Tâm trạng nhiều cầu thủ SHB.ĐN: Hồn ngược nơi ĐTQG

10/09/2010 12:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Lên ĐTQG đồng nghĩa với việc đổi đời, ở khía cạnh thu nhập (nếu có thành tích) và hình ảnh. Với cầu thủ SHB.ĐN hiện nay cũng vậy, nên dù đang cùng CLB chuẩn bị cho vòng tứ kết AFC Cup 2010, nhưng mọi tâm tư của họ đều đang hướng về ĐTQG.

Huỳnh Đức có nhớ ĐTQG?


Hẳn là có. Nhiều lần, Huỳnh Đức đã bộc lộ mơ ước được làm trợ lý cho HLV Calisto, kể cả qua “kênh thông tin ruột” của mình, HLV này cũng tranh thủ chuyển tải thông điệp đó.


Năm ngoái, sau thành công của SHB.ĐN, HLV Calisto đã nhớ tới người học trò cũ họ Lê. Và, ông đã triệu tập Huỳnh Đức làm trợ lý, thậm chí từng giao hẳn quyền HLV trưởng ĐTQG cho Đức khi ông bận “chăm sóc” U23 ngoài Thủ đô. Đức đã toàn quyền chỉ đạo ĐTQG ở 3 trận Cúp bóng đá TP.HCM. Có lẽ, thời điểm đấy bất cứ HLV nào cũng khao khát được theo bước U23 dự SEA Games 25. Lý do, ở vòng loại Asian Cup 2011, ĐTQG coi như không có cửa đi tiếp, trong khi, khả năng đoạt HCV của U23 là không nhỏ và cuối cùng người được chọn là Phan Thanh Hùng.


Trở về từ đợt lên ĐTQG lần đó, SHB.ĐN của Huỳnh Đức đi xuống. Giờ đây, cơ số nhân sự trên ghế huấn luyện của cả 2 ĐTQG đã đầy đủ. Huỳnh Đức lại đang bận cùng SHB.ĐN chinh chiến AFC Cup 2010. Kể cả khi đội bóng sông Hàn bị loại sớm (ngày 21/9 tới đây), thì điều kiện sức khỏe của Huỳnh Đức cũng không cho phép, vì anh phải chữa chấn thương thoái hóa cột sống cổ. Chẳng còn cách nào khác, HLV xuất sắc nhất mùa giải 2009 phải hoài nhớ, xem 2 ĐTQG thi đấu qua TV, và mơ ước có ngày tiếp tục theo chân HLV Calisto.


Học trò cũng khắc khoải


Bản danh sách mở, và tuyên bố chờ đợi SHB.ĐN đá xong AFC Cup sẽ bổ sung tiếp cho quân số 2 ĐTQG của HLV Calisto đang khiến cho cầu thủ sông Hàn nhiều tâm trạng. Việc Văn Quyến, Văn Trương có mặt càng gieo thêm mơ ước. Phước Vĩnh, Hải Lâm, Quốc Anh hẳn là 3 gương mặt gây háo hức nhất. Tuy nhiên, cơ hội lên ĐTQG với Phước Vĩnh rộng hơn, vì chấn thương của Quốc Anh vẫn chưa bình phục hẳn, trong khi, Hải Lâm đã có mùa giải chơi tệ.



 Ngay khi kết thúc mùa giải với SHB.ĐN, Thanh Hưng (phải) ngay lập tức sẽ được gọi vào ĐTVN hoặc ĐT Olympic

Lứa cầu thủ thuộc diện Olympic của SHB.ĐN sang năm hết hợp đồng, họ đang đứng giữa nhiều sự lựa chọn. Trước hết, phải giữ chân cẳng để không rơi vào bi kịch kiểu Hữu Hùng bị bỏ rơi, hay Văn Học đang điêu đứng sau cú ngã xe dịp tết Nguyên đán 2010.


Chuyến đi Bahrain lần này với họ đã được xác định rõ ràng, hạn chế bàn thua trước đối thủ quá mạnh và tránh chấn thương để về còn thương thảo chuyện đi hay ở với lãnh đạo Công ty.


Với 9 cầu thủ hết hạn hợp đồng, ít nhất bầu Hiển phải chi 20 tỷ đồng. Đấy là con số khiêm tốn, bởi Phan Thanh Hưng đã ra giá 5 tỷ cho 3 năm ở lại. Hoàng Quãng cũng tầm đó. Trung vệ Cao Cường hô giá 1,2 tỷ đồng/ năm. Nguyên Sa, Văn Học cũng là những cầu thủ đang “hot”.


Thế nên, cầu thủ nào của SHB.ĐN lên ĐTQG lần này đều lợi đơn, lợi kép. Trong cuộc trả lời phỏng vấn TT&VH cách đây ít ngày, HLV Calisto cho biết ông dự tính sẽ triệu tập 5 cầu thủ từ SHB.ĐN vào ĐT Olympic, trong đó có 3 cầu thủ đã được ông thầy người Bồ Đào Nha nêu đích danh là Thanh Hưng, Hoàng Quãng và Nguyên Sa, và 2 suất còn lại có thể dành cho Hà Minh Tuấn và Cao Cường.


Hoàng Quãng và Thanh Hưng là 2 cầu thủ giỏi, là chủ lực trong sơ đồ chiến thuật của SHB.ĐN 2 mùa qua nên họ xứng đáng được lên ĐT Olympic, và ngay cả nếu đá cho ĐTVN thì Thanh Hưng và Hoàng Quãng được đánh giá vẫn “đủ trình”.


Tuy nhiên, trường hợp Nguyên Sa gây khá nhiều bất ngờ, bởi Sa năm nay đá ít, và không để lại nhiều ấn tượng. Để có suất đá chính, Nguyên Sa cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, nhất là phải khắc phục được lối đá quá nhát chân và ngại va chạm, vốn là 2 hạn chế không thể chấp nhận được với các cầu thủ thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm.


Khi chưa đá AFC Cup mà tâm trạng cầu thủ SHB.ĐN còn treo ngược ngoài ĐTQG, thì cũng khó hy vọng họ chơi khởi sắc trong chuyến sang Bahrain sắp tới.


HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm