V.HP – HP.HN 2-1: Thần tài của đất Cảng

03/08/2011 09:58 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Thiago 44’, 85’ - Timothy 59’

(TT&VH) - Chết, hộc máu, uất ức đến vỡ mật...” là những câu cảm thán mà HLV Nguyễn Thành Vinh liên tục nói đi nói lại trong phòng họp báo sau trận đấu. Bình thường ông Vinh ít khi bộc lộ cảm xúc của mình quyết liệt đến như vậy nhưng ngày hôm qua ông nói chỉ thiếu nước khóc: “Tôi không thể chịu được, tôi phải nói vì trọng tài bắt như thế này là giết chết chúng tôi, giết chết bóng đá VN. Tôi quá khổ sở rồi, tôi muốn nghỉ làm bóng đá”.

Quan điểm ấy của HLV Nguyễn Thành Vinh nhận được sự đồng cảm của tất cả các phóng viên có mặt lúc đó, thậm chí nhà báo lão thành Nguyễn Lưu cũng phải lên tiếng: “Tôi xin chia sẻ với anh Vinh vì những gì đội bóng của anh phải gánh chịu ngày hôm nay”. Không dưới 4 lần ở mùa giải này, trọng tài Trần Công Trọng được phân công bắt các trận đấu của V.HP trên sân nhà và điều lạ kỳ là ở tất cả các trận đấu đó, đội bóng đất Cảng chưa một lần thất bại.



Trọng tài Trần Công Trọng (phải), nhân vật chính trên sân Lạch Tray hôm qua. Ảnh: VSI

Nếu cần người đồng cảm nhất với mình tại thời điểm này, HLV Nguyễn Thành Vinh có thể liên lạc với đồng nghiệp Mai Đức Chung tại N.SG để tìm hiểu xem trong trận đấu ở vòng 7 cũng diễn ra trên sân Lạch Tray ấy, ông Trọng đã thổi ép đội bóng Sài thành ra sao.

Diễn biến của trận đấu chiều qua giữa V.HP và HP.HN một lần nữa lại khẳng định “cái duyên” của ông trọng tài người Bến Tre với đội bóng đất Cảng. Trong những tình huống 50/50, nếu cầu thủ V.HP ngã xuống, ngay lập tức cầu thủ HP.HN sẽ bị tuýt còi và bàn tay của trọng tài Trần Công Trọng dường như chỉ chờ móc túi để rút thẻ (7 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ dành cho đội khách). Nếu cầu thủ HP.HN bị đau phải ra ngoài sân, họ sẽ cần HLV của mình chạy tới vị trí của trọng tài bàn kêu gọi đủ kiểu mới được quay vào sân thi đấu...

Ngược lại, khi V.HP dàn xếp đá phạt, họ được phép có một cầu thủ chắn trước mặt thủ môn đối phương để rồi một cầu thủ khác chạy tới sút tung lưới (bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1). Nếu cầu thủ V.HP phạm lỗi, họ cứ yên tâm rằng mình sẽ được “cho qua”...

Đó là lý do sau trận đấu, tất cả các thành viên của HP.HN từ bầu Long, bầu Tuấn cho tới các cầu thủ đã không thể giữ nổi bình tĩnh và chạy lại bàn trọng tài để phản đối cách điều hành của những người giữ vai trò cầm cân nảy mực, song ván đã đóng thuyền, thắng bại dù sao cũng đã được phân định.

Có thể tất cả những biểu hiện mà bất cứ ai cũng thấy là không bình thường ấy chỉ là ngẫu nhiên, hoặc nói theo cách của HLV Nguyễn Đình Hưng (V.HP) là: “Bóng đá VN là như vậy và đã tham gia cuộc chơi thì phải chấp nhận”, song nó không khiến người ta thoát khỏi suy nghĩ rằng V.HP đã làm tất cả những gì có thể để cứu vớt đội bóng của họ, đúng như thông điệp phát đi trước giờ bóng lăn, từ thái độ thi đấu hừng hực trên sân của các cầu thủ cho đến sự “chở che” của vị “thần tài” của đất Cảng.

Chiến thắng 2-1 trước HP.HN đi kèm với tin vui từ các sân bóng khác trên cả nước báo về khiến số phận bi đát của một đội bóng đã bước đầu được cứu vớt, nhưng số phận của nền bóng đá VN sẽ ra sao nếu như sau các trận đấu của nền bóng đá ấy, có người muốn khóc, muốn vỡ mật và muốn hộc máu?!

Đức Hoàng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm