V-League

SHB.Đà Nẵng: Truyền nhân

25/03/2010 12:05 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Còn nhớ trong một buổi tập đầu mùa giải, bất ngờ khán giả sông Hàn ồ lên khi thấy chiếc áo số 10 hiện diện trên một gương mặt măng sữa- tiền đạo Hà Minh Tuấn. Ai cũng ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng ngầm hiểu Huỳnh Đức đã có chủ ý với tiền đạo 19 tuổi này.

Mùa giải trước đó, chiếc áo số 10 đã được trao cho Huỳnh Quốc Anh. Vậy mà sau một mùa, chiếc áo đó đã trở thành gánh nặng khi Quốc Anh đã chơi không tốt, do chấn thương và cả phong độ  cũng không ổn, trong điều kiện lực lượng lại có không ít người có thể đá được tiền vệ trái.


Quốc Anh đá tiền vệ, còn Hà Minh Tuấn đá tiền đạo. Người Đà Nẵng truyền tai nhau câu chuyện Huỳnh Đức kết Tuấn bởi phong cách chơi bóng, thể trạng phảng phất mình. Một phong cách hiện đại, không có sự tinh tế, đôi chân không cần vi diệu, thay vào đó là sức mạnh, tốc độ và khả năng kết liễu đối phương. Còn gì bằng một khi Tuấn được nhào nặn để trở nên chân  sút bước vào hàng sao nội. Đấy cũng là nỗi ước ao cháy bỏng của người Đà Nẵng, khi họ cả chục năm nay không đào tạo nổi một tiền đạo gốc địa phương ra hồn. Mấy năm qua năng lực ghi bàn phải nhờ cả vào ngoại binh.



Trước đối thủ yếu, nhiều đàn anh đã kịp "diễn xiếc", nhưng Hà Minh Tuấn (10) vẫn chưa
chứng tỏ được tiềm năng - Ảnh: Hữu Quý


Tuấn được thầy dành tình cảm đặc biệt, ai cũng thấy rõ. Nếu trong buổi tập, ai đó lỡ nặng lời hay ra chân quá đà với Tuấn, sẽ bị Huỳnh Đức lên lớp ra trò.

Nói chung là ai cũng háo hức chờ đợi cuộc nhào nặn này. Trận ra quân mùa giải 2010 đá Siêu Cúp, Hà Minh Tuấn được Huỳnh Đức trao cơ hội trên sân Thanh Hoá. Cũng có thể hiểu được khát khao của Huỳnh Đức muốn trình làng một chân sút trong trận đấu quan trọng đó. Để thiên hạ biết đến “Tuấn Đà Nẵng”, truyền nhân của Lê Huỳnh Đức. Kết quả, Tuấn chơi mờ nhạt, tất nhiên điều đó không quan trọng và thực tế cũng chẳng ai nỡ trách anh.


Nhưng từ đó đến nay, dù không được đá chính nhưng Tuấn đã được tạo điều kiện ra sân nhiều lần. Hôm qua anh chơi cả trận, trước đối thủ yếu như thế. Tuấn đã chơi tệ, không có một pha bóng nào thực sự có hồn.


Ở các CLB ta, hiếm có tiền lệ cầu thủ trẻ bỗng “nhảy bổ” lên chiếu trên, dù được HLV trưởng ưu ái hết mức, trừ khi anh ta xuất chúng cỡ như Văn Quyến để mang về những bàn thắng giá trị tiền tỷ, giúp đồng đội lĩnh thưởng. Tuấn sẽ đi theo ngả nào?


NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm