SLNA-N.SG 3-1: Chạm tay vào Cúp

03/08/2011 10:09 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Helio 14’, Trọng Hoàng 54’, Fagan 64’ -  Huy Hoàng 90’ đá phản

(TT&VH) - Tận dụng cơ hội đội bóng đang bám đuổi HN.T&T bị chia điểm ở vòng này, SLNA đã hoàn thành nhiệm vụ giành chiến thắng trên sân nhà trước N.SG để củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng đồng thời nới rộng khoảng cách với HN.T&T lên 6 điểm. Với chiến thắng này, thầy trò HLV Hữu Thắng coi như đã chạm một tay vào Cúp vô địch.

Không kể pha ghi bàn vào lưới nhà của trung vệ Huy Hoàng ở những phút bù giờ thì suốt cả 90 phút trên sân Vinh, N.SG đã không thể tạo được một tình huống nào thật sự nguy hiểm để uy hiếp khung thành thủ môn Quốc Cường, chứ chưa nói đến những pha bóng được coi là “cơ hội ngon ăn”.


SLNA (phải) tỏ ra quá mạnh so với N.SG. Ảnh: VSI

Xuất phát với 5 tuyển thủ QG Vcùng với 3 ngoại binh ở tuyến trên, N.SG dâng lên tấn công ngay khi bóng vừa được đưa vào cuộc. Sau tình huống trung vệ Anh Tuấn dốc bóng từ sân nhà lên từ cánh trái rồi phối hợp một hai với Tài Em trước khi tung cú sút ngay sát vòng cấm địa (nhưng bóng đi vọt xà ngang), dường như N.SG cho rằng họ đủ khả năng để ngăn cản bước tiến của SLNA.

Tuy nhiên, cuối cùng đây lại là pha bóng đáng chú ý nhất của N.SG trong trận đấu hôm qua. Và dù thua trận toàn diện trước SLNA, nhưng khi mãn cuộc HLV Mai Đức Chung vẫn “tua” lại đoạn băng quen thuộc: “N.SG hôm nay chơi cố gắng, nhưng các cầu thủ chúng tôi đã không còn là chính mình vì chơi dưới phong độ. Trong khi đó, một số cầu thủ lại chưa thật sự chơi đúng với chiến thuật mà BHL đề ra”.

Trong khi đó, nhờ có bàn thắng sớm, SLNA đã nhanh chóng giải tỏa được áp lực. Không lâu sau tình huống Anh Tuấn (N.SG) uy hiếp khung thành thủ môn Quốc Cường, SLNA đã có câu trả lời với bàn thắng của trung vệ Helio trong một pha lên tham gia tấn công.

Cũng phải nói rằng bàn thắng mở tỷ số của SLNA có sự đóng góp không nhỏ của các hậu vệ đội khách, khi họ không cản phá thật sự quyết liệt, để Fagan thoải mái đánh đầu chuyền bóng cho Helio ghi bàn. Có lưng vốn dẫn trước, các cầu thủ xứ Nghệ tự tin trình diễn lỗi đá tấn công với nhiều bài miếng phối hợp đẹp mắt.

Đến khi trọng tài Văn Kiên thổi còi kết thúc hiệp đấu thứ nhất, không dưới 3 lần bóng đã tìm đến xà ngang cột dọc hoặc đi chệch khung thành thủ môn Thế Anh (N.SG) trong gang tấc.

Người chơi xuất sắc nhất bên phía chủ nhà SLNA ở trận đấu chiều qua chính là tiền vệ Trọng Hoàng. Những pha đột phá dũng mãnh của Trọng Hoàng bên hành lang cánh phải đã làm chao đảo hàng thủ của N.SG.

Sau vài ba tình huống bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi đối mặt với thủ môn đối phương, cuối cùng Trọng Hoàng cũng “giải hạn” thành công bằng bàn thắng đẹp mắt ở phút 54. Đấy là một pha ghi bàn có thể xếp vào danh sách những bàn thắng đẹp của V-League năm nay.

Ngoài ra, Trọng Hoàng còn kiến tạo một đường chuyền thành bàn cho đồng đội ở phút 64 với cú tạt bóng từ ngoài vòng cấm địa loại bỏ hết hàng thủ N.SG để đưa bóng tìm đến cái đầu của đang Fagan đợi sẵn.

Sự khác biệt của SLNA so với N.SG là tinh thần thi đấu nhiệt tình đến giây phút cuối cùng. Cho dù thời gian đã trôi về những phút cuối, nhưng các cầu thủ SLNA vẫn không muốn dừng thế trận tấn công mà họ đã tạo dựng được.

Tuy thế, sự kém duyên trong khâu dứt điểm đã khiến SLNA không thể ghi thêm được bàn thắng nào nữa, cho dù họ vẫn tạo ra vô số cơ hội tưởng như có thể ăn bàn mười mươi. Không những thế, SLNA còn bị lọt lưới một bàn khá oan uổng khi trung vệ Huy Hoàng đưa bóng về lưới nhà ở phút bù giờ sau một pha phản công nhanh của N.SG.

ĐẠI NGHĨA


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm