5 năm xuất hiện "derby" nhà bầu Hiển, SHB.ĐN có trọn 6 điểm trước HN.T&T. Quả thực đội bóng sông Hàn ngày càng đáng sợ với khả năng phòng ngự phản công đáng nể khiến HN.T&T trắng tay ngay trên sân Hàng Đẫy.

Nhờ sự cao tay của HLV Lê Huỳnh Đức mà SHB.ĐN (trái) đã lấy được trọn venn 6 điểm từ tay HN.T&T ở mùa bóng năm nay. Ảnh: VSI

Có thể nói vui rằng món nợ SHB.ĐN đã mang với HN.T&T ngày càng lớn hơn. Sau khi nhờ một tay HN.T&T vô địch mùa trước, đội bóng sông Hàn tiếp tục kiếm trọn cả 6 điểm trong 2 cuộc đối đầu với đội bóng Thủ đô mùa này.

SHB.ĐN vừa hay, vừa may

Phải thừa nhận thẳng thắn rằng SHB.ĐN đã bắt đầu giai đoạn lượt về theo một cách không thật sự ấn tượng. Trong cả 4 trận đấu vừa qua, SHB.ĐN đều thua sút đối thủ trong khâu kiểm soát bóng. Đây là hiện tượng bất ngờ, bởi SHB.ĐN luôn lấn át đối thủ nhờ khả năng kiểm soát trung tuyến cực tốt của hàng tiền vệ.

Song ở mùa giải năm nay, lịch thi đấu dày đặc cùng sự sa sút của các trụ cột đã khiến đội bóng sông Hàn đánh mất đi sức mạnh vốn có. Ở trận gặp HN.T&T, tiền vệ trụ Nguyên Sa đã trở lại tác chiến cùng Minh Phương và cầu thủ trẻ Minh Tâm, nhưng khả năng phòng ngự từ xa của đội bóng sông Hàn vẫn lộ rõ vấn đề.

Nhờ thế nên HN.T&T vượt trội trong cả kiểm soát bóng cũng như tảo a cơ hội ghi bàn. Rất may trong một buổi chiều thi đấu xuất thần, Thanh Bình đã vô hiệu hóa gần như tất cả những cú sút cực hiểm của đội chủ nhà.

Có tình huống Bình đã bị mất phương hướng, thì cú sút của Văn Biển lại tìm trúng người, hoặc xà ngang cản phá cú đá vôlê từ cự ly gần của Văn Quyết ở phút 85. Nếu không có Thanh Bình ở trận này, SHB.ĐN có lẽ đã thua sớm và khó có cơ hội để giành chiến thắng.

Tuy nhiên, vấn đề là SHB.ĐN lại quá lão luyện và già dặn trong bản lĩnh chơi bóng, kể cả ở những tình huống khó khăn nhất. Như Quả bóng vàng Việt Nam 2012 Huỳnh Quốc Anh sau khi vào sân là người kiến tạo giúp Merlo ghi bàn mở tỷ số. Tân binh Milorad vẫn chưa đủ thể lực nhưng đã lập công ở cuối trận, khi dùng tốc độ loại cả Cristiano, Văn Biển lẫn thủ môn Hồng Sơn để ghi bàn nhân đôi tỷ số.

Bàn gỡ phút cuối của Văn Quyết càng khiến HN.T&T tiếc nuối, bởi cú sút trước đó của Quyết thành bàn thì mọi thứ có lẽ đã đảo chiều. Song HLV Phan Thanh Hùng đã thừa nhận SHB.ĐN không phải đối thủ dễ bắt nạt, dù rằng họ không kiểm soát bóng nhiều và tấn công liên tục như giai đoạn trước đó.

Đòn độc của Huỳnh Đức

Phải thừa nhận rằng SHB.ĐN đang khiến các đối thủ ngày càng e dè hơn trước mỗi trận đối đầu. Dù rằng không có được nhân sự, thực lực tốt nhất nhưng đội bóng dưới trướng HLV Lê Huỳnh Đức vẫn thoát hiểm một cách ngoạn mục ở thời điểm cuối trận.

Mặc dầu các cầu thủ trẻ như Anh Khoa, Quách Tân, Ngọc Thắng, Minh Tâm, Anh Tuấn... vẫn chưa xác lập chỗ đứng vững vàng ở đội hình chính thức, song Huỳnh Đức vẫn giữ được sự may mắn cho chính mình. Phải thừa nhận sự điều chỉnh chiến lược của HLV Huỳnh Đức ngày càng đáng nể. Như sự xuất hiện của Minh Tuấn và Quốc Anh ở cuối hiệp 1 trận gặp SLNA là tiền đề cho SHB.ĐN thắng ngược 3-2.

Trong trận đấu với HN.T&T, SHB.ĐN cũng nhẫn nhịn đối thủ trong 2/3 trận đấu. Và chỉ khi tăng tốc 15 phút cuối trận, cùng 2 tình huống lóe sáng của Quốc Anh (kiến tạo để Merlo ghi bàn) và Milorad sau khi xuất hiện từ ghế dự bị, đã mang lại 3 điểm cho đội bóng sông Hàn.

Điều ấy cho thấy HLV Huỳnh Đức vừa may mắn lại vừa thực sự có năng lực cầm quân, khi một thay đổi nhỏ cũng đủ giúp SHB.ĐN đảo ngược thế cờ trên sân cỏ. Sau 5 năm rèn luyện liên tục, HLV Huỳnh Đức ngày càng bản lĩnh, kinh nghiệm để trở thành HLV nội giàu thành tích nhất V-League.

Bước ngoặt từ sau chiến thắng trước HN.T&T, cùng 10 ngày nghỉ ngơi sau trận đấu ở vòng 15 tới đây sẽ giúp thầy trò HLV Huỳnh Đức rộng đường trở lại ngôi đầu bảng, bởi họ chỉ xếp sau SLNA ở chỉ số phụ mà thôi.

Anh Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm