16h00, SHB.Đà Nẵng - B.Bình Dương: Huynh đệ nay phải tương tàn

12/05/2010 09:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - SHB.ĐN và B.BD đang là hiện thân của mô  hình CLB chuyên nghiệp chuẩn, niềm tự hào của BĐVN cấp CLB. Lẽ ra người hâm mộ cả nước  đã có một buổi chiều hy vọng hai đại biểu bóng đá Việt Nam sẽ gieo hy vọng làm nên nghiệp lớn. Trớ trêu,  hai đội lại phải loại một.

Tinh thần


Không phải nói nhiều, tinh thần quyết chiến và tham vọng hạ gục đối phương để đi tiếp đang sục sôi trong trái tim các thành viên hai đội. HLV Lê Huỳnh Đức quả quyết rằng SHB.ĐN sẽ chiến đấu với tất cả những gì họ có để chiến thắng. Còn HLV Đặng Trần Chỉnh tiết lộ ông đã căn dặn các học trò của mình phải tập trung tối đa, thậm chí cho tới khi trận đấu phải dùng tới loạt luân lưu.


Một trận đấu căng thẳng cho cả hai. SHB.ĐN sau khi đánh mất Siêu Cúp, Cúp QG và ngôi quán quân V-League ở thời điểm này thì đích ngắm lớn nhất là AFC Cúp. Áp lực phải thắng đè nặng họ hơn. B.BD dưới thời Đặng Trần Chỉnh đã trải qua nhiều biến động về mặt tổ chức. Nếu thất bại, cũng có thể chấp nhận được. Sau chiến thắng 2-0 tuần trước, B.BD tâm lý thoải mái hơn chủ nhà là điều không phải bàn cãi.


Lực lượng & phong độ


Đội chủ sân Chi Lăng rơi vào thời kỳ “siêu” khủng hoảng khi chỉ còn 15 cầu thủ lành lặn trên cơ số 25. Chấn thương của Quốc Anh, Thanh Phúc, Quang Cường, Văn Mẹo chưa thực sự hồi phục thì nay thêm Phước Vĩnh làm thương binh vì giãn dây chằng 2 gối.



SHB.ĐN nuôi hy vọng báo thù trận thua mới đây trước B.BD ở V-league - Ảnh:Quang Nhựt

Thiếu vắng Phước Vĩnh là một tổn thất nặng nề với hàng thủ đội chủ sân Chi Lăng, bởi thời gian gần đây, Hải Lâm đang gặp rắc rối cả về phong độ lẫn tinh thần. Có thể, sự trở lại của Thanh Hưng bên cạnh Nguyễn Rogerio sẽ khiến tuyến giữa của Đà Nẵng ổn hơn. Nhưng, việc tìm người trám chỗ Quốc Anh và Thanh Phúc, Quang Cường vẫn là bài toán khó với Huỳnh Đức trong suốt thời gian qua. Cường và Phúc đã tập chiến thuật trở lại. Nhưng, nhìn những bước chạy còn ngượng nghịu trên sân của hai cầu thủ này xem ra có được ép vào sân cũng khó đáp ứng được yên cầu.

Trong khi đó, B.BD đang có đủ tinh binh và đang thăng hoa. Trận thắng K.KH 4-0 sau đó vùi dập SHB.DN 2-0 đã khiến thiên hạ giật mình trước sự trở lại của cựu vương. B.BD đang lấy lại hình ảnh thời kỳ rực rỡ nhất của họ.


Dùng sức hay mưu?


Sức B.BD đang sung mãn hơn về sức lẫn độ hưng phấn. Trong khi đó, không khó cảm nhận cầu thủ SHB.ĐN đang sẵn sàng vỡ, bởi sự căng thẳng cả thể xác lẫn tinh thần đã đeo bám họ quá dài. Phước Vĩnh rốt cuộc đã phải chấn thương vì quá hoạt động quá sức sau hàng loạt cú “làm xiếc” của Kesley tuần trước là ví dụ điển hình.


