Sân Chi Lăng được 'hồi sinh'

28/05/2013 13:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu cuối cùng lượt đi, sân Chi Lăng đông như trẩy hội. Cả 4 khán đài lèn kín khán giả, giữa 2 gam màu cam và vàng bao phủ. Một cuộc đại chiến đầy cảm xúc, khi SHB.ĐN và SLNA đã cống hiến một cuộc rượt đuổi như phim hành động.

Hôm qua sân Chi Lăng lại chật kín khán giả tới xem trận SHB.ĐN-SLNA. Ảnh: Lê Lâm

Bị đối thủ vượt lên dẫn trước 2 bàn, nhiều người lạc quan cũng chẳng nghĩ SHB.ĐN lại ngược dòng ấn tượng như thế. Màn "nghịch phong" ấy biến cuộc thư hùng giữa 2 ứng viên vô địch để lại cho khán giả cảm xúc khó tả, khi thắng bại chỉ cách nhau trong gang tấc.

Cuộc thư hùng trên khán đài

Trận so tài kinh điển ở V-League giữa SHB.ĐN và SLNA vẫn rất đông khán giả, dù trận đấu cuối cùng lượt đi diễn ra vào ngày đầu tuần. Lâu lắm cả 4 khán đài sân Chi Lăng mới chật ních khán giả đến xem ở trận cầu được chờ đợi nhất từ đầu mùa.

Theo ghi nhận, có hơn 3.000 CĐV xứ Nghệ phủ vàng góc khán đài C. Ngay từ trưa, CĐV xứ Nghệ đã làm cuộc biểu dương lực lượng khắp phố phường Đà Nẵng.

Tuy nhiên, số CĐV nhiệt tình của đội khách lọt thỏm giữa 3 khán đài CĐV đội chủ nhà. “Con gà tức nhau tiếng gáy”, CĐV Đà thành cũng quyết phủ cam sân Chi Lăng để cho bằng bàn bằng bè.

Hôm qua ngồi sân Chi Lăng có cảm giác như được ngồi xem bóng đá Anh qua màn hình TV chất lượng cao, bởi tiếng hò hét, cổ vũ, ca hát từ phía CĐV 2 bên đáp trả lẫn nhau khiến trận cầu được hâm nóng từ lúc chưa bắt đầu.

Khán giả xứ Nghệ tạo ra những làn sóng người uyển chuyển, bài bản để tiếp sức cho đội nhà trong trận cầu khó khăn trên đất khách. Nhưng CĐV Đà Nẵng cũng không chịu kém cạnh, khi làn sóng người cũng tạo thành sóng liên tục từ 3 khán đài còn lại, khi SHB.ĐN ngược dòng ngoạn mục.

Nhìn hình ảnh fair-play, chuyên nghiệp nhưng đầy hữu nghị từ trên sân như thế, trưởng BTC V-League Trần Duy Ly hay PCT VFF Phạm Văn Tuấn cũng phải trầm trồ, khi kinh điển V-League thực sự hoàn hảo từ khán đài đến màn so đọ ở trên sân.

Đáng xem như phim Hollywood

Bên cạnh yếu tố khán giả đáng được điểm cộng ấy, màn thư hùng trên sân cũng tạo ra những cảm xúc thăng hoa khó tin cho người xem. 2 đội bóng thay nhau thống trị V-League 2 mùa giải qua, lá cờ đầu trong kế hoạch đào tạo và dùng cầu thủ "bản địa", còn trình diễn thứ bóng đá hấp dẫn và quyết liệt nhưng trong khuôn khổ.

SLNA thua trận đấu này có phần đáng tiếc sau khi họ có 30 phút đầu không thể hoàn hảo hơn. Dù SHB.ĐN chơi phủ đầu, nhưng đội khách mới giữ nhịp tốt hơn, dẫn đến 2 bàn thắng chóng vánh trong vòng 30 phút.

SHB.ĐN khởi đầu không sắc sảo, thua cả trong bố trí nhân sự lẫn vận dụng lối chơi. Cái tên lạ hoắc Ngọc Thắng bị khớp ở biên trái khiến SHB.ĐN bị xệ cánh. Trong lúc ấy, những pha tạt bóng bổng cho Merlo quá thiếu độ chính xác, khiến chân sút người Argentina bị khóa chặt ở hiệp 1.

May mà sau đó, HLV Huỳnh Đức kịp sửa sai cho chính mình, khi tung Quốc Anh và Minh Tuấn vào sân. Đặc biệt Minh Tuấn có những pha đi bóng tốc độ xé nát cánh phải đối thủ, giúp Quốc Anh ghi bàn gỡ 1-2, rồi buộc hậu vệ Đình Hoàng phạm lỗi và "đốt" lưới nhà ở cuối hiệp 1.

Dù thua ngược nhưng SLNA vẫn không đá xấu, đá rắn với đối thủ để kiếm lại 1 điểm. Dù có lúc sự nôn nóng đẩy lên cao trào khiến trọng tài FIFA Võ Minh Trí phải ra đường biên để nhắc nhở cả Hữu Thắng lẫn Huỳnh Đức kiềm chế, nhưng trận đấu SHB.ĐN-SLNA thực sự có chất lượng cao và hấp dẫn nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Một trận cầu nóng bỏng nhưng trong kiểm soát, giữa cảm thăng hoa và tận cùng thất vọng. Dù thế nào đi nữa, kịch bản cuộc đua ngôi vô địch càng nóng khi cuộc đua lúc này khi có đến 5, 6 đội rộng cửa vô địch. Tuy nhiên, BTC giải và người làm chuyên môn cần phải thừa nhận những trận đấu như SHB.ĐN-SLNA cần được nhân rộng để V-League ngày càng thu hút người xem hơn nữa.

Mộc Miên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm