Có điều, nếu cầu thủ đội khách cay mũi đá thật, thì việc có một kết quả khả quan trước SHB.ĐN là điều không quá khó khăn. Lý do, thầy trò Huỳnh Đức đang rơi tự do, cả phong độ lẫn tinh thần cầu thủ. 3 trận sân nhà gần đây SHB.ĐN đều bị tác dụng ngược, khi để thua SLNA, hòa V.Ninh Bình và HP.HN 1-1 nhờ bàn thắng của Merlo đều ở phút cuối trận đấu.
Chỉ số danh dự
Tất cả những nỗ lực trong điều chỉnh nhân sự hay thay đổi chiến thuật từng trận với Huỳnh Đức lúc này đều bất lực. Bây giờ, chỉ còn mỗi hy vọng thay đổi sắc diện SHB.ĐN tích cực trong trận đấu này, đấy là làm sao đánh động được danh dự của cầu thủ để họ phát huy năng lực thực sự. Kể cả B.BD cũng vậy, với trình độ và kinh nghiệm của dàn sao đáng để các nhà tuyển trạch thèm muốn như thế, bỏ quả bóng vào sân họ biết phải đá như thế nào.

Liệu Merlo (phải) có tiếp tục là thần tài của Lê Huỳnh Đức, khi gần như chỉ còn mình anh chịu đá?
Hy vọng là vậy nhưng thật khó tin rằng trong bối cảnh này hai đội vẫn lao vào nhau với máu ăn thua như trước.
Thích gì, chiều nấy
Nếu SHB.ĐN thua thì đấy mới là tai họa, bởi đội khách có sảy chân nữa cũng chẳng “chết ai”, kể cả HLV trưởng Luiz. Tuy thế, trong trường hợp SHB.ĐN say máu lấy 3 điểm quá thì khả năng cầu thủ đội khách sẽ cắn răng đáp trả lại là rất cao. Lý do, như trên đã nói, sự cay cú giữa hai đội bóng vẫn chưa vãn hồi. Như thế, nếu anh sứt đầu thì chị cũng mẻ trán, vì sức SHB.ĐN lúc này không thể chiếm tiện lợi.
Sẽ có hai sự thay đổi so với trận gặp HP.HN. Hùng Sơn, tiền đạo Matias sẽ đá từ đầu thay vì Modu và Nguyên Sa. Hạn chế của chủ nhà thời điểm này thì nhiều lắm. Tâm lý sợ thua đang phủ lên hầu hết các vị trí. Hàng thủ lởm khởm, trong đó vị trí Hải Lâm trở thành “mồi ngon” cho các chân sút, bởi việc Lâm mắc sai sầm chết người đang có tính hệ thống. Nếu chơi với 3 mũi giáp công và tấn công dồn dập, các chân sút đội khách không quá khó trong việc đưa bóng vào lưới thủ môn Võ Văn Hạnh. Khu trung tuyến của chủ nhà thời gian qua không còn là mình, nhất là khi Nguyễn Rogerio cũng “ngửi” được mùi đồng đội không thích đá nên cũng chán theo. SHB.ĐN bây giờ chỉ còn mỗi bài câu bóng bổng vào để Merlo, thần hộ mệnh còn lại của Huỳnh Đức, đánh đầu ghi bàn. Chỉ cần kiểm soát được tiền đạo đang ghi 17 bàn, dẫn đầu danh sách ghi bàn coi như hạn chế 50% sức mạnh của chủ nhà. Nói là thế nhưng làm được điều đó không phải là chuyện dễ, khi mà Thế Anh cùng bộ tứ phòng ngự của đội bóng đất Thủ cũng đang biến thành những chú hề ở 3 trận gần đây.
Biển trời Đà Nẵng đang rất đẹp, rất hợp với các đội bóng đã hết mục tiêu phấn đấu đến đây xả những bức bách của bóng banh. B.BD đang trong tâm trạng như thế, họ như những khách du lịch, nhưng biết đâu sau khi bát phố, ăn hải sản chán chê, cầu thủ lại nhớ đến việc hạ được SHB.ĐN lúc này cũng hả dạ.
HỮU QUÝ
|
Phong độ SHB.ĐN 14/07/10 N.SG-SHB.ĐN 3-1 B.BD 18/07/10 B.BD-SLNA 2-1 Đối đầu 12/05/10 SHB.ĐN-B.BD 4-3 |