Không ngẫu nhiên dân đỏ đen đã chấp SHB.ĐN một trái. Thế nên, SHB.ĐN chỉ có thể thắng một khi họ dùng mưu. Nhìn lại trận thua tuần trước, Huỳnh Đức đã bế tắc trong các phương án hóa giải lối chơi của đối phương trong điều kiện quân mình thâm hụt. Một Hà Minh Tuấn vô hại vẫn được ưu ái. Một Nguyên Sa chơi quá hiền lành và chơi “tối”, khiến khu trung tuyến bị phong tỏa vẫn không được chấn chỉnh. Merlo thiếu nhiệt, ít chạy chỗ và tự kiếm bóng không chỉ trận đấu này. Hùng Sơn,  Quang Tuấn sao không được trọng dụng sớm?


Ở một trận đấu mà họ mỏi mệt hơn (dù thi đấu cùng mật độ với đối thủ), trong khi hàng thủ  mất Phước Vĩnh, thì việc kiểm soát khu trung tuyến  và tham gia hỗ trợ phòng ngự của SHB.ĐN phải được đặt lên hàng đầu. Huỳnh Đức cũng nên tính đến phương án giải quyết trên chấm luân lưu, vốn là điểm yếu của các chân sút SHB.ĐN.


Sau Siêu Cúp, Cúp QG lỡ vận, chẳng lẽ bi kịch đến 3 lần với thầy trò Huỳnh Đức!


Dự  đoán: SHB.ĐN thắng 1-0

Họ đã nói

HLV Huỳnh Đức (SHB.ĐN): “Đá với B.Bình Dương cách đây 5 ngày trên sân Gò Đậu hoàn toàn khác với cuộc chiến chiều nay trên sân Chi Lăng. Đơn giản, SHB.Đà Nẵng ở mặt trận V-League có rất nhiều cơ hội, một thất bại chưa hẳn là thảm họa. Còn ở AFC Cup với B-Bình Dương, cả 2 đội đều chỉ có một cơ hội để đi tiếp, đó là giành chiến thắng. Thế nên, SHB- Đà Nẵng sẽ đá bằng tất cả những gì mình đang có để chiến thắng”.

HLV Đặng Trần Chỉnh (B.BD): “Chúng tôi vừa giành chiến thắng trước SHB Đà Nẵng ở V-league nhưng đây lại là một trận đấu hoàn toàn khác. SHB Đà Nẵng có lợi thế sân nhà, nơi họ rất nguy hiểm nhờ sự cổ vũ từ người hâm mộ. Tôi đã căn dặn các học trò là phải quên đi trận thắng ở V-league bởi đây là vòng đấu knock-out và sẽ không có cơ hội để sửa sai. Đến thời điểm này, chúng tôi đang có phong độ tốt hơn nhưng không vì thế mà có thể chủ quan. Tôi đánh giá cơ hội vẫn đang chia đều cho cả 2 đội và không loại trừ khả năng phải phân định thắng thua bằng những loạt sút luân lưu 11m”.

Bên lề

- Tổ trọng tài Hàn Quốc sẽ điều khiển trận đấu này gồm trọng tài chính Kim Dong Jin và các trợ lí: Choi Min Byoung, Lee Jung Min. Trọng tài bàn người Myanmar: Sgt Win Cho. Giám sát trận đấu là ông Lai Boon Teck người Singapore còn giám sát trọng tài là ông Wickramathunga người Sri Lanka.

- BTC quy định những cầu thủ nhận thẻ vàng trong trận đấu này vẫn sẽ được tính cho những vòng đấu sau ở giải AFC Cup như bình thường. Tuy nhiên, riêng thẻ đỏ (2 thẻ vàng) và thẻ đỏ trực tiếp sẽ được tính cho V-League. Nghĩa là, cầu thủ nào bị thẻ đỏ trong trận này sẽ bị treo giò từ vòng đấu thứ 12 trở đi của V-league. Lý do, AFC muốn hạn chế tối đa tình trạng bạo lực của các cầu thủ khi đội nhà bị loại.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm