SHB.ĐN - HP.HN 1-1: Phim cũ

05/08/2010 08:17 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Thành Trung 65’; Merlo 90’+2

(TT&VH) - Những gì diễn ra trên sân Chi Lăng chiều qua chẳng khác nào một bộ phim cũ kỹ mà nội dung lại nhạt nhẽo.


Các khán đài lại trống vắng. Trên sân, tinh thần cầu thủ uể oải và hàng thủ tiếp tục mắc sai lầm. SHB.ĐN chơi như gà mắc tóc, để HPHN dẫn trước bàn thắng và phải đến phút bù giờ trận đấu, họ mới san bằng tỷ số. Người cứu giá Huỳnh Đức không ai khác lại là tiền đạo Merlo. Trận gặp V.Ninh Bình vòng 21 cũng có kịch bản y hệt như vậy.

Cú đá bồi của Merlo khiến cho HLV Nguyễn Thành Vinh cùng toàn đội HP.HN như hóa đá. Họ tiếc vì vuột mất 3 điểm, trong buổi chiều chơi hay và tạo dựng nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. HLV Thành Vinh đã bày một thế trận phòng ngự sắc sảo, có chiều sâu. Hai cánh đặc biệt nguy hiểm với điểm nhấn là Thành Trung (trái) và Văn Vinh (phải). Tiếc rằng ở tuyến trên, Timothy chơi thiếu nhiệt tình, lười di chuyển nên đã không tận dụng được sự hớ hênh của hàng thủ đối phương để ghi bàn.


 Dường như ở SHB.ĐN lúc này chỉ mỗi Merlo (phải) là còn khát vọng chiến thắng. Ảnh: Hữu Quý

Các cầu thủ chủ nhà nhập cuộc với  tâm trạng sợ thua trĩu nặng. Kể cả HLV Huỳnh Đức cũng không tránh khỏi áp lực đó, khi ông bố trí đội hình thiên về phòng thủ. Tuyến trên chỉ  cắm Merlo. Thanh Hưng chơi như hộ công. Cặp tiền vệ phòng ngự là Nguyễn Rogerio-Nguyên Sa. Tiền vệ cánh là Nicolas (phải) và và Modu (trái). Có hai sự điều chỉnh gây chú ý là Quang Tuấn chơi hậu vệ phải, trung vệ Cao Cường được đẩy sang đá hậu vệ trái. Tất cả sức mạnh cũng như hỏa lực tấn công của chủ nhà đều lệch bên cánh phải, với những pha lên biên rồi câu bóng  vào trung lộ, hướng đến cái đầu của Merlo.

Lại một lần nữa, lối chơi của chủ nhà bị hóa giải, bởi HP.HN cũng có một thủ môn ngoại như SLNA và V.NB trong 2 trận gặp SHB.ĐN trên sân nhà gần đây.Thủ môn Justin R.Myers ra vào hợp lý, kiểm soát bóng bổng tốt. Phía trên, trung vệ Cassiano cao to, chơi ăn ý với đội trưởng Ngọc Tú. SHB.ĐN thiếu chuyên gia câu bóng bổng có điểm rơi như Quang Cường, thành ra sức tấn công càng cùn.

Thế trận diễn ra giằng co, tẻ nhạt khi hai bên đều bố trí đội hình thấp. Hiệp 1 đội khách tạo được hai cơ hội ở những phút đầu, Timothy dứt điểm cách khung thành Võ Văn Hạnh 2m nhưng vọt xà. Với lối chơi ấy, chỉ có sai lầm hoặc một phút lóe sáng cá nhân mới hy vọng có bàn thắng được ghi. 

Phút 64, Hải Lâm lóng ngóng để Thành Trung cướp bóng ngay trong chân. Rất may cú dứt điểm của Trung đã bị thủ môn Văn Hạnh xuất sắc cản phá chịu phạt góc. Có điều, lần này thì Hạnh “cậu” đã không gặp may nữa. Cú đấm bóng của anh lại hướng ra trước vạch 16m 50 để Thành Trung tung cú chân trái hiểm hóc, bóng liếm mép xà ngang dội thẳng vào lưới.

Không còn gì để mất, SHB.ĐN buộc phải dồng lên tấn công. Huỳnh Đức tung Thanh Phúc vào thay ông em Thanh Hưng, Matias thế chỗ Nicolas. Nếu lúc đó HP.HN không co cụm để bảo toàn tỷ số, thì chưa hẳn chủ nhà tạo được nhiều pha gây sức ép trước khung thành thủ môn  Justin R. Myers  như thế. Sự tập trung cũng không cao, thay vào đó HP.HN chỉ nhăm nhăm câu giờ và “cà khịa” trọng tài. Timothy đã phải nhận thẻ đỏ trong một tình huống đôi co như vậy. Khi trận đấu trôi qua phút bù giờ thứ 2, SHB.ĐN bất ngờ san hòa 1-1 từ pha phạt góc bên cánh phải. Merlo đã xuất hiện kịp thời tung cú sút cận thành tạm thời đưa Huỳnh Đức thoát khỏi vũng lầy.

Cho dù tránh khỏi trận thua ê chề thì SHB.ĐN cũng mất quá nhiều. Sân Chi Lăng chỉ còn một nhúm khán giả chủ yếu là vé mời và Hội CĐV, thực sự là nỗi buồn mênh mông.

Chẳng lẽ cứ kéo dài mãi tình trạng này sao?

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm