(TT&VH) - Lối chơi cũng như thành tích của SHB.ĐN quá phụ thuộc vào tiền đạo Merlo, người đang ghi 7 bàn thắng cho SHB.ĐN. Vậy mà, kể từ lúc Merlo ghi bàn thắng gần nhất vào lưới N.Sài Gòn (ngày 7/3), đến nay đã tròn 1 tháng 20 ngày anh không biết nếm trải cảm xúc chọc thủng lưới đối phương.
Chính xác hơn, anh đã 1 lần ghi bàn vào lưới HA.GL ở trận bán kết Cúp QG. Có điều nó không mang ý nghĩa giải tỏa ức chế, vì bàn thắng đó được thực hiện trên chấm phạt đền, khi SHB.ĐN và HA.GL phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu 11m. Thấy cách Merlo đặt quả bóng vào vạch vôi rồi sau những bước chạy bất thường thì việc chân sút này đưa được bóng vào lưới Gỗ đã là may mắn lắm rồi.

SHB.ĐN cần có thêm ít nhất một chân sút sắc bén nữa để chia sẻ gánh nặng với Merlo (phải)
Tính cả 3 mặt trận có mặt trên sân, Merlo đã 5 trận đấu (SLNA, V.Ninh Bình, Cảng Thái Lan, ĐT.LA, HA.GL) tịt ngòi. Đấy là một thảm họa thực sự với bất cứ một tiền đạo nào, nói gì Merlo luôn ý thức mình là nhân vật số 1 quyết định đến thành tích của SHB.ĐN. Merlo đã quá nhiều lần bày tỏ sự ức chế ra mặt trên sân.
Chân sút này đang bị bắt bài đã không còn son? Cũng có thể, vì Merlo đã không còn mới, để các hậu vệ bế tắc trong việc hóa giải, kể cả khi phải dùng lối “chém đinh chặt sắt”.
Người ta bảo khi đã thoái trào thì xui tận mạng. Trận gặp V.Ninh Bình, Merlo có pha dứt điểm dội xà ngang ở phút 58. Tương tự là một tình huống ở trận gặp Cảng Thái Lan, hôm đá với HA.GL thì dội cột dọc.
Đấy chỉ là cách nói. Vấn đề đằng sau chuỗi trận tịt ngòi dài như thế của Merlo, đấy là anh ít có sự chia sẻ gánh nặng ghi bàn. Năm ngoái, phải đến vòng 17, Almeida mới chấn thương nặng. Còn lại, anh vẫn luôn đồng hành với Merlo trong việc săn tìm bàn thắng. Đấy là chưa kể những Molina, Rafael cũng liên tục mang lại những bàn thắng vàng cho SHB.ĐN.
Mùa này, HLV Huỳnh Đức cũng sắm một tiền đạo ngoại là Mendez (9). Anh chỉ mới ghi được 2 bàn thắng sau 9 vòng. Đấy là gương mặt làm thủng lưới đối phương nhiều thứ hai ở SHB.ĐN, sau Merlo. Nhiều trận, Nicolas cũng được đôn đá tiền đạo, anh chơi không tệ nhưng không có bản năng ghi bàn. Còn Hà Minh Tuấn, tiền đạo 19 tuổi, coi như không tính đến.
Với một đội bóng chỉ trông chờ vào một chân sút, thì chẳng lạ nếu như tiền đạo đó bị bắt bài hoặc chấn thương. Merlo không phải lúc nào cũng như chú gà đẻ trứng vàng cho SHB.ĐN, để đội bóng sông Hàn cười mãi.
Huỳnh Đức đang ráo riết tìm thêm một chân sút ngoại (đang thử việc tiền đạo Batias- Argentina) để chia lửa với Merlo. Vấn đề, chân sút đó có bén hay không, lại tuỳ thuộc vào cái duyên nữa!
Chính xác hơn, anh đã 1 lần ghi bàn vào lưới HA.GL ở trận bán kết Cúp QG. Có điều nó không mang ý nghĩa giải tỏa ức chế, vì bàn thắng đó được thực hiện trên chấm phạt đền, khi SHB.ĐN và HA.GL phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu 11m. Thấy cách Merlo đặt quả bóng vào vạch vôi rồi sau những bước chạy bất thường thì việc chân sút này đưa được bóng vào lưới Gỗ đã là may mắn lắm rồi.

SHB.ĐN cần có thêm ít nhất một chân sút sắc bén nữa để chia sẻ gánh nặng với Merlo (phải)
Chân sút này đang bị bắt bài đã không còn son? Cũng có thể, vì Merlo đã không còn mới, để các hậu vệ bế tắc trong việc hóa giải, kể cả khi phải dùng lối “chém đinh chặt sắt”.
Người ta bảo khi đã thoái trào thì xui tận mạng. Trận gặp V.Ninh Bình, Merlo có pha dứt điểm dội xà ngang ở phút 58. Tương tự là một tình huống ở trận gặp Cảng Thái Lan, hôm đá với HA.GL thì dội cột dọc.
Đấy chỉ là cách nói. Vấn đề đằng sau chuỗi trận tịt ngòi dài như thế của Merlo, đấy là anh ít có sự chia sẻ gánh nặng ghi bàn. Năm ngoái, phải đến vòng 17, Almeida mới chấn thương nặng. Còn lại, anh vẫn luôn đồng hành với Merlo trong việc săn tìm bàn thắng. Đấy là chưa kể những Molina, Rafael cũng liên tục mang lại những bàn thắng vàng cho SHB.ĐN.
Mùa này, HLV Huỳnh Đức cũng sắm một tiền đạo ngoại là Mendez (9). Anh chỉ mới ghi được 2 bàn thắng sau 9 vòng. Đấy là gương mặt làm thủng lưới đối phương nhiều thứ hai ở SHB.ĐN, sau Merlo. Nhiều trận, Nicolas cũng được đôn đá tiền đạo, anh chơi không tệ nhưng không có bản năng ghi bàn. Còn Hà Minh Tuấn, tiền đạo 19 tuổi, coi như không tính đến.
Với một đội bóng chỉ trông chờ vào một chân sút, thì chẳng lạ nếu như tiền đạo đó bị bắt bài hoặc chấn thương. Merlo không phải lúc nào cũng như chú gà đẻ trứng vàng cho SHB.ĐN, để đội bóng sông Hàn cười mãi.
Huỳnh Đức đang ráo riết tìm thêm một chân sút ngoại (đang thử việc tiền đạo Batias- Argentina) để chia lửa với Merlo. Vấn đề, chân sút đó có bén hay không, lại tuỳ thuộc vào cái duyên nữa!
HQ