SHB Đà Nẵng đã biết thắng!

23/05/2013 21:34 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trải qua chuỗi trận không thắng, SHB Đà Nẵng rất quyết tâm giành trọn 3 điểm trước Đồng Tâm Long An trong trận đá bù vòng vòng 4 trên sân nhà, và cuối cùng đội bóng sông Hàn cũng có được 3 điểm.

Trước “Gạch” đang rệu rã, thi đấu 9 trận ở V-League nhưng thua đến 5 và chỉ thắng 2, thế nhưng, nhà đương kim vô địch SHB Đà Nẵng lại không thể áp đặt thế trận. Việc phải thi đấu với một mật độ dày đã bào mòn thể lực của SHB Đà Nẵng và huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức buộc lòng phải sử dụng khá nhiều cầu thủ trẻ và sự thay thể bất đắc dĩ ở vị trí trung vệ: Chinedu thay cho Cosmin bị chấn thương, khi tiếp gạch trên sân nhà.

SHB đã tìm lại niềm vui sau khi đánh bại Đồng Tâm Long An với tỷ số 2-0

Bế tắc trước Đồng Tâm Long An, ông Lê Huỳnh Đức buộc lòng phải tung Quốc Anh vào sân ở phút 29 nhằm tạo sự đột biến. Phút 39 của trận đấu, trong một pha bóng bên cánh trái, Quốc Anh khéo léo qua người nhưng bị phạm lỗi ngay sát đường biên ngang. Từ quả đá phạt với cự ly gần 20m, "Quả bóng đồng 2012" Minh Phương đã có pha sút bóng hiểm hóc vào góc xa khung thành mở tỉ số 1-0 cho SHB Đà Nẵng.

Những phút đầu hiệp 2 SHB Đà Nẵng đã tập trung chơi chậm lại, phòng thủ chặt, phản công nhanh nhằm bảo toàn lực lượng cũng như tỉ số và bị Đồng Tâm Long An chơi áp sát, dồn về phía sân nhà. Khi tất cả người hâm mộ đang lo lắng khi đội nhà bị ép quá sâu, thì trong một pha phản công nhanh từ cánh trái, bóng được chuyền đến cho Hùng Sơn (22) và cầu thủ trẻ này đã có một pha đảo người khéo léo vượt qua một hậu vệ và nhẹ nhàng hạ gục thủ môn Quốc Cường để ấn định tỉ số lên 2-0 cho nhà đương kim vô địch.

Thắng trận nhọc nhằn nhưng điều quan trọng là SHB Đà Nẵng đã lại được nếm mùi chiến thắng dù rằng họ đang ở trong một giai đoạn cực kỳ khó khăn cả về tâm lý, thể lực cũng như nhân sự.

Hiếu Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm