V-League

SHB.ĐN: Nạn nhân của tốc độ

30/03/2011 12:09 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Nếu HLV Lê Huỳnh Đức tung Minh Phương vào sân sớm hơn và chủ động để SHB.ĐN cầm bóng chắc chắn ở khu vực giữa sân sau khi đã vượt lên dẫn trước Thanh Hóa 2 bàn thì nhiều khả năng, đội bóng sông Hàn đã không phải chia điểm với đội chủ nhà. Trong tình thế không còn gì để mất, đội bóng xứ Thanh đã dốc toàn lực để chơi canh bạc tất tay. Nhưng khá ngạc nhiên là một đội bóng dày dạn như SHB.ĐN cuối cùng lại bị cuốn theo tốc độ của đối thủ để rồi trả giá.

Yêu thích tốc độ

Đã có những thời điểm, trận đấu giữa Thanh Hóa và SHB.ĐN ở vòng 8 V-League 2011 diễn ra giống như một ván tennis. Tức là khán giả liên tục phải ngoái cổ sang bên trái rồi ngoái cổ sang bên phải vì hễ cứ có bóng là các cầu thủ của 2 bên lại tranh thủ phất dài lên cho tuyến đầu. Không chỉ riêng Thanh Hóa chủ động đá nhanh, SHB.ĐN cũng lộ rõ ý định ráo riết tập trung bóng cho tuyến đầu để tận dụng hỏa lực mạnh trên hàng công đánh phủ đầu đối thủ.

SHB.ĐN (trái) đang bộc lộ sự mất cân đối nghiêm trọng trong lối chơi. Ảnh: VSI


Đấu pháp của HLV Lê Huỳnh Đức là hợp lý trong hoàn cảnh bộ 3 ngoại binh tấn công là Merlo, Nicolas và Kalifa chỉ phải đối đầu với một hàng phòng ngự thuần nội và vá víu của Thanh Hóa (gồm Văn Hiển, Anh Tuấn, Phong Thu, Tuấn Tùng). Đã có thời điểm đội bóng sông Hàn thành công bằng chiến thuật đó khi họ vượt lên dẫn trước đội bóng xứ Thanh 2 bàn ngay trong hiệp 1.

Tuy vậy, ngay cả khi đối thủ không phải là một Thanh Hóa khá khiêm tốn thì có thể tin rằng, HLV Lê Huỳnh Đức vẫn sẽ để SHB.ĐN nhập cuộc bằng lối chơi tương tự. Trong cách vận hành chiến thuật của đội bóng sông Hàn, rất hiếm khi người ta thấy hàng tiền vệ của họ cầm bóng đập nhả một cách chậm rãi. Việc sở hữu một chân sút 2 năm liền giữ danh hiệu “vua phá lưới” như Merlo dường như khiến SHB.ĐN tin rằng chỉ cần đưa bóng thật nhanh lên tuyến đầu thì điều đó cũng tỷ lệ thuận với số cơ hội mà họ có được trước khung thành đối phương. 

Và trả giá vì tốc độ

Nhưng Merlo không phải là siêu nhân và bàn thắng trong trận gặp Thanh Hóa vừa qua không khỏa lấp được sự thật là anh đã nhạt nhòa trong tất cả những phút trước và sau đó, bởi “vua phá lưới” đang ở trong giai đoạn sa sút khá nhiều về phong độ và tinh thần. Tình huống tương tự cũng diễn ra với Nicolas, sau tình huống đánh đầu ghi bàn từ quả đá phạt của đồng đội, cầu thủ người Argentina mất hút đâu đó trên sân.

Nhưng người tệ nhất trong bộ 3 ngoại binh của SHB.ĐN chính là Kalifa. Ngoại trừ những pha ném biên vừa mạnh vừa xa theo kiểu Rory Delap của Stoke City ở giải Ngoại hạng Anh, dấu ấn của Kalifa chỉ là rình rình đá bóng đập chân đối phương ra ngoài đường biên dọc và... hết.

Trong hoàn cảnh đó, thứ tốc độ mà SHB.ĐN sinh ra giống như người ta đánh tennis ở trong phòng kín. Rằng khi trái bóng đập càng nhanh càng mạnh vào tường thì nó sẽ bật lại với một phản lực tương tự như thế và khiến “người chơi” khó chống đỡ, nhất là khi hàng phòng ngự của đội bóng sông Hàn bây giờ quá mong manh và có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào.

Nhiều người đã đặt câu hỏi là với Rogerio, Minh Phương và Thanh Hưng, SHB.ĐN đang sở hữu một tam giác quá hoàn hảo ở khu trung tuyến nhưng tại sao họ lại gặp vấn đề trong việc kiểm soát thế trận và cả trong việc cầm bóng để hỗ trợ cho hàng phòng thủ đang thủng lỗ chỗ của mình?

Câu trả lời không hoàn toàn là sự sa sút phong độ của Minh Phương hoặc 2 cái tên còn lại. HLV Lê Huỳnh Đức có vẻ vẫn đang lãng phí “tài nguyên” nằm ở khu trung tuyến của mình. Trận hòa theo kiểu chết hụt trước Thanh Hóa vừa qua là một ví dụ cho điều đó.

Đức Hoàng


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